1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB người QN lưu lạc xứ người - Cafe đầu năm 19h chủ nhật 4/3 - trang 99

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 07/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Bà con đi offline về điểm danh xem nào?. Nhất là những người không thể về nhà ...sớm vào đêm giao thừa!. Còn TAST nữa, post có một tấm hình rồi biến đi đâu mất tiêu!. May mà còn vào được blog của TAST để xem hình.
    Ấn tượng về buổi offline cuối năm của box rất ư là ....ấn tượng!.
    Ăn : hoành tráng
    Chưa tới 6h, trinhtragiang, vitbot đã gọi điện í ới cho Curio hỏi tới giờ ...ăn chưa . Tới trễ một chút, đã thấy TAST, trinhtragiang và thèng em, Courknia, Vitbot tìm ra chỗ ngồi, lấy món ...tráng miệng ra ăn trước.
    6h15, khi nhà hàng bắt đầu bày món ăn ra thì chương trình ăn uống cũng bắt đầu. Ăn giỗ đi trước, ăn buffet cũng nên đi trước!. Không biết có đủ 40 món như quảng cáo hay không nhưng quả thật món ăn ở đây nhiều và ngon, gà heo bò thỏ mực ốc, đồ nguội....quá chừng. Cho đến 8h, lúc 15 người đến đủ thì những người đầu tiên như Courknia, vitbot,shmilt24 đã đổi chỗ ngồi một lần, đổi đĩa 2-3 lần, mỗi lần đổi là ăn lại ...từ đầu
    Dưới sự hướng dẫn của tour guide chuyên nghiệp Trinhtragiang, mọi người đã ăn rất đúng cách, ví dụ như chừa món hôvilô lại sau cùng, kiên quyết không ăn phở .... Cuối cùng thì mọi người cũng vỗ bụng than rằng : Thức ăn thì ngon, chỉ hận rằng bụng ta quá nhỏ
    Với 75K/ người, đừng nên uống bia, quán này là nơi ăn khá lý tưởng!.
    Chơi : chớp nhoáng
    Rời nhà hàng vào lúc 8h 30, thế nhưng sau những hẹn hò, tìm kiếm, khoảng 9h30 cả bọn mới yên vị trong công viên Gia Định. Curio đã phải gởi CMND cho bảo vệ và cam kết chấp hành nội quy công viên, nghĩa là phải về lúc 10h30!. Một tiếng đồng hồ quý giá để mọi người thắp nến, chơi một trò chơi vui nhộn để chia quà lưu niệm, cắt và ăn sạch bánh!.
    Thêm nửa giờ bên lề công viên để chơi trò Yaourt tình yêu, với kết quả là "ông bà Smith" thuxaqn-ochutcayme đã chiến thắng tuyệt đối!. Tội nghiệp Courknia, bị Changes sờ từ dưới lên trên, chơi xong còn băn khoăn không biết mình có mất cái gì không!.
    11 h, không thể tin được rằng thành phố rộng như thế, công viên đẹp như thế lại không có chỗ nào để ngồi chơi "hợp pháp", cả bọn đành ngậm ngùi chia tay nhau bên thềm năm mới 2007.
    Giữa bộn bề cuối năm, có được một buổi offline đông đến 18 người như thế này thật là đáng quý!. Như Levantam đã phải chạy xe máy từ Biên Hòa lên, như TAST đã trốn Me, nói là đi ăn đám cưới, như thuxaqn đã trốn cả đám cưới, như Thỏ đã dành thời gian để mua quà và chuẩn bị cho trò chơi ...
    Chúc mừng năm mới, cảm ơn tất cả các bạn, hẹn gặp lại!
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mi'' món của buffet mà Thỏ trào nước mắt vì thèm . Hwa tình hình cả ngày đến lúc 9h tối có mí cọng bún từ 12.30....Tay cầm yaourt mà hog được en, chỉ biết nhìn nguoimoduc xơi tái 2 hủ.....2 hủ còn lại dành cho trò chơi ......Hèn j hwa nói chở Thỏ đi coi film mà nguoimoduc kiên quyết kg đi.. ...trg đầu đang ngấm ngầm xơi yaourt của Thỏ . Cao thâm wá aĐ nhò
    Hwa dìa nhà pà con đã giải tán. Phi về tới nhà nhanh cực kì, bằng 1/3 thời gian đi ah mà lại mát mẻ về khuya nữa chứ
    Tứ đây đến Tết Ta chắc kg có cơ hội off nữa òi...bùn wo''a T_T... 1 dip sn ấn tượng, zzuiiii zẻ ...
    Năm mới cả nhà vui vẻ...
  3. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... nhìn qua nhìn lại cái hình này là ấn tượng nhất đây, hổng nhiu người đâu mà thức ăn thức uống bày la liệt từ đầu bàn đến cuối bàn, ui ... trông thấy choáng luôn, thế mới biết tinh thần ăn uống của nhà mình khí thế thiệt ...
    Mem nào mà hổng tham gia tăng 1 thì quá chi là tiếc chứ hỉ ..
    Quả là 1 ngày mệt mà zui ( vì tranh thủ chạy từ Biên Hoà để về kịp off tăng 1) ...
  4. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    8 1 chút ! đúng là thức ăn nhiều và đặc sắc vô kể đó( vì mới khai trương mà, trước tiên dụ khách cái đã ) nhưng hổng ngon lắm thì phải hay là thức ăn bị nguội hay là cái bụng dỏm của mình nữa...
  5. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cũng bon chen post vài tấm hình cho cả nhà xem nhá :
    Tks Tast nhá : ) !

    [​IMG]
    Curio : cho anh nhìn cô ấy 1 tí nghen em ( mọi người muốn biết cô ấy đẹp hông thì nhìn tấm hình Tast đã post lên đầu tiên áh ).
    [​IMG]
    Ăn no rồi, tranh thủ 8 - một chút
    [​IMG]
    Shmilt24 nhà ta, lần đầu tiên ra mắt cả nhà đây
    [​IMG]
    Xem kìa, NMD di chuyển từ đầu bàn đến cuối bàn
    Thuxa : tranh thủ ăn kìa, xem chừng mắc nghẹn ấy ...
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Có mấy tấm lúc chơi dzã man lắm muh c, post lun đi ah ^^
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thỏ vẫn tiếc đây cVic ui
  8. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ừa !
    Tast ơi, tranh thủ pót mấy tấm hình ăn chơi còn lại ở Công viên lên để cho cả nhà thỏa mãn cái sự vui sướng đi nào...
    Vic hối lộ thêm 1 cafê sữa nữa nhá : tổng cộng là 2 ly đó....
    Nhớ đòi nợ nghen, hông Vic quên ráng chịu đóa...
    Ui Thỏ àh, muốn Tast pót nhanh nhanh phải hối lộ cho Tast như zị đó em...
  9. shmilt24

    shmilt24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hì, thể theo iu cầu của chị Vic, post một bài cảm nhận nà?
    Sáng 31-12 thức dậy, cái dạ dày đau chịu không nổi. Lí do là mấy nay thức quá khuya để chấm bài. Câu hỏi được đặt ra là: Có đi off chìu nay hông? Đặt ra nhưng mà hổng trả lời?.Chấm bài tiếp đi, chiều tính tiếp.
    Trưa đi mua thuốc?Dạ dày đỡ đau.
    2h chiều ngủ dậy. Si nghĩ tiếp tục có nên đi hay không?. Lỡ hứa với chị Tast, chị Kiều, chị Thỏ, anh Kha?.không đi là bị cắt cổ. Và ráng lết đi?
    Chạy lòng vòng chẳng nhớ địa chỉ quán. Gọi cho anh Kha, gọi chị Tast?cuối cùng cũng đến nơi?.
    Rồi gặp gỡ?
    Rồi ăn uống?
    Rồi nói chuyện?
    Và ?.thân nhau hơn.
    Ặc, zị á?Nôm na là như zị. Cái đầu giờ lùng bùng quá chẳng nghĩ ra được gì hết. Nhưng em thật sự cảm thấy rất hôm ấy rất ấm áp. Mới quen mà như đã là người một nhà rồi vậy. Ai cũng vui, cũng hiền hậu, dễ thương?
    - Anh Kha: Anh xứng đáng làm Cha của Box á?Một người Cha có trách nhiệm và nhiệt huyết?
    - Chị Tast: Nhìn chị ở ngoài hổng ai biết chị có trái tim giàu cảm xúc như zị?viết văn ướt át quá.
    - Chị Vic: Khác xa em suy nghĩ về chị. Năng động và nhiều trò gớm chị nhỉ?...
    - Chị Scorpion: Ấn tượng nhất hôm ấy với em là chị. Đôi mắt chị buồn quá (hổng giống như bà con ở đó?)Hổng biết hôm đó có về soi gương lại khi mìn nói câu đó không nhỉ?...
    - Chị Kiều: Đúng với phong cách du lịch của chị, luôn luôn di chuyển, luôn luôn nói, luôn luôn ăn?:
    - Chị Thỏ: Lúc trước định xưng em?.Trên YM sao nhí nhảnh ghê?
    - Anh Minh: Một ông anh đáng để học hỏi về cái khoảng talkative và nhậu nhẹt?
    Còn nhiều nhiều người nữa ạ (lười quá không kể nữa ?" ai có nhu cầu thì nói cho nghe ). Mờ ai cũng đáng iu?.
    Đi về, mở gói quà của "ai đó" ra, ặc ặc?đang ngồi suýt rớt xuống ghế?Trong đó có một tờ giấy ghi đại loại là:? Anh à, khi anh mang theo mình cái ví này cũng chính là em đó, em luôn ở bên anh??. Hết hồn. Mọi người biết vì sao "ai đó" ghi như vậy không ạ?
    (Đoán đi, có thưởng đấy ạ?).
    Hôm đó thực sự không khỏe lắm, không hăng lắm, đau đầu lắm?nhưng cũng cố gắng rất nhiều, nói cũng không phải ít?.Mà ai cũng nói mình kiệm lời. Ặc, lần sau em sẽ khá hơn.
    Cảm ơn mọi người. Cảm ơn về món quà của "ai đó" (hì?). Cảm ơn về những giây phút ấm áp cả nhà dành cho vào dịp cuối năm?Hi vọng, đại gia đình của chúng ta sẽ ngày càng to lớn và càng khắng khít với nhau hơn?.
    Chúc cả nhà một năm mới sức khỏe, thành đạt, và hạnh phúc.
    Lời cuối: Vâng, xin cảm ơn.
    Được shmilt24 sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 02/01/2007
    Được shmilt24 sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 02/01/2007
    Được shmilt24 sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 02/01/2007
    Được shmilt24 sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 02/01/2007
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước cái lão tenquadep
    Chín phẩy năm, mười và mười........
    Em, bộ nhìn chị ở ngoài trông....... khô như ngói í hử?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này