1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB người QN lưu lạc xứ người - Cafe đầu năm 19h chủ nhật 4/3 - trang 99

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 07/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Vậy anh thuxaqn kêu 1 trái dừa nha. uống 1/2 số nước dừa, còn lại cho em và phần cơm dừa để em gặm luôn . Vậy em xin đang ký 1/2 xuất như anh thuxaqn nha chị tast
  2. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Ê, đừng có như vậy chứ. Ai lại đi "gặm luôn" cơm dừa. Tội nghiệp ... trái dừa quá! Thôi, vì sự lành lặng của ... gáo dừa. Để thuxaqn nạo cơm cho trinhtragiang nhé.
    Trời ơi, thấy tinh thần ăn uống của em trinhtragiang cao khiếp!
    Được thuxaqn sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 31/03/2006
  3. imaginelover

    imaginelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 31/03 chưa phải 01/04 chắc tin này là thật rồi, hi hi IML em một ghế nhen, hỏng có ai tài trợ phần còn lại thì IML ở lại phụ rửa bát 1/2 ngày là được chứ gì hén
    Thức khuya mí hôm nay đang buồn ngủ nghe tin càe Đông Hồ mắt tui sáng rỡ hẵn ra.
    Nice weekend!
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Chà chà
    Tình hình là em đang trông lương như trời hạn trông mưa , cũng thấy mọi người chuẩn bị OFFline , nghĩ thân mình hẩm hiu , không dám rê chuột tới !
    Nhưng nghe Tây nó đồn ( tới đây thì thấy thiệt ) là chị Tast hào phóng nên ..... thay đổi ý định !
    Cho em môt vé gởi xe nhé !
  5. nice_duck

    nice_duck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chị Tast, cho N_D ké dzới nào.
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nghe em IML nói tội nghiệp wá nên Tast đổi ý, tài trợ 100% luôn.
  7. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Wow! Kỳ này TAST hào phóng thiệt! Curio định đồng tài trợ 50% nhưng nếu TAST đã tài trợ 100% rồi thì Curio sẽ mời các bạn đi ăn trưa hoặc đi karaoke, bowling tùy theo mọi người lựa chọn
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hehe....... cuốii cùng thì cũng....... gạt được 1 người. Hôm qua là 1/4 cha ạ.
    Cha quên tast là đệ nhất keo kiệt ah? Vẫn 50% mọi người hén.
  9. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Thương nhất là có người đến hôm nay mà cũng còn bị lừa :))
  10. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi offline CN 2/4/06 :
    8h30 sáng, Curio gặp TAST trên YM và thông báo với TAST một sự thật phũ phàng là chính TAST chứ không phải Curio bị dính ''cá tháng tư''. Đợi TAST khóc xong, cả hai giục nhau chạy lên cafe Đông Hồ.
    Vội vã chạy xe, Curio quẹo trái từ đường Rạch Bùng Binh qua CMT8 chỗ sân Lan Anh, thoáng thấy chú công an bước ra moto, Curio vội vàng biến vào dòng xe dzọt lẹ qua 3-2, không dám chui vào đường hẻm gần Lan Anh để ra Cao Thắng. Lúc ấy, Curio chưa biết rắng mình là người may mắn nhất sáng hôm nay .
    9h, tại cafe Đông Hồ, chỉ còn một bàn duy nhất không nắng, Curio và TAST ngồi nhìn nhau bằng ...nửa con mắt, mắt còn lại nhìn ra đường ....chưa có mem nào xuất hiện !!!
    Rồi nice-duck lạch bạch đi tới, tiếp theo là thuxaqn. Buivantam cũng đang trên đường tới.
    10h sáng, TAST nghe ĐT, nghe có ai đó khóc trong điện thoại, , hỏi ra mới biết đó là Bian, bị công an giữ xe vì quẹo trái chỗ ...Lan Anh! 85K và 10 ngày giam xe( hic, mình hên thiệt. Thuxaqn bèn tức tốc đi đón Bian. Khi buivantam tới và điện thoại reng lên, mọi người đều sợ đó là Thuxaqn gọi vì đến lựơt Thuxaqn bị giam xe, nhưng may quá không phải, ai cũng thở phào! .
    Hôm nay, ngoài những gương mặt quen thuộc, buổi offline đón thêm Hà Nhiên, đồng hương Nghĩa Hành của Curio, nằm trong chương trình ''bắt người vào box QN'', và biendaikho, người mà nhìn vào không thấy biển chỉ thấy ...daikho .
    Thuxaqn vừa uống nước vừa xuýt xoa : hôm nay không có trinhtragiang để em nạo ''bợn dừa'' cho trinhtragiang ăn. Mọi người thống nhất với nhau có lẽ trinhtragiang hôm nay bận trả lời phỏng vấn báo chí về vụ nhảy xuống hồ trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn .
    Mọi người uống nước và trò chuyện rôm rả
    11h30, nhà tài trợ TAST ngậm ngùi móc ví. Không phải là cá tháng 4, TAST mếu máo trả 100% tiền cafe rồi chia tay với mọi người. Spass vẫn chưa xuất hiện, có lẽ lão pà pà đang đi luyện cấp tốc bowling để lát nữa thi đấu với mọi người.
    11h45, Bowling CMT8 đóng cửa, chỗ này gần Lan Anh, kỷ niệm buồn của Bian! Cô gái nào có tên là Lan Anh đừng hòng lọt vào mắt xanh của Bian . Spass báo là có thẻ giảm giá đến 50% tại Parkson, thế là cả bọn hăng hái tiến về Parkson, góc Đồng Khởi- Lê Thánh Tôn.
    12 giờ trưa, trong khi đợi nhà tài trợ Spass, cả bọn gồm Thuxaqn, Bian, nice-duc, Hà Nhiên, Curio, biendaikho lang thang ở Parkson. Đồ ở đây gắn giá sai, dư từ 1-2 số 0, mọi người nhận xét!!!.
    12h 20, khu bowling lầu 4, ngày cá tháng tư vẫn còn tác dụng : mấy thẻ giảm giá của Spass đã hết hạn hôm qua . Chỉ còn 1 lane và có thể ghi tên 6 người, cả 7 người vẫn hăng hái tiến lên.
    Đói, khát và ...thất vọng vì không được giảm giá, Curio đã mở màn bằng cách ném 2 lần mà không ngã chai nào !!!.
    Ý định thi đấu bằng cách chia thành 2 nhóm thất bại vì có tới 7 người!. Kêu một pizza và mấy chai nước để cứu đói, cả bọn, trong đó có những người lần đầu chơi bowling hăm hở thi đấu! Mọi người chơi hay hẵn lên khi được ăn một miếng pizzza, khổ nỗi pizza được cắt làm 8, mà chỉ có 7 người, không ai chịu nhường ai miếng cuối. Cuối cùng, Curio tuyên bố : ai ném ngã toàn bộ 10 chai trong một lần thì được miếng pizza này. Spass nở một nụ cười tự tin như muốn nói : Sao không đưa miếng pizza cho tui cho rồi, còn thuxaqn thì lăm lăm thủ sẵn chai tương ớt, cứ như chỉ cần ném xong là rưới tương ớt vào miếng bánh mà xơi. Cả hai đều thực hiện khá tốt lần ném của mình với chỉ một chai còn sót lại, đứng rung rinh mà không chịu rớt. Còn Bian hay biendaikho gì đó thì ném ngã hết 10 chai, nhưng cần đến 2 lần ném!. Đến lượt anh đó Curio! Curio bước lên và trong một nỗ lực tuyệt vời, trái bowling lướt đi như một cơn lốc, cả 10 chai cùng ngã xuống một cách ngoạn mục!. Sao mà Curio giống ...Ronaldo thế không biết, đúng là người của các trận đấu lớn . Và để mặc cho mọi người thi tài, Curio ngồi nhấm nháp miếng pizza ngon nhất đời!!!.
    1h30, game over, biendaikho cáo lui, những người còn lại kéo nhau về lẫu cá kèo Bà Huỵên 2 ăn trưa. Miếng cánh gà chiên ngon nhất được giành cho Bian, Thuxaqn bảo Bian hãy tưởng tuợng là đang nhai cái chú giam xe của Bian hồi sáng !!!.Hổng bíêt Bian có tưởng tượng đựơc không nhưng thấy hắn ăn rất ngon.
    2h30, buổi offline rất chất lượng kết thúc.
    P/S : Spass sẽ về QN tuần tới, mọi người nhớ đón tiếp trọng thể né :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này