1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB người QN lưu lạc xứ người - Cafe đầu năm 19h chủ nhật 4/3 - trang 99

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 07/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn các đồng chí đã ủng hộ các vận động viên và trận đấu.
    Tường thuật trận đấu:
    8h55'''' thuxaqn có mẹt tại sân thi đấu, với thằng em (vì đây là trận quyết chiến nên thuxaqn tui chuẩn bị rất kĩ cả về sức khỏe lẫn chiến thuật. Thằng em đi theo cũng là một phần của chiến thuật "phá sức cha Curio").
    9h: Cha Curio đến.
    Lực lượng cổ vũ: về phía thuxaqn có... thằng em tui.
    Về phía cha ... cũng thằng em tui luôn.
    Trang phục thi đấu:
    Cha curio: quần đùi (dài đến đầu gối), giày trắng, tất trắng, mũ trắng.
    thuxaqn: quần tây dài đen (dài đến mắt cá chân - hiệu Nikon), áo thu (có cổ) đen, bata đen, tất ... dơ.
    9h-9h15: Cha khởi động với thằng em thuxaqn trong khi tui được "hai chăm sóc viên" chuẩn bị trang phục thi đấu.
    9h15-9h20: Suy nghĩ xem có nên mua nước trà đá uống không? Vì mình nhớ là Vic_PTN có "dự định" tài trợ 2 bình nước sapuwa (Mong sao hôm nay Vic_PTN bán bánh bị ế, mà nếu ế thì chắc là các VĐV sẽ được ăn bánh, hi hi). Có lẽ, xe chở nước sắp đến rồi. Chờ!
    Thxaqn tranh thủ khi cha "dợt" với thằng em xem thử "tay cơ" của cha thế nào. Chà, chả có gì! Thắng chắc rồi! Trời, giờ này ma chả thấy cổ động viên đâu cả. Vầy thì khi thuxaqn tui thắng thì ai mà chứng kiến chứ (tast nhà ta đâu nhỉ)! Thôi chờ tí nữa cổ động viên đến hãy đánh. hi hi Hôm nay phải rửa tội cho cha mới được.
    9h15-9h30: Cha thi đấu trước với thằng em. Kết quả: cha thắng. Ủa, nãy giờ lo xem thử có cổ động viên đến mà quên xem cha xuất chiêu ntn mất rồi.
    9h30-10h: Hiệp 1: Curio:thuxaqn - 6:0; Curio:thuxaqn em - 7:2
    (thua theo chiến thuật - Bước 1: phá sức của cha!)
    10h: Trời chả thấy xe chở nước sapuwa đâu cả. Thôi phải mua nước để lấy sức hạ cha thôi.
    10h-10h5: Uống nước.
    10h5-11h: thuxaqn xuất hết chiêu. "hi hi, nãy giờ thì cha xổ hết chiêu rồi. Giờ thì không lo nữa rồi, cha sẽ biết tay mình".
    Kết quả: anh em thuxaqn ... thảm bại trước lão tiền bối dễ thương của Box.
    Cha Curio thắng thuxaqn bao nhiêu ván không nhớ nữa.
    Không ngờ số chiêu của cha còn nhiều quá. (Cha mới dùng có 50% công lực). Trời ơi! may quá. Không có cổ động viên nào cả!
    Kết quả: Chức vô địch vẫn được cha Curio giữ vững một cách xứng đáng.
    thuxaqn tự an ủi. Mình còn trẻ (hơn cha), năm sau sẽ thách đấu tiếp. Nhất định phải dành quyền lau chùi bảo vệ chiếc cúp vô địch bóng bàn boxQN.
    Một lần nữa cám ơn các đồng chí đã cổ vũ nhiệt tình. Tiếc là không có hiệp 2 bolling (vì thiếu nhân lực).
    thuxaqn mong rằng chúng ta có thể tổ chức các giải vô địch khác như cầu lông, đá cầu, cờ vua, cờ tướng... để tìm ra các vô địcn gia mới. Mong rằng Box chúng ta sẽ sớm xuất hiện nhiều nhà vô địch mới. Biết đâu lại có thể đóng góp cho Seagame cũng nên! Tại sao không chứ!
    Được thuxaqn sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 19/03/2006
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hì... chia bùn cùng anh em nhà Thuxaqn, hổng ngờ cha Curio... tuổi dzà sức yếu... mừ chơi bóng bàn cừ ghê hén.
    Mừ có lẽ tại hôm qua hổng có tast đi cổ vũ cho Thuxaqn, chứ kg thì tui dùng... "mỹ nhân kế", cha thua là cái chắc
    Sorry hén, tại hôm qua có việc đột xuất. Hẹn lần khác phục thù nhá. Cha, hãy đợi đấy!
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tíếc là hum qua đi làm chứ không thì cũng đi để cổ vũ cho 2 người ,mà không cổ vũ một mình cha Cu thôi ( nịnh cha í mà để có gì cha rữa sạnh tội 1 chút ) .
    Thế chị Vic với cả chị tast cũng không đi . Ẹc...làm anh thuxaqn đợi mỏi cổ, taị chị Vic không mang nước để tiếp sức nên anh thuxaqn mới thua đó. Bắt đền chị Vic...
  4. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Bravo cha ! Forza cha, Forxa juventus ,hehehe...
    Được thienansongtra sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 20/03/2006
  5. nguoixuquang

    nguoixuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Khi nào tổ chức giải cầu lông thì hú lên tiếng nhé! Cho NXQ "hốt" bậy chức vô địch coi. Từ trước đến giờ chưa có đối thủ. Kg biết lâu wá rồi, tuổi già nhưng sức có yếu kg thì chưa rõ
  6. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1

  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ bảy vào lại Sài Gòn ( vô phúc ) gặp phải một cái xe vừa hôi , vừa thúi . Ngột ngạt đến khó chịu . Đã vậy lại không ngã ghế ra được . Cả một đêm mất ngủ . Sáng vào đến nơi chẳng còn chút sức lực nào để mà đi xem thuxaqn trổ tài !
    Tiếc ghê !
  8. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
  9. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Ôi trời ạh, nghe Thuxa-qn tường thuật sự kiện thể thao nì mà Vic tui mắc cười quá đi mất. Quả thật là một tay gây cười "xịn" đó chớ.
    Sorry nghen Thuxa và Cha nghen, hổng bít vì sao mừh bữa hôm ấy Vic đi bán bánh sao mà ế kinh khủng, lúc đó Vic cứ thầm nghĩ hôm nay sẽ tranh thủ bán hết sớm đế còn kịp chạy vào cỗ vũ cho Cha và Thu xa đó chớ,mà Vic đã chuẩn bị sẳn 2 bình nước Sapuwa bên mình rùi đó chớ..... đến giờ gần canh trưa mà thùng bánh của mình vẫn còn phân nữa, mà nếu mang về nhà thì sẽ bị me đánh đòn thành ra cố gắng bán nốt phần bánh còn lại.. hic , mặc dù rất yêu thích thể thao và sùng bái 2 CĐV nhà ta nhưng không thể bỏ bánh mà đi được........
    Hy vọng trận Cầu lông cho kế hoạch lần tới sẽ được thành công hơn lần nì.... Mà TAST, Trịnh trà giang, spass..... ơi, mình cũng nên tổ chức môn Cầu lông cho phái Nữ không nhỉ, tuy Vic rất chi là yêu thích môn nì, nhưng hổng bít bi giờ có cầm nỗi nó hông nữa...... nếu được, vic sẽ mượn các " fans" đến cổ vũ tinh thần cho chúng ta chứ hỉ..... hìhihiiii.....
    Chúc đoàn kết , đoàn kết , đại đoàn kếttttt.....
    Thân,
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Khỏi cần phân biệt nữ nam Vic ui, mình cứ chấp mấy anh thi tuốt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này