1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB người QN lưu lạc xứ người - Cafe đầu năm 19h chủ nhật 4/3 - trang 99

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 07/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spass

    spass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    phải chen 2 chân chứ chen 1 chân làm sao đi nhỉ...hhehheh...
    đây có lẽ sẽ là buổi rửa tội rình rang nhất đây
  2. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi rửa tội của TAST
    Làm điều gì mà Spass muốn ...từ trên xuống, TAST thì muốn ....từ dưới lên còn Bian chỉ muốn bắt đầu ngay ở giữa???
    Thưa các bạn, đó là việc chọn... món ăn trong thực đơn tại quán đặc sản Quảng Ngãi trong buổi ''rửa tội'' của TAST.
    Như đã hẹn, đúng 18h30p, Curio tới trường Nguyễn Khuyến đã thấy Bian đang ở trường.. Lát sau, Spass, TAST, Scorpion và người cháu tên Bình cũng lần lượt xuất hiện. Sau một hồi chạy vòng vèo trong hẻm do Spass dẫn đầu, mọi người cũng tới được quán. Cũng may! nếu TAST dẫn đường thì đã bị nghi ngờ là đem con bỏ chợ rồi!
    Quán là 2 ngôi nhà không rộng lắm nằm kề nhau, thực đơn gồm có: Mì Quảng, bánh bèo, ram thịt nướng, don, bò lá lốt, bún thịt nướng ...Thật quá đủ cho một bữa rửa tội ''rình rang'', và thế là chuyện người muốn thế này, người muốn thế kia đã diễn ra như đã nói ở trên!.
    Cuối cùng, mọi người đồng ý khai tiệc bằng món Don, tiếp tục với món bánh bèo và ram thịt nướng thập cẩm... Nói mọi người ở đây phải hiểu là không kể TAST, nạn nhân của bữa rửa tội hôm nay.
    (TAST đề nghị chỉ ăn bánh tráng cuốn ...rau sống !!!).
    Lần đầu tiên được ăn don, Scorpion rất thận trọng! Trong khi đó, Spass liên tục hù dọa TAST rằng sẽ đem mỗi người một phần về nhà! Curio chỉ ăn ram với ...ram chứ không thèm ăn rau và bánh tráng nên luôn miệng khen ngon! TAST vừa ăn vừa hít hà( không phải bị cay đâu à nha!), còn Bian và Bình thì ăn rất ...từ tốn, đã vậy còn miếng thịc cuối cùng lại nhường nhau làm Curio phải với tay qua ...giúp đỡ!(hic,đúng là làm Cha khổ thiệt!). Món bánh bèo ở đây rất ngon, Curio có thể ăn đến ...10 chén nhưng chỉ ăn có 2 chén vì còn để dành bụng ăn món khác!.
    Buổi ăn uống kết thúc lúc khoảng 20h trong sự hoan hỉ của mọi người và sự ...hối hận của TAST
    Bạn sẽ hỏi vì sao lại là "rửa tội"? TAST mắc tội gì mà đã tự giác đến thế?. Rất tiếc, Curio không thể tiết lộ được! Đây là ..bí mật nghề nghiệp. Chỉ biết rằng tội của TAST liên quan đến một bài thơ TAST viết trên mục Thơ văn ... :
    Mẹ!
    Đường phố ở đây rộng và xa lạ quá
    Chiều nắng tàn hoang lạnh cả lối đi.
    (xin lỗi TAST vì đã cố ý sửa chữ ''về'' thành chữ ''tàn'').
    Rời quán đặc sản, tất cả kéo nhau đến cafe Đông Hồ, một quán cafe rộng và đẹp bất ngờ trong khuôn viên Kỳ Hòa. Đêm ''ăn chơi'' chỉ thực sự kết thúc lúc 21h30.
  3. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi rửa tội của TAST
    Làm điều gì mà Spass muốn ...từ trên xuống, TAST thì muốn ....từ dưới lên còn Bian chỉ muốn bắt đầu ngay ở giữa???
    Thưa các bạn, đó là việc chọn... món ăn trong thực đơn tại quán đặc sản Quảng Ngãi trong buổi ''rửa tội'' của TAST.
    Như đã hẹn, đúng 18h30p, Curio tới trường Nguyễn Khuyến đã thấy Bian đang ở trường.. Lát sau, Spass, TAST, Scorpion và người cháu tên Bình cũng lần lượt xuất hiện. Sau một hồi chạy vòng vèo trong hẻm do Spass dẫn đầu, mọi người cũng tới được quán. Cũng may! nếu TAST dẫn đường thì đã bị nghi ngờ là đem con bỏ chợ rồi!
    Quán là 2 ngôi nhà không rộng lắm nằm kề nhau, thực đơn gồm có: Mì Quảng, bánh bèo, ram thịt nướng, don, bò lá lốt, bún thịt nướng ...Thật quá đủ cho một bữa rửa tội ''rình rang'', và thế là chuyện người muốn thế này, người muốn thế kia đã diễn ra như đã nói ở trên!.
    Cuối cùng, mọi người đồng ý khai tiệc bằng món Don, tiếp tục với món bánh bèo và ram thịt nướng thập cẩm... Nói mọi người ở đây phải hiểu là không kể TAST, nạn nhân của bữa rửa tội hôm nay.
    (TAST đề nghị chỉ ăn bánh tráng cuốn ...rau sống !!!).
    Lần đầu tiên được ăn don, Scorpion rất thận trọng! Trong khi đó, Spass liên tục hù dọa TAST rằng sẽ đem mỗi người một phần về nhà! Curio chỉ ăn ram với ...ram chứ không thèm ăn rau và bánh tráng nên luôn miệng khen ngon! TAST vừa ăn vừa hít hà( không phải bị cay đâu à nha!), còn Bian và Bình thì ăn rất ...từ tốn, đã vậy còn miếng thịc cuối cùng lại nhường nhau làm Curio phải với tay qua ...giúp đỡ!(hic,đúng là làm Cha khổ thiệt!). Món bánh bèo ở đây rất ngon, Curio có thể ăn đến ...10 chén nhưng chỉ ăn có 2 chén vì còn để dành bụng ăn món khác!.
    Buổi ăn uống kết thúc lúc khoảng 20h trong sự hoan hỉ của mọi người và sự ...hối hận của TAST
    Bạn sẽ hỏi vì sao lại là "rửa tội"? TAST mắc tội gì mà đã tự giác đến thế?. Rất tiếc, Curio không thể tiết lộ được! Đây là ..bí mật nghề nghiệp. Chỉ biết rằng tội của TAST liên quan đến một bài thơ TAST viết trên mục Thơ văn ... :
    Mẹ!
    Đường phố ở đây rộng và xa lạ quá
    Chiều nắng tàn hoang lạnh cả lối đi.
    (xin lỗi TAST vì đã cố ý sửa chữ ''về'' thành chữ ''tàn'').
    Rời quán đặc sản, tất cả kéo nhau đến cafe Đông Hồ, một quán cafe rộng và đẹp bất ngờ trong khuôn viên Kỳ Hòa. Đêm ''ăn chơi'' chỉ thực sự kết thúc lúc 21h30.
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Hì........ cuối cùng thì TAST cũng rửa hết tội, hèn gì hôm qua cân lại thì sụt hết mấy ký lô gam........ tội lỗi.
    Hic...... chỉ tiếc "miếng thịt bò" cuối cùng hôm ấy, TAST ngồi chờ mọi người gọi đến tên, vậy mà chẳng ai thèm nhìn cái mặt "chầu chực" của mình. Cuối cùng lại rơi vào....... bụng Cha mới tức chứ!
    Dẫu sao cũng cảm ơn Cha đã không gọi thêm mấy người bạn, chị Xì Bát Sờ không rủ cả công ty Mẹc và bé Scorpion không kéo cả lớp đến dự buổi lễ rửa tội. Nếu không thì TAST chắc phải cố tình đi........ lạc mất.
    Cuối cùng là Bian, lần sau đi ăn làm ơn đi trễ trễ một chút cho bà chị nhờ. "Thèn" cháu Bình của Scorpion đúng là mới nên ăn từ tốn thật - từ từ mà tốn.
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Hì........ cuối cùng thì TAST cũng rửa hết tội, hèn gì hôm qua cân lại thì sụt hết mấy ký lô gam........ tội lỗi.
    Hic...... chỉ tiếc "miếng thịt bò" cuối cùng hôm ấy, TAST ngồi chờ mọi người gọi đến tên, vậy mà chẳng ai thèm nhìn cái mặt "chầu chực" của mình. Cuối cùng lại rơi vào....... bụng Cha mới tức chứ!
    Dẫu sao cũng cảm ơn Cha đã không gọi thêm mấy người bạn, chị Xì Bát Sờ không rủ cả công ty Mẹc và bé Scorpion không kéo cả lớp đến dự buổi lễ rửa tội. Nếu không thì TAST chắc phải cố tình đi........ lạc mất.
    Cuối cùng là Bian, lần sau đi ăn làm ơn đi trễ trễ một chút cho bà chị nhờ. "Thèn" cháu Bình của Scorpion đúng là mới nên ăn từ tốn thật - từ từ mà tốn.
  6. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Tui ghét cái topic này wá, toàn nhem thèm anh em ở Quảng không à, "phe phang" không chịu được. Mấy cái dzụ này anh em ở Quảng làm ngày một, à không, một ngày hai ba lần, mà còn không thèm post tường thuật, đủ biết bọn tui "khiêm tốn" nhường nào... Mí người phải học hỏi nhiều!
  7. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Tui ghét cái topic này wá, toàn nhem thèm anh em ở Quảng không à, "phe phang" không chịu được. Mấy cái dzụ này anh em ở Quảng làm ngày một, à không, một ngày hai ba lần, mà còn không thèm post tường thuật, đủ biết bọn tui "khiêm tốn" nhường nào... Mí người phải học hỏi nhiều!
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Hì........ tạm biệt các mem iu (quái) tại Xì Goòng, TAST dzìa quê du hí đây.
    @ Cha Curio: con giao chùa lại cho Cha coi ngó, chăm sóc á. Nhớ làm tốt giúp con, cuối tháng vào lại con sẽ mang cho Cha...... hũ tương ớt hén. Cay cay..... thơm thơm........ hương vị quê nhà.
    @ Pà chị Xì Bát Sờ: hic....... không thể cà fê cà fáo chia tay chia chân "tiễn bạn lên đường" với chị được . Chị ở lại nhắc nhở Cha coi ngó chùa giúp em hén, đừng để Cha buồn bỏ đi lung tung đến tận miền tây, cái chùa của em "vắng như chùa bà đanh" á. Làm không tròn bổn phận TAST phạt post...... 10 bài/1 ngày . Cố lên....... mai mốt dzô mang cho chị........ cả hũ tương ớt luôn.
    @ Bớ Bian, Scorpion66...... cùng các mem iu: nhớ thường xuyên vào "chùa" chơi, nhưng đứng có léng phéng chọc ghẹo Cha á, không thì Cha....... treo cổ........ í nhầm, treo nick mí cưng đấy nhé . Cha không hiền và "dễ xương" như chị TAST của mí cưng đâu . Ngoan hén, chị sẽ mang quà cho mí cưng - mỗi mem iu........ nguyên hũ tương ớt nữa.
    Ah, còn cái dzụ "bọn xấu" bàn trên chat room hôm trước á, TAST "lực bất tòng tâm" vì Mama đã dặn "Ra đường chớ nghe lời bọn xấu".
    Bibica................. hẹn gặp lại!
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Hì........ tạm biệt các mem iu (quái) tại Xì Goòng, TAST dzìa quê du hí đây.
    @ Cha Curio: con giao chùa lại cho Cha coi ngó, chăm sóc á. Nhớ làm tốt giúp con, cuối tháng vào lại con sẽ mang cho Cha...... hũ tương ớt hén. Cay cay..... thơm thơm........ hương vị quê nhà.
    @ Pà chị Xì Bát Sờ: hic....... không thể cà fê cà fáo chia tay chia chân "tiễn bạn lên đường" với chị được . Chị ở lại nhắc nhở Cha coi ngó chùa giúp em hén, đừng để Cha buồn bỏ đi lung tung đến tận miền tây, cái chùa của em "vắng như chùa bà đanh" á. Làm không tròn bổn phận TAST phạt post...... 10 bài/1 ngày . Cố lên....... mai mốt dzô mang cho chị........ cả hũ tương ớt luôn.
    @ Bớ Bian, Scorpion66...... cùng các mem iu: nhớ thường xuyên vào "chùa" chơi, nhưng đứng có léng phéng chọc ghẹo Cha á, không thì Cha....... treo cổ........ í nhầm, treo nick mí cưng đấy nhé . Cha không hiền và "dễ xương" như chị TAST của mí cưng đâu . Ngoan hén, chị sẽ mang quà cho mí cưng - mỗi mem iu........ nguyên hũ tương ớt nữa.
    Ah, còn cái dzụ "bọn xấu" bàn trên chat room hôm trước á, TAST "lực bất tòng tâm" vì Mama đã dặn "Ra đường chớ nghe lời bọn xấu".
    Bibica................. hẹn gặp lại!
  10. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà giống lên máy chém vậy hả trời, ướt át dã man luôn, hehe... Kì này @thienansongtra về Quảng Ngãi đảm bảo nằm nhà ngủ thẳng cẳng từ sáng tới tối cho mà coi, mí người đừng tin những lời hứa hão đó, hehe...
    Giỡn chút thôi, có cho phép tui đi đón hông dzạ?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này