1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB người QN lưu lạc xứ người - Cafe đầu năm 19h chủ nhật 4/3 - trang 99

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 07/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xu_Ka

    Xu_Ka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp Vic nhỉ, hehe hay là nghỉ học nữa đi, vì sự nghiệp ăn chơi của Box.
  2. lankhoitrang7

    lankhoitrang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi một người xứ Quảng chính gốc, sau nhiều năm bon chen tìm kế sinh nhai khắp nơi: Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng nay quay về lại với đất mẹ mến yêu vì quê hương là chùm khế ngọt mà (But khi trèo lên tới đọt tôi thấy toàn khế chua không à).
  3. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Ui, anh khoitrang oi, không biết vì lý do gì mà anh lại bảo toàn "khế chua" trong chùm cây trái ngọt ngào mang tên quê hương. Cuorknia mới xa quê có hơn 6 năm à, cũng rong ruổi nhiều lắm khắp từ miền Tây sông nước cho tới Tây Nguyên nhưng cuorknia thấy chẳng nơi đâu bằng quê mình cả. Lắm khi đi làm về thèm được nghe mùi khói bếp, thèm được ăn một bưã cơm ấm nóng với gia đình mà không được. Thế mà... Chẳng lẽ khi mà người ta thấy thiếu thì người ta mới biết quí sao???
  4. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chị Xuka đang chọc quê Vic đó hử , Hic hic ... chán ơi là chán ...
    Bị zì tình hình hiện nay đang căng thẳng, thành ra phải cố gắng chuẩn bị tốt mọi thứ vì một khi cô ấy qua mà mọi thứ không sure thì mất uy tín ... Không được, lần này chắc là không dám hy sinh vì box nữa rồi....
    Chúc mọi người ăn chơi zui zẻ nghen...
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Một sự im lặng đáng sợ!
    Dạo nì mọi người trở thành người QN... trầm lặng hết rùi hay sao á?
    Hay hôm bữa đi... cửa sổ... gào thét dzữ wá, hổng ai còn sức lực nói hết.
    Mừ phải công nhận cha Cu dạo nì hồi xuân, bọn trẻ chẳng ai theo kịp.
  6. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ục..ục....chưa đi đến biển mà đã "chìm xuồng".
  7. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ah ha, lần này tất cả bị sập tiệm rồi .......
    Nhưng kệ, hổng sao ! hổng được keo này ta bày keo khác hen bà con nhỉ ...
  8. hailua_quangngai

    hailua_quangngai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này mọi người im lặng quá vậy !!!
    Hailua tui đề nghị tổ chức buổi ofline xa thành phố đi.
    Thứ nhất là để các thành viên mới và cũ biết mặt nhau.
    Thứ hai là để mọi người giải tỏa stress.
    Ai có ý kiến gì không???
  9. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Đó, cái lúc người ta đang "thư thái", rủ hổng ai đi, nhắn tin đủ trò hổng ai thèm ngó. Chừng vài hôm người ta vào "cao điểm" thì lại tổ chức đi chơi. Thiệt tình! . Nói thế thôi, chứ Changes_ nghĩ thế này, đi chơi nơi nào xa xa thì hay đấy, nhưng cũng hơi khó cho tất cả mọi người. Vì cần thời gian, chừng 2 ngày trở lên, với Changes_, kết hợp 2 ngày nghỉ cuối tuần thứ 7 và chủ nhật thì Ok, cần thì xin nghỉ thêm ngày phép . Nhưng cũng còn có nhiều anh chị cũng vẫn còn làm vào sáng thứ 7, và không biết có chịu xin nghỉ phép ngày thứ 7 không nữa . Vấn đề time là quan trọng thế! Vì vậy cho nên, Changes_ nghĩ mình tổ chức đi nơi nào gần gần và đi trong ngày về là tiện. Ví dụ như đi Vũng Tàu chẳng hạn, xuất phát sáng sớm, đến tối anh chị em mình về lại SG thì được. Vả lại, có thể đi xe máy được, đi đường cũng vui chứ bộ (và cái quan trọng là Changes_ ko đi đc xe >=4 bánh ). Nếu lúc ấy ham vui quá, thì có thể nghỉ đêm ở đấy, đến khoảng sáng hoặc chiều CN mình về, đường về cũng ko quá mệt. Và như vậy, sáng thứ 2 đi làm ko bị uể oải. Chứ nếu đi Phan Thiết mà có 2 ngày, thứ 7 và CN, và để có nhiều thời gian chơi, thì phải tối CN mới về. Như vậy sáng thứ 2 đi làm rất là mệt, chưa kể có người say xe thì mệt hơn (như Changes_ chẳng hạn), vả lại thời gian đi đường cũng chiếm khá nhiều trong quỹ thời gian ít ỏi của chúng ta .
    Ý kiến cá nhân Changes_ là thế, còn về địa điểm cùng thời gian thì mọi người sẽ cùng bàn. Còn ý mọi người thì sao ạ?
  10. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Không đi đâu hết á, mưa rùi
    Dạo nì mọi người thành thợ "lẹn" hết gòi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này