1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB người QN lưu lạc xứ người - Cafe đầu năm 19h chủ nhật 4/3 - trang 99

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 07/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hic, mai lại đi học rồi, hy vọng tham gia được tăng 2!!!!
  2. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    híc ! em lại trễ hẹn với các bác rồi! tiếc quá! đành hẹn các bác lần sau vậy!
    các bác ăn nhậu ca hát nhớ chụp hình và tường thuật lại buổi tiệc để em đỡ thèm nhé các bác!
    chúc các bác vui vẽ!
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hình offline chiều 3/4, post lên cho pà kon nghía mấy gương mặt xinh xinh dễ thương của box
    [​IMG]
    Cha Curio, Thuxaqn, Imaginelover, chị Gấu Misavn
    [​IMG]
    Bạn chị Spass, Buivantam, Change_of_my_life, Vic_PT
    [​IMG]
    Chị Gấu, Nice_Duck, Tast, chị Spass
    [​IMG]
    Em Imaginelover: "Imaginelover của em là anh này đấy ạ "​
    Được tast sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 06/03/2006
  4. imaginelover

    imaginelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chi TAST chú thích mí tấm hình nào cũng thực tế hết chỉ trừ mỗi ảnh cuối cùng. IML nhà em đọc cứ tưởng lúc ý mình nói dzậy thiệt
    Cả tuần iml mí có một bữa cười toe dzậy, tiếc là phụ lòng 2 tỷ hỏng thuộc bài nhìu wá,hì hì
    Mà hiệp hai hổng thấy hình ảnh dzì hết trơn dzậy ta. Chắc vắng IML & TAST thế giới chẵng còn niềm dzui
  5. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đông và vui quá. Tiếc là hôm qua không đi được. Những gương mặt mới dễ xương quá !
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7, sau khi vào viện thăm bé Hiền - 5 con chiên iu (quái): lão pà pà Spass, bạn của Spass - nghe đâu đã có nick trên box nhưng hổng dám khai vì sợ cha xóa bài, treo nick treo cổ gì á, em Vịt xinh xắn, bạn Tast dễ thương và hai khách mời từ box NT: em Change_of_my_life và pà chị Gấu Misavn cùng hộ tống cha Curio đến quán Hương Đồng ngay dưới... gầm cầu Bông.
    Xin nói thêm rằng đây là quán do "ca sĩ" Jimminguyen xướng lên.... hic..... nhưng hôm ấy "ca sĩ" quá bận rộn với việc chạy show (vì thứ 7 mừ lị) nên kg thể tham dự được.
    Mặc dù có đến 5 em hộ tống nhưng cha Curio cũng dễ dàng... đi lạc, lại còn "dzụ dzỗ" hai em bé nhất hội đi theo... wánh lẻ. May thay, cha kg thể nào thoát nổi pà chị Gấu iu quý . Ngay lập tức chị Gấu nhà ta lôi ngay điện thoại mới mua bỏ trong túi quần (lạy trời, kg như bạn Thuxaqn suốt ngày bỏ đt trong quần, nhưng quần thì cứ.... bị mất ). Mặc dù chưa sử dụng quen, nhưng pà chị Gấu vẫn cố gắng tìm mọi cách nhanh chóng dò sóng, kéo cha Cu ra khỏi cái vòng lạc lối ấy.
    Hì, cuối cùng thì cũng chui được xuống... gầm cầu với quân số đầy đủ. Sau vài phút ngồi nhâm nhi gỏi xoài + uống trà đá thì em Imaginelover xuất hiện. Để nhanh chóng tiếp cận bàn ăn, em..... bay cái vèo.... qua hàng rào cao chừng 1,5m ngay ngắn ngồi vào chỗ và kg quên giữ một chỗ cho "người trong mộng".
    Lại vài phút nữa thì có một anh chàng đẹp trai ngơ ngác đi vào, cứ nhìn em Vịt làm em ấy mắc cỡ cười hoài.Thì ra là Buivantam nhà ta, anh chàng này hôm ấy ngồi cạnh em Change bị em ấy "hút hồn" hay sao ấy mà từ đầu đến cuối chỉ.... ăn và nhe răng cười.
    Vài phút sau thì anh chàng có "bộ râu mép ấn tượng" với cái áo thật nổi trội đi vào - bạn Thuxaqn. Ngay lập tức em Imaginelover đá lông nheo cái cụp, anh chàng chạy vào ngồi cạnh liền - xem như bài học đầu tiên của 2 tỷ dạy em ấy thuộc, nhưng sau đó có lẽ vì quá hồi hộp nên em ấy quên hết bài vở - mặc dù anh chàng Thuxaqn bật đèn xanh liên tục.
    Lần lượt các món ăn của lão pà pà đi chợ được bày lên. Thú thật là quá hoành tráng, Tast tui nhịn ăn trước 2 ngày cũng đáng. Hic.... chỉ tiếc chén cơm sườn non, mình chưa kịp ăn thì bạn Thuxaqn đã làm hết một chén kèm theo lời than thở "Tui chưa bao giờ ăn cơm ít như vậy". Ngay lập tức em Imaginelover quay qua, lấy chén cơm của Tast chuyển cho "Người trong mộng" với giọng dịu dàng "Ăn nữa nhé!".... hic.... thôi thì hy sinh vì hạnh phúc của muội vậy (hôm ấy công nhận mình hiền thiệt ).
    Có một điều này kg thể kg nói, đó là hai vị khách của box NT..... "tham ăn" dễsợ, thấy hai bạn ấy ăn mà mình..... choáng! hôm nào phải qua box NT ăn trả thù mới được.
    Nhậu được gần.... 2 két Ken thì bạn Vic_PT mới xuất hiện với câu phân bua "Mình tranh thủ ăn cơm ở nhà nên đến trễ". May cho Vic đấy, kg ăn cơm ở nhà trước có mà đói, vì ngồi cạnh bé Change và.... cha Cu (cũng tranh thủ ăn để cho lại với dân NT ).
    Chỉ có bé Vịt nhà ta là may mắn ngồi cạnh chị Tast, được chị Tast chăm sóc kỹ càng, cứ từ tốn mà ăn (từ từ mà tốn). Em ấy vừa ngồi vừa lo "không biết bọn họ có đem mình đi làm.... gỏi vịt kg? "
    Còn lão pà pà đúng như một Admin nhận xét "trông hoành tráng wá!". Hèn gì sức công phá thức ăn của lão khiến Tast phải mệt mỏi chạy theo mới kịp. Cứ thức ăn mà đưa qua góc này, nhoáng một cái sẽ hết ngay ấy mà.
    Hehe..... còn quá nhiều chi tiết muốn nói mừ Tast hổng dám la lên, sợ bị wánh lắm.
    Sau tăng 1 Tast xỉn wá nên đành..... dzìa nhà. Bạn Thuxaqn tiếp tục tường thuật chi tiết tăng 2 nhé.
    Ah, có một thông báo quan trọng - sáng nay cha Cu gọi điện vào máy Tast "Con ui, cứu cha với. Tối hôm ấy đi về trễ wá mẫu hậu của cha phạt nhốt cha trong nhà 1 tuần, kg cho lên box nữa" - hì, mình nhớ tối đó 10h là về hết rùi, chẳng biết cha đi lạc đường thế nào mừ về nhà 2h sáng. Tội nghiệp!
    Được tast sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 06/03/2006
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Ghanh tỵ wá đi mất thoai ah.... ...chi tast nỡ lòng nào bỏ tài xế của chị muh đi oánh lẻ zị chi uiii....huhu....
    Ghiền món gỏi xoài wá ah :((.....
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Theo lời chị tast thì box Nha Trang xấu ăn quá !
    Hu hu hu !
  9. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic....ngươì ta ăn có xíu muh biểu là ăn dzữ là seo đây hả chị Tast, mà cũng tại cái anh Buivantam cơ, cứ ngồi im thong thóc, gắp thức ăn cho ăn rồi mà không chịu ăn, chỉ làm nền cho Changes_ thôi Chị Misa nói đúng, lỡ mang tiếng rồi thì không cần phải giữ ý tứ gì nữa, cứ thế mà gắp và ăn thôi....he...he....Và cha già Curio nữa, anh Thuxaqn nữa, cứ dành chén của em mà múc thức ăn cơ, em nào dám phụ lòng nhiệt tình của 2 người, ....he....he....đúng không anh Thuxaqn?
    Còn dzụ hát karaoke, vui kinh khủng, lão pà pà mở màn cho việc "quyên góp" của mình khá là ế ẩm, làm em đây cố gắng hát "dở" để cùng quyên góp nhưng cũng chỉ đc 1 lần, muốn "quyên góp" nữa nhưng không thể . Dù sao thì cũng công nhận 1 điều là hôm ấy mọi người hát hay lắm, nhất là anh Thuxaqn ấy, lúc đầu nghe cái giọng nói....... lắp bắp giống như đang gặp ma, ấy thế mà hát hay thiệt, chỉ trừ mỗi cha già Curio, nghe cứ như là bị tra tấn, lẽ ra phải "quyên góp" gấp đôi đấy.
    Dù sao, thì Changes_ đây cũng muốn nói lời cảm ơn tới mọi người, hôm đó vui lắm, sau đêm hò hét ấy, cho tới hôm nay giọng của Changes_ vẫn cứ bị khàn khàn, nói ko rõ tiếng nữa.
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hà hà
    May mắn là có anh hát phụ đấy nhé !
    Nếu không thì đảm bảo hết nói luôn !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này