1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB người QN lưu lạc xứ người - Cafe đầu năm 19h chủ nhật 4/3 - trang 99

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 07/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xu_Ka

    Xu_Ka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    @Biendaikho: Vinhattieu mập tròn, hơi đẹp trai thôi và tuyệt đối là không hiền đâu, giả nai đấy. Mệnh danh là "cua lửa" thế hiền sao được.
  2. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0


    Trên đường lượn lờ tới Cần Giờ, Tast và Vic cứ cầu mong ông trời đổ mưa lớn thiệt là lớn để được mặc áo mưa vì 2 cái áo mưa cứ kồng kềnh trước xe mà đặc biệt là không muốn gặp mấy anh CA kia, vì thế nào cũng bị ăn chặn mà thôi , mà Tast " khóc" cũng nhiều lắm lắm mới được họ down xuống còn chừng đó chứ bộ àh... nghĩ lại vừa bực vừa vui ....thôi thì rút kinh nghiệm lần sau nhớ chấp hành luật giao thông vậy ...
    Lúc đó Chị Gấu mất cơ hội "khóc" cho Cha Cur ... chứ Vic nghĩ chị Gấu mà "khóc" thì cực kỳ pro hỉ , lúc đó có thể mấy anh CA giảm án 100 phần trăm luôn đó chớ ... phải hông chị Gấu Misa...
  3. misavn

    misavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hihi... Gấu mà khóc chắc mí chú CA thấy ghét thêm thì có..
  4. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn chị Tast .... nên mấy chú CA mới tha cho , Hi...nhưng vui nhất là mấy chú ấy già thế mà cũng bị bà chị em lừa. Bà chị khai 21t , SV năm 3 ĐHkHTN , khai thế mà mấy chú còn hỏng tin vì nhìn thấy nhỏ quá...Pó tay lun . Sao lúc đó chị không nói là em ở quê mới vô thi ĐH . . Sao chị không nói tiếng "nước QNgãi "cho mấy chú đó không hiểu thế là cho chị đi .
  5. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    kaka, bưã đầu đi với box, Cuorknia mém té mấy lần lun đó. Chương trình là Changes với mog TTGiang "khen" :cuorknia post bài cứ tưởng là con gaí í,, hichic. "Em" nó nổi tiếng khó chịu vậy mà mod còn fán thêm câu nưã : thấy knia hiền ghê . Pó tay, off vài lần nưã hông biết còn ai khen mình nưã không ta???Cám ơn mod Giang với bé Changes nghe,
    Hơhơ, ngó bộ cái nick cuả mình khó kiu hay sao mà mọi người gọi sai miết dzậy kà
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mí chú công an... đáng yêu í , tast tui mới biết mình vẫn còn... thơ ngây, xinh tươi chán... khà khà...
    Em Giang nói đúng, lần sau phải nói... em ở quê mới dzô thi học đại... í nhầm, đại học...
    Mừ xí, tui đâu có "hóc" đâu á... nhìn cái mẹt ngây thơ của tui là mí chú í tha rùi, đâu cần phải tốn nước "mét" đâu
  7. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Bên lề chuyến đi Cần Giờ
    Gấu : Đừng nói từ "nón" với gấu coi chừng bị cắn! : Đi qua cầu thì bị may mất nón mới, gặp công an thì bị phạt phải đi mua nón nhựa hết 50K, đội nón nhựa lên rồi còn phải đưa tay giữ khư khư vì sợ ''qua cầu gió bay'' nữa!.
    Gấu còn làm nhiệm vụ thầu ăn uống ở Cần Giờ, tự cộng hoá đơn thấy khỏang 470K, kêu mỗi người đóng 50Kx 10 người, nghĩ rằng chắc còn dư để bù lỗ cho ....cái nón, không ngờ tính tiền hết ...499K
    Changes : Đang ngồi biển Cần Giờ, có ai đó nhắc tới biển Phan Thiết và ...thuxaqn, thế là Changes bỗng mếu máo: "hic hic, tưởng anh thuxaqn tốt lắm, không ngờ ...hic hic... về em mở ra coi lại ...mới thấy ....áo mưa ...bị rách ".
    Cũng bé changes này nghe đâu là đã trả 1K để tham quan ....toalet ở bãi biển Cần Giờ.
    Liên quan đến toalet, Nobyta Vinhattieu khi vào thì trả 1K nhưng khi ra được thối lại tới 50K vì nghe nói chủ toalet thu được của ...chị em tới ...100K, lý do là Nobyta đứng ngay trước ....phòng thay đồ nữ .
    Trinhtragiang : Lần đầu tiên được đi Cần Giờ, trinhtragiang rất khoái chí, khi đứng chụp hình bọn khỉ, có một chú khỉ không những không sợ mà còn hung hăng tiến tới. Trinhtragiang la oai oái : "Đừng lấy máy chụp hình của ...em! "
    Chuyến đi cũng là một thất bại của trinhtragiang khi chăm sóc courknia kỹ thế mà hôm sau courknia phũ phàng nói : không có cảm giác gì cả!!!
    TAST : TAST đã sử dụng "vũ khí tối thượng" rất đúng lúc làm chú công an suýt nữa không phạt TAST lun! nhưng đã lập biên bản rồi nên phạt 80K.
    Curio : Đau khổ vì bị phạt, curio ngồi bệt lên xe, nhưng chú CA bỗng giận dữ đuổi Curio đi, thì ra hắn đã ngồi lên xe ....cảnh sát .
  8. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    cha Curio đừng có chặng đường cuả em chớ, ,hìhì. Chương trình là hôm trước mọi người có đề cập tới dzụ án đi Phan Thiết vào giưã tháng tám, thế sau "phút thăng hoa" dưới đó thì mọi ngươì vẫn giữ ý định đi chứ hả. hình như cũng gần tới rùi, còn có hai tuần nưã hà.
  9. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Giờ em ngồi đây làm cũng là do bữa ăn chơi hôm CN đó. Hôm đó em phải đi làm buổi chiều ,nhưng hỏng biết nghe lời dụ dỗ thế nào mà gọi điện nhờ người đi làm thế để mình được đi chơi . Công nhận một điều là chị tast nhà mình nói dối có đẳng cấp , đi đến chùa vậy mà kêu em nói dối , mình có đâu ốm gì đâu mà chị kêu là nói em đau bụng quá, không đi làm được để rủ lòng thương của người khác . Ác..ác...., còn anh Nibyta thì bày em nói là đang ngồi trong ....toilet gọi điện nè . A- di -đà -phật! đang ngồi trước sân chùa.
    Cuorknia: Cái kế hoạch đi 2 ngày chẳng thấy động tỉnh gì hết .
  10. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị thuật lại câu chuyện bàn về chuyến ăn chơi này. Để còn cho ý kiến chứ.
    - Lý do tổ chức chuyến ăn chơi? Dạo nì ăn chơi lớn không hà!
    - Mục đích của chuyến ăn chơi?
    - Số người ít nhất đủ để tổ chức?
    - Đi bằng phương tiện gì?
    - Địa điểm đổ quân? Ở bãi biển thì tuyệt.
    - Có hướng dẫn viên ... tình nguyện không, hay ai đó biết?
    - Một đêm ở đó sẽ xảy ra như thế nào? thuxaqn ủng hộ ngủ ngoài trời (trong trại dù)
    - Sẽ đi những đâu?
    thuxaqn có ý kiến thế này:
    Ngày đầu: hành trình đến Phan Thiết + tham quan các địa điểm du lịch của Phan Thiết.
    Tối ngay 1: Cắm trại + đốt lửa trại ở bãi biển.
    Ngày 2: tắm biển + Về
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này