1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB người QN lưu lạc xứ người - Cafe đầu năm 19h chủ nhật 4/3 - trang 99

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 07/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hehe..... đừng có bùn, chị cũng đâu mún wánh lẻ đâu á..... tại tài xế nì chán wá, lúc chị cần đi thì ở tận đẩu tận đâu..... nên chị mới kiếm tài xế khác chứ bộ
    Gỏi xoài á? Hễ cái gì chua chua là chị ghiền hà, mai mốt dzìa...... tài xế cho chị đi ăn ké gỏi xoài với hén
  2. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    Hình đẹp thiệt!( Phòng Karaoke Nnice đẹp [​IMG])
    Được trungbdqn sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 08/03/2006
  3. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Các bạn và TrinhTraGiang có công nhận không,không những vậy mà gặp các bạn khi offline còn bất ngờ hơn nữa
  4. nhoccon06

    nhoccon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nghe tường thuật thôi mà thèm quá(hồi nhỏ chị TAST học văn giỏi lắm hả?)! Có mấy gương mặt mới nhưng lại không được gặp. Không đi được hây giờ hội hận quá. có cách nào cứu vãn không hả chị TAST?
    Bữa nào tổ chức gặp mặt "thân thiết" đi chị ơi!
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ học môn Văn toàn được/bị điểm 4 kg hà, lạch ạch lắm vẫn kg thể lên 5. Chỉ vì.... kg thuộc bài mẫu của cô giáo mừ cứ tự phăng tứ lung tung
    Ăn chơi là chuyện dài kg có hồi kết......
    Nhưng phải cho mọi người có thời gian kiếm xiền rùi mới ăn chơi tiếp, chứ hô hào ăn chơi liên tục có mừ mọi người xúm vào..... wánh hội đồng chị mất
    Lần sau em tham gia cùng nhé, kg dzui kg dzìa!
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Offline với mod đây.....1 member- 1mod :-"
    2 anh em tối hôm wa msg hẹn hò nhau đã đời.Đúng hẹn, 6.57p anh T msg cho Thỏ báo đã đên địa điểm hẹn hò òi...zị là Thỏ lồm cồm mò zậy mặc dù đêm hôm trước 3h mới lăn lên jường và theo truyền thống weekend là fải làm 1 lèo tới 10-11h...hix......chuẩn bị xong xuối có mặt tại địa điểm lúc 10h...hehe...ng cực kì đứng hẹn muh .....nhìn wanh wẩn hong có thấy nhóm 3 người nèo hít ah (aT, 1 anh ng Laos, 1 anh ng Thái)........bắt đầu sốt ruột, đi ra đi vào cái chỗ í xem xem anh í có đứng khuất ở đâu hong mặc dù hong bít mẹt mod........nhưng mà cũng thử xem xem thế nèo.....msg loạn hết cả lên nhưng mà card anh í cạn vốn từ lâu òi..........zậy là định call = đtcc xem sao nhưng mà cái đt nì lại khìn khìn, hong xài coin muh chỉ insert card.....potay ah......1 lúc sau anh í msg báo lạc đường và đang trên đường tới chỗ Thỏ...Đúng 11h anh í xuất hiện và thế là anh em mừng mừng tủi tủi gặp nhau nơi đất khách wê ng ....(bịa xí cho lâm li i'' muh )
    Sau khi lên list những nới cần đến......4 anh em cứ thế thắng tiến đến địa điểm đầu tiên là merlion park....có con sư tử fun nước đoá ah. Loanh wanh ở đây cho anh bạn ng Lào chụp hình (anh nì là rất thích chụp hình nhá....:P )roài cất bước lên đường......hix.......rõ ràng 3 anh thanh niên trai tráng thề muh cứ đụng đi bộ là kêu mệt......Thỏ đây fận nữ nhi muh toàn đợi mí anh i'' hong ah ......Đang đi anh bạn ng Thái hỏi Thỏ học high school/ uni.....hehe......nghe zị sướng lịm luôn vì được khen trẻ trung nhí nhảnh muh ......Mí anh hong như ng khác, hong thik zô khu bán hàng đtử mà đòi đi Sentosa......
    Tới Sentosa lúc 1h......huhu, nắng zã man tàn bạo lun ah.Có ai 1h mà đi ra đảo hong chứ....Ở đây cũng thoả í nguyện cho anh ng Lào với aT được tham wan ******rlion ( lúc nì anh ng Thái hong đi vì đi 2 lần òi....).Sau đó ngồi nghỉ khoảng 1h ở herb n spice garden. Lúc nì aT đòi đi tắm....hong fải tắm biển muh là tắm nước ngọt thoai ah vì anh í nói nóng wá hogn chịu nổi.Công nhận anh nì nhạy cảm với nhiệt độ ghê.Cứ tới chỗ nào hơi nóng nóng là mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra trên mẹt......Vậy là mọi người cùng nhau đi tìm chỗ cho anh í gột bỏ tạm thời bụi trần .Gặp được 1 cái cho tắm nước ngọt thì nó bắt fải giữ lại cái wần short......chứ hong cho tắm hồn nhiên....hehe.......Anh í potay.com nên đi tìm chỗ khác......Mí anh em cứ vừa đi vừa tấm sự.....nói đủ chuyện lun ah.....cả tâm sự chuyện bạn trai-bạn gái chúng minh nữa..............Cuối cùng cũng tìm ra 1 chỗ cho anh í tém.........Lúc nì được fép của anh í, Thỏ được quyền ngồi ngắm các anh đẹp trai xinh xắn khác trong lúc anh í đi hành sự............Ngồi đúng 15p, đang say sưa ngắm 1anh rất chi là xinh xắn, đáng yêu thì anh í xuất hiện......seo hong tém lâu lấu xí nhỉ .......Lúc này mới 5h.....mà 7.45 mới có musical fountain lận, vậy là sau 1p hội í, cả 3 đi đến 1 quyết định cực kì wan trong là .......trở ra ngoài, hong đợi xem musical fountain nữa .....2 anh í kiệt sức òi....khi ra ngoài 2 anh quyết định lấp đầy bao tử cùng với anh ng Thái....Thỏ đã uống 1ly capu to tướng nên nhường lại để các anh giải quyết ........Lúc nì nah í thỏ thẻ rằng.....em ơi, Thỏ ơi...mới gặp em.....ngay giấy fút đầu tiên anh đã nghĩ rằng.....uhm....uhm....em chắc sinh năm 85/86 ah.......chứ đầu biết ........nghe tới đây mắt Thỏ chớp chớp làm duyên, e lệ......hi''hi''....sướng wá muh..........đang ở trên 10 tầng mây anh í lại thỏ thẻ.....giận gf chỉ vì bạn í hồn nhiên nhí nhảnh wa''........làm Thỏ lo mình ế vì wá nhí nhảnh hồn nhiên......rớt bịch fát xuống tầng 1 lun....
    No bụng, mọi người nhất trí đi xem hàng đtử theo lời đề nghị của aT.Khi đến đây, aT hạ quyết tâm kiếm cho được cái mobile hdd.....nhưng muh, anh í đã bị shock vì giá hong như Thỏ nói (200sgd/250GB).....vậy là chuyển hướng muốn mua máy ảnh....sau 1 hồi khảo giá thì thấy giá cũng kg chênh nhiều so với Malay/VN.....anh quyết định thoai zìa VN mua vậy.......cuối cùng hong mua được jì lu, ah......
    Mấy anh em, quyết định đi ăn kem của Mc Donal....hehe....Thỏ mê kem ở đấy muh....vừa rẻ lại vừa ngon nữa.Đảm bảo vệ sinh thực fẩm lun.Chuyện, Mc Donal muh......Ngồi tới 8h thì mí anh em quyết định buổi offline nơi xứ ng với đầy nước mắt kết thúc .....
    Zị là mí nah em chia tay nhau, hẹn gặp lại lần 2...
    Một ngày mệt nhưng vui cực kì
  7. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    He he...
    Điểm 10 cho em Thỏ vì bài tường thuật offline có 2 thành viên của box nhưng có 2 khách mời.
    Vì lí do kỹ thuật nên hình sẽ được post sau. (Thằng ku ng Lào này chụp hình bằng máy dùng film nên nó sẽ scan và gửi hình cho tui khi nó về Laos)
    Thanks em Thỏ rất nhiều. Mặc dù đang fải ôn thi nhưng vẫn dành ra được 1 ngày quý báu để làm guider cho anh và hội bạn. Hôm qua lúc chia tay cũng định ôm hôn thắm thiết nhưng chưa kịp thì em Thỏ đã lên xe bus mất roài.
    Chúc Thỏ đạt kết quả cao!
  8. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thỏ với anh T. off nguyên ngày hòanh tráng quá ! Một người QN một người SG off ở Sing .....
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Giang an tâm, Thỏ đang ráng để kg drop môn nào roài zìa mình offline riêng hén.Hoành tráng hơn lun....được hong nà
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Em Thỏ và bạn Trnluen chảnh khiếp - qua tận Sing offline.
    Choáng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này