1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB người QN lưu lạc xứ người - Cafe đầu năm 19h chủ nhật 4/3 - trang 99

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 07/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    ặ, hay nhỏằ? , lÊo tiỏằn bỏằ'i 'ỏằc kâ tư nào , iem nói TAST mà , hehe, TAST hôm nỏằ chặĂi fn gian ỏằ>n hân, hỏằ.ng chỏằi 'ặỏằÊc. Xư nghen, cĂi dzỏằƠ mỏằi là phỏÊi 'ỏằf 'ỏằ? mỏằi chỏằâ, lỏĐn trặỏằ>c cỏằâ bỏt 2 tiỏằn bỏằ'i 'Êi hoài thỏƠy khó chỏằ<u qúa , chặĂi fn gian qúa, hehe, Tỏt .... vỏng teo. Hỏạn ngày tĂi ngỏằT pà con
  2. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Thời gian qua, vì lý do TTVN bị down và Tết nên đến nay TAST mới post bài tường thuật chi tiết buổi họp mặt đầu tiên hôm 23/01/2004 của box QN tại Sài Gòn
    6:45 pm, chuẩn bị ra khỏi nhà thì nhận được điện thoại của Bianconeri194 nói bận và sẽ đến trễ........hic........giận dễ sợ . Vậy là mình phải đến Văn Khoa ngồi chờ mọi người một mình rồi.
    Đúng 7:00 pm, có mặt tại VK, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lão pà pà Spass - bịnh rùi, không đi được. Nhắn cho Sorpion66, Imaginelover, Tieubao - lại không thấy trả lời, thôi thì chịu khó ngồi đợi vậy. Ngồi nhìn mây trời mênh mông, ngó đông ngó tây đến mỏi cả cổ vẫn chưa thấy ai đến, nhìn lại đồng hồ - mới 7:30 thôi. Có lẽ là mọi người đến trễ một chút, vì là người Việt mà - hay xài giờ giây thun lắm. Mới vừa thầm chửi mọi người chẳng nể mặt "mod" gì cả, thì có một cô gái tóc ngắn, đeo mắt kiếng, trông khá xinh xắn, đến ngay bàn hỏi "Có phải C không ạ?". Hì........cuối cùng rồi cũng có một người đến. Rồi thì thêm một người, một người nữa đến hỏi bàn của C.....hì..........tự nhiên sao hôm nay mình nổi tiếng thế nhỉ! Tổng kết lại buổi họp được 6 người: Sorpion66, Imaginelover, Lão tiền bối Curio, Bianconeri194, Tieubao và TAST.
    Buổi gặp mặt bắt đầu râm ran từ chuyện công việc, cuộc sống và cả đến nói nhảm nữa. Imaginelover trông thật trẻ trung, sôi động và ........nói nhiều giống mình ghê. Sorpion66 trông rất baby và hiền dịu. Bianconeri194 bình thường rất láu lĩnh, vậy mà hôm nay có vẻ hiền hiền sao á. Tieubao trông cũng chững chạc lắm. Chỉ có một người làm cho mình thật bất ngờ, lão tiền bối gì mà chẳng "tiền bối" chút nào cả. Thật tình mấy ngày không chat với lão, lại chẳng có số điện thoại, mình cứ lo lão già rùi, tính hay quên, không biết lão có nhớ đến không nữa. May mà trí nhớ lão chưa đến nổi nào.
    Đến khoảng 8:30 thì lão tiền bối có việc bận phải đi rùi..........hic........chơi muh bỏ dzìa nữa chừng, lão này chắc hôm sau phải treo nick "cảnh cáo" mới được. Hình như lão cũng đoán biết được "ý đồ đen tối" của mình, nên lão chơi hối lộ bằng cách "trả tiền" nước cho mọi người.
    9:00, tự nhiên cái bụng mình nó kêu râm ran........hic.........đói quá đi mất, kéo mọi người cùng nhau tăng 2, đi ăn lẩu dê Trương Định . Tiếc là Sorpion66 phải về nhà, vậy là chỉ còn lại 4 người đi đến hơn 10:30 mới chịu về. Mà phải nói tên Bianconeri194 "tham ăn"... giống mi`nh thật, ăn gì mà từ đầu đến lúc mọi người nghỉ cả rồi hắn vẫn vô tư ngồi ăn.
    Về đến nhà, mệt nhưng vui thật. Cám ơn mọi người rất nhiều, cám ơn Boychandoi, Hoaphan, Trnluen đã lo lắng cùng TAST về buổi họp mặt này.
    2 cái nhất của buổi họp mặt:
    1. Người tự giác nhất: lão tiền bối Curio - mong rằng anh tiếp tục phát huy tính tốt này.
    2. Người rộng rãi nhất: Tieubao - Đi tăng 2 là TAST mời, vậy mà cứ giành trả tiền, cũng là một tính rất tốt.

    Mà sao trên đời này mọi người có nhiều tính tốt thế nhỉ?
    Còn có một người sau buổi họp mặt đã thu được chiến lợi phẩm rất đáng kể, đó là Imaginelover và bịch nhãn của TAST mang đến đãi mọi người......hic.........mà chẳng ai thèm ăn vì sợ.........nổi mụn.
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Thời gian qua, vì lý do TTVN bị down và Tết nên đến nay TAST mới post bài tường thuật chi tiết buổi họp mặt đầu tiên hôm 23/01/2004 của box QN tại Sài Gòn
    6:45 pm, chuẩn bị ra khỏi nhà thì nhận được điện thoại của Bianconeri194 nói bận và sẽ đến trễ........hic........giận dễ sợ . Vậy là mình phải đến Văn Khoa ngồi chờ mọi người một mình rồi.
    Đúng 7:00 pm, có mặt tại VK, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lão pà pà Spass - bịnh rùi, không đi được. Nhắn cho Sorpion66, Imaginelover, Tieubao - lại không thấy trả lời, thôi thì chịu khó ngồi đợi vậy. Ngồi nhìn mây trời mênh mông, ngó đông ngó tây đến mỏi cả cổ vẫn chưa thấy ai đến, nhìn lại đồng hồ - mới 7:30 thôi. Có lẽ là mọi người đến trễ một chút, vì là người Việt mà - hay xài giờ giây thun lắm. Mới vừa thầm chửi mọi người chẳng nể mặt "mod" gì cả, thì có một cô gái tóc ngắn, đeo mắt kiếng, trông khá xinh xắn, đến ngay bàn hỏi "Có phải C không ạ?". Hì........cuối cùng rồi cũng có một người đến. Rồi thì thêm một người, một người nữa đến hỏi bàn của C.....hì..........tự nhiên sao hôm nay mình nổi tiếng thế nhỉ! Tổng kết lại buổi họp được 6 người: Sorpion66, Imaginelover, Lão tiền bối Curio, Bianconeri194, Tieubao và TAST.
    Buổi gặp mặt bắt đầu râm ran từ chuyện công việc, cuộc sống và cả đến nói nhảm nữa. Imaginelover trông thật trẻ trung, sôi động và ........nói nhiều giống mình ghê. Sorpion66 trông rất baby và hiền dịu. Bianconeri194 bình thường rất láu lĩnh, vậy mà hôm nay có vẻ hiền hiền sao á. Tieubao trông cũng chững chạc lắm. Chỉ có một người làm cho mình thật bất ngờ, lão tiền bối gì mà chẳng "tiền bối" chút nào cả. Thật tình mấy ngày không chat với lão, lại chẳng có số điện thoại, mình cứ lo lão già rùi, tính hay quên, không biết lão có nhớ đến không nữa. May mà trí nhớ lão chưa đến nổi nào.
    Đến khoảng 8:30 thì lão tiền bối có việc bận phải đi rùi..........hic........chơi muh bỏ dzìa nữa chừng, lão này chắc hôm sau phải treo nick "cảnh cáo" mới được. Hình như lão cũng đoán biết được "ý đồ đen tối" của mình, nên lão chơi hối lộ bằng cách "trả tiền" nước cho mọi người.
    9:00, tự nhiên cái bụng mình nó kêu râm ran........hic.........đói quá đi mất, kéo mọi người cùng nhau tăng 2, đi ăn lẩu dê Trương Định . Tiếc là Sorpion66 phải về nhà, vậy là chỉ còn lại 4 người đi đến hơn 10:30 mới chịu về. Mà phải nói tên Bianconeri194 "tham ăn"... giống mi`nh thật, ăn gì mà từ đầu đến lúc mọi người nghỉ cả rồi hắn vẫn vô tư ngồi ăn.
    Về đến nhà, mệt nhưng vui thật. Cám ơn mọi người rất nhiều, cám ơn Boychandoi, Hoaphan, Trnluen đã lo lắng cùng TAST về buổi họp mặt này.
    2 cái nhất của buổi họp mặt:
    1. Người tự giác nhất: lão tiền bối Curio - mong rằng anh tiếp tục phát huy tính tốt này.
    2. Người rộng rãi nhất: Tieubao - Đi tăng 2 là TAST mời, vậy mà cứ giành trả tiền, cũng là một tính rất tốt.

    Mà sao trên đời này mọi người có nhiều tính tốt thế nhỉ?
    Còn có một người sau buổi họp mặt đã thu được chiến lợi phẩm rất đáng kể, đó là Imaginelover và bịch nhãn của TAST mang đến đãi mọi người......hic.........mà chẳng ai thèm ăn vì sợ.........nổi mụn.
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2

  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2

  6. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2

  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2

  8. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Trông những người con đất Quảng sống ở xứ người xinh đẹp và chín chắn quá phải ko bà con
  9. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Trông những người con đất Quảng sống ở xứ người xinh đẹp và chín chắn quá phải ko bà con
  10. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Chị TAST nói cái gì mà "hợp tác xã" rồi "cam-pu-chia" vậy mà cuối cùng mấy anh chị cứ giành trả hết (xí gạt em út không nha)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này