1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB người QN lưu lạc xứ người - Cafe đầu năm 19h chủ nhật 4/3 - trang 99

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 07/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Theo cảm nhận của mình thì lần off vừa qua là vui nhất từ trước từ trước đến nay tiếc cho các bạn nào đã bỏ lỡ
    Công nhận mấy bạn ở Nha Trang ở sân khách mà có tinh thần văn nghệ hơn bọn mình hát từ sáng tới chiều luôn
    Thuxa thì lúc nào củng làm cho mọi người cười bể bụng
    Điều bất ngờ nhất đối với mình là được gặp và nghe chính nhạc sĩ hát ca khúc Con đường đến trường của Phạm Đăng Khương mà chắc ai trãi qua tuổi học trò cũng ghi trong lưu bút hay cũng đã hát qua và nhạc sĩ cũng đã kể cho mọi người nghe con đường thơ mộng đó là con đường nào nữa.
    Khi ns về rồi ko nhớ bạn nào nói lên ý tưởng nhờ ns sáng tác cho Box môt bài nữa chứ
    Túm lại là một ngày rất vui.Cảm ơn,cảm ơn rất nhiều gia đình Trinhtragian và các bạn đã cho mình cảm giác như thế
    Được Levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 27/06/2006
  2. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, hổng biết là anh đang khen hay đang trách móc box NT giành quyền làm ca sĩ của anh đây. Hehe...
    Em thích được nghe khen hát hay hơn là nghe khen nhiệt tình đó.
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hì, MDM ứ thèm chạy, giận quá, vào post bài cho nó hạ hoả chút.
    Theo như giao kết hẹn ước, Changes_ sẽ đợi anh Thuxaqn lúc 6g30'' rồi cùng đi xay bột, hic......hic......ấy thế mà.....đồng hồ reo, dậy tắt,.....và ngủ tiếp, cho tới khi anh Thuxaqn đợi đợi chờ chờ mãi không thấy, mới gọi điện cho Changes_, ôi trời ôi, thế là bật phắt dậy, sửa sửa soạn soạn, rồi vội vàng phóng xe ..... tới nơi, vội vàng xin lỗi ríu rít, nhưng mà may, anh Thuxaqn dường như không giận gì cả, may quá, anh Thuxaqn thật hiền......Đến nhà anh, anh bảo chờ ngoài cổng, và xách xô bột ra...hik....hik....
    Thuxaqn: Em ngồi sau và giữ xô bột nhé!
    Changes_: (nhăn mặt) Hik, không đâu! Thôi để em chở anh, còn anh ngồi sau và bê xô bột đi.
    Thuxaqn: Không, để anh chở.
    Changes_: Hik, em ngồi sau, bê cái xô bột, như vậy em ngồi sẽ .....trông xấu lắm.....vì 2 cái chân .....bành ra để cho xô bột lên xe. .....Em ko chịu đâu.
    Thuxaqn: Vậy thôi, anh để xô bột phía trước vậy, anh sẽ lái chầm chậm, không thì áp lực nước sẽ làm bể xô mất.
    Changes_: (Cười ngoan ngoãn) Dạ!
    Hì, cứ ngỡ là đi phụ anh Thuxaqn xay bột, hổng dè lại còn đỏng đảnh làm phiền anh ghê gớm, mình đi chỉ có ngồi sau và líu ríu như con chim suốt trên đường....hì...hì....Đến khi tới nhà chị Trinhtragiang, cũng để cho 1 mình anh khiêng xô bột lên tầng 3,....hic...hic.....giờ nghĩ lại sao thấy áy náy quá! Thôi, để bữa nào đãi anh Thuxaqn chầu kem để bớt áy náy mới được.....
    Hey, Changes_ rất cảm ơn mọi người đã tổ chức buổi off đúc bánh xèo vừa qua, phải nói là thật sự rất vui, thật sự là relax, mọi người dễ thương lắm. Mấy anh trong box QN công nhận hiền ghê, để Changes_ giành mic suốt buổi chiều, ấy thế mà cũng ráng chịu khó ngồi nghe, hic....hic....(cảm động). Chị Tast, Trinhtragiang, đúc bánh xèo buổi sáng, anh Thuxaqn, cha Curio (tỉnh dậy sau giấc nồng) đúc bánh xèo buổi chiều, thật là dễ thương, chị Thongxanhsg giữ đúng lời hứa,....rửa chén.......
    Buổi chiều, mọi ngưòi ngồi quây quần lại với nhau, vừa....thưởng thức bánh xèo...vừa trêu nhau, cười đùa và nghe ca sĩ nghiệp dư Thuxaqn ca bài ca tình bạn "Thật tình cờ ngày hôm nay nơi đây, anh em ta được biết nhau. Cùng chuyện trò cùng chia nhau niềm vui.....Hứa sát cánh bên nhau...quên đi bao nỗi sầu....." Rất dễ thương.
    Cám ơn mọi người.
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là chương trình biểu diễn.... bánh xèoooooo
    Tast tui làm người mẫu cũng duyên dáng khíp
    Mí anh cũng kg thua kém mí chị em chút nào hết.....
  5. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Coi xong 2 đoạn phim, tui chỉ còn chép miệng và kêu ..... Móa ơi con mỏi cổ wá.
  6. imaginelover

    imaginelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tui xem xong cũng mỏi cả cổ phải đi maxa mí pình thường lại nè ! hì hi công nhận TAST làm mẫu chuẩn ghê nhưng mừ nhìn áo em bé Tragiang ước đẫm thế kia thì những chiếc bánh xinh xinh đích thị là em í làm rùi. TAST ui nghe nói mẹ chồng ở ĐN hay coi mắt con dâu bằng chiêu đổ bánh xéo đó, bữa nào tổ chức lại bữa nữa để nâng cao tay nghề đi. Em là em thấy cái bánh chị đổ nó chưa có ngay thẳng lắm đó à
    Tiếc wá, IML tui đi NT nên hỏng được en bánh xèo
  7. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu tại sao đi với bé Changes_ làm thuxaqn trở nên hiền ghê! Ê, nhưng mà bây giờ Changes_ nhắc lại mới nhớ, phải giận mới được!, sao tự nhiên thấy nóng quá!. Hi hi, Nhớ đãi ly kem lớn tí (khoảng 1Kg trở lại), đủ lớn để làm mát cơn giận này.
    Hy vọng là cái "bữa nào" nó thuộc vào thế kỷ này!
    (Tuần này qua nhanh thiệt!)
    Được thuxaqn sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 29/06/2006
  8. bongcomay2001

    bongcomay2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    1. Tên thật: Đỗ Thị Cát Trâm
    2. Ngày sinh:18/04/1988
    3. Nghề nghiệp: Sinh Viên
    4. Nơi ở hiện tại:TPHCM
    5. Nick YM :bongcomay2001
    6. Email: bongcomay2001@yahoo.com
    [​IMG]
  9. bongcomay2001

    bongcomay2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    1. Tên thật:Đỗ Thị Cát Trâm
    2. Ngày sinh:18/04/1988
    3. Nghề nghiệp:Sinh Viên
    4. Nơi ở hiện tại:TPHCM
    5. Nick YM :bongcomay2001
    6. Email :bongcomay2001@yahoo.com
    [​IMG]
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hehe..... chiều hôm qua sau khi kéo nhau vào room năn nỉ, hăm dọa, dzụ dzỗ... tùa lua hết . Cha Curio đồng ý rủ rê đồng bọn cafe cafao lúc 9h tại Cafe AQ, đường Điện Biên Phủ (đoạn gần ngã 4 ĐBP và Cao Thắng)
    Nay thông báo để các con chiên gần xa được rõ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này