1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB người QN lưu lạc xứ người - Cafe đầu năm 19h chủ nhật 4/3 - trang 99

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 07/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoixuquang

    nguoixuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cam on e Giang da cho biet thong tin nhe --->>> qua phong xung va rua toi cua Cha cu da
  2. cintia

    cintia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Đã lâu lắm rồi tôi không có dịp để về thăm quê nhà, không biết bây giờ cuộc sống như thế nào. Thằng Kiệt , Thuỵ, Hải , Thuỷ chắc vẵn như ngày nào nhỉ. Bây giờ bọn nó cũng đã có gia đình rùi đứa nào cũng 1 đến 2 lửa cho nên lo toan cũng làm quên đi những kỷ niệm của một thời. Nhớ lần trướcđi công tác có ghé về nhà , gặp Khang ui cuộc sống sao cực khổ quá , nhà có đông anh em thế mà làm có 1 sào ruộng , ngoài mùa cứ thế mà ăn nhậu vì chẳng có chuỵên gì làm , giống như thằng Bo ol , thằng Sáu , Thằng Lai , cuộc sống ở đây của bọn nó chẳng có gì khác cả vẫn làm ruộng , vẫn nhậu dài dài vì có việc gì đâu mà làm, rồi thằng Bo ol nhậu nhiều quá ói ra máu mà chết , nhớ những ngày ấy cùng chung đi chăn bò dưới núi Chi khu , chia nhau nhiều thay phiên lên núi đào nhôm nhựa, bùm bùm thằng cu tám bị mìn may mà mất mấy ngón tay . Không biết bây giờ nó làm gì và ở đâu nữa , hôm trước có nghe hiện nay ơ Sài gòn làm nghề sơn mài nhưng chưa có gia đình.
    Cuộc sống là thế ,mảnh đất cây đa Sơn tịnh nơi đây bọn mình sinh ra và lớn lên từ những luống cày sáng tinh sương , cái buốt lạnh của miền Trung như thấm sâu vào trong máu của mỗi con người, đứa nào siêng học hành thì cứ thế mà ra đi , còn lại không học được thì cuộc sống vẫn cứ sinh sôi nay nở trên mảnh đất này. Cây đa ngày ấy bây giờ vẫn còn nhưng nhưng đứa bạn ngày ấy không còn nữa , đứa thì lưu lạc nơi phương xa , đứa thì đã mất đi chẳng bao giờ nhìn thấy và còn những đứa ở lại vẫn chắc chiu với cuộc sống ở quê xứ này.
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Í... cây đa Sơn Tịnh, ngay nhà mình luôn
    Nhận đồng hương... huyện điiiiiii
  4. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Xin được viết vài dòng ở trang này :
    Rất thích câu này và nghe nó rất hay !
    Thích nó bởi vì khi đọc cuốn sách"Kiến thức ngày nay" hồi xưa về 1 người con gái....
    Bạn hãy viết lên những cảm xúc, những tâm trạng của chính mình để được người khác sẽ chia, làm cho mình vững vàng và lớn mạnh hơn ở cuộc sống này.... Tôi cảm thấy yêu cuộc sống này lắm, bởi lẽ sự gắn bó, cảm nhận về tình cảm giữa con người và con người với nhau - một niềm hạnh phúc bất tận và mãi mãi ........
  5. dtphung

    dtphung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hi tast ! cho anh muon cai khuon duc banh xeo.
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Muốn cho anh mượn lắm, nhưng hổng biết anh là ai hết á
  7. jimmiinguyen73

    jimmiinguyen73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ui cha, nhìn thấy mấy cái bánh xèo "mủm mỉm" và vàng thơm như thế không khỏi "chạnh lòng", hihi, đùa cho vui, thèm quá đi mất, tự nhiên trưa nay rảnh rang lại mò vào đây, gặp ngay pha ăn uống, lại tiếc đã bỏ lỡ thêm 1 cơ hội gặp gỡ bạn bè dù vẫn chưa gặp các bạn được lần nào nhưng vẫn thấy quen lắm vì chúng ta đều đựơc sinh ra từ mảnh đất quê nghèo (đang ngồi nghe Đàm V H hát Tình em xứ Quảng, mùi quá!)
    Ah, nhân kể chuyện ăn uống, kể các bạn nghe chuyện này cho vui, mình có đứa em họ đang ờ nhà mình, nó có thằng em mới từ Nghĩa Hành vào SG trị bệnh ở BV Chợ Rẫy, bệnh thì ăn uống sao cho ngon được, mua cái gì vô nó cũng kg ăn vì nói ăn khô như nhai bả mía, xong nhỏ em hoỉ vậy thích ăn gì để nó đi mua, biết nó nói cái gì không: "thèm mắm cái", hahha, trời đất, ai cũng cười, cũng may nhà mình lúc nào cũng "thủ" sẵn mắm cái và bánh tráng, chiều qua nó làm 1 tô mắm với đu đủ xanh với thơm, chắc cũng hơn 10 trái ớt, xong nó mua 1 kg bún, ăn ở nhà xong đem vô cho em nó. Tối nó về mình hỏi nó có ăn không, nó nói kg, hỏi sao nó trả lời vô đó mở ra nghe hôi rình kg dám ăn, hahha, vậy là thằng kia đành phải ... nhịn thèm
    Dân mình lạ lắm, có gì đâu cái món dân dã là bún mắm mà vẫn thèm, thèm lắm các bạn ạ, nhất là lúc chiều trời mưa mưa, mà dạo này SG hay mưa lắm, trời ơi, nhớ hôm qua ăn 2 tô, xong uống 1 ly nước chè nóng, xong lè lưỡi ra thấy nước dãi kg chảy ra được, hahha, cay thấy bà cố luôn, vậy mà ngon, ngon thiệt
    Ui cha, nói ra tự nhiên lại thèm nữa rồi, haha
  8. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    bà con ơi! em gái này nhớ nhà lắm lắm
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    1 đồng chí anh tham ăn. Còn nợ đồng chí em chầu bún riêu mừng sanh nhựt đó, nhanh nhanh mà trả nợ cho đồng chí em đi thôi
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Loa loa loa...
    CN 3/12, mem iu quái nào có nhiệm vụ làm nhân chứng cho "vụ án TTG" thì nhớ tham gia đầy đủ nhá.
    Anh chị, em út nào vắng mặt là sẽ.......... được bắt lên làm Mod á
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này