1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Nhạc Rock

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi metalari, 26/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vhn

    vhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tui thay bac kisme noi dung do.Ve cong viec cua hai CLB nhu nhau,chang co gi moi me ca.Co le chi can mot chut hieu biet+tam huyet+money la lap dc CLB.Nghe oai nhi?!!!!!CLB co day.Tui thay CLB chi la noi de moi nguoi tu tap,nhau nhet va tan tinh nhau con rock VN van dam chan tai cho,chan chet len di dc.Ai cung noi nhung moi nguoi mot i,hinh nhu moi nguoi chi biet den cai toi cua minh thoi thi phai chang nghi gi den rock VN nhu cac bac da noi.chang biet la chat luong CLB den dau,tui chi thay co su phan biet ro rang:CLB cua anh Nam.......?????!!!!!!!!!!!Lieu mot minh Nam co lam nen CLB dc ko ma anh em lai noi vay?
    VHN@
  2. AncientCeremony

    AncientCeremony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hm!
    Ai từng tham gia Clb rock hiên nay mới thấy nó chuối như thế nào. Nói thẳng ra Clb Rock Hn hiện nay chỉ có mỗi nhiệm vụ tổ chức Show mà thôi chứ chẳng có gì cả.
    Under Moonlight We Kiss And Under Sunlight We Bleed Together !!!
  3. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mấy vị bên club "chị Trang" thì hằn học bên này thấy rõ, thấy từ lâu rồi.
    Vấn đề ở đây là chất lượng rockvn.com hiện quá thấp, không có bài hay, rất ít khách so với rockcafe nên thậm chí còn có người muốn phá site rockcafe để rockvn.com được đông hơn cơ.
    CLB hiện nay mới chỉ có tổ chức chương trình còn CLB Rockcafe thì lại nhắm vào các hoạt động tích cực nhằm nâng cao hiểu biết về các dòng nhạc, ban nhạc cũng như các hoạt động giúp tăng tình đoàn kết giữa các tín đồ.
    Cái thằng Khoa quái quỉ sao k0 lên đây giới thiệu đi để anh mày phải nói hộ suốt à
    Take down all the bad guys
  4. Fanowar

    Fanowar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    cái rockcafe không hiểu là bị đơ rùi hay sao mà cóc vào được ?
    Fighting the world
  5. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ cũ rockcafe.64vn.com đang bị trục trặc
    Địa chỉ mới: www.64rc.com
    Địa chỉ frame đến đó: rockcafe.vze.com
    Take down all the bad guys
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Cái Rockvn.com thì cũng chỉ là trang web (mà theo em được biết thì là do một cu lớp 9 làm), thành bại của một CLB không phụ thuộc hoàn toàn vào trang web do hoạt động offline là chính, thế nên tất nhiên là khác #rockcafe
    Mà bác Nam có thử nghĩ xem vì sao mà có những người vẫn hằn học "bên này" không?
    Quanh đi quẩn lại vẫn là bất đồng, không ưa nhau ,....
    Buồn !

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  7. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Bên này không có ai hằn học cả.
    Vốn có 1 cuộc họp được triệu tập để bàn cách phát triển rock. Trong cuộc họp có 2 ý kiến được đưa ra:
    1. Tham gia giúp đỡ club ??ochị Trang??? (tạm gọi là CcT)
    2. Lập club mới
    Trước 2 lựa chọn này thì tất cả thống nhất là lập club mới.
    Trong số những người ở đó có nhiều người đã tìm đến và sinh hoạt ở CcT một thời gian dài, và còn nhận được những lời đề nghị: ??obỏ #rockcafe đi về viết bài cho CLB???. Nhưng bây giờ chính họ là những người quyết định giã từ CLB cũ mà lập ra CLB mới.
    Tôi là người đến họp muộn, khi đến mọi chuyện đã được an bài nên k0 rõ diễn biến cụ thể, có điều theo quan điểm của tôi, đó là một kết cục tất yếu.
    Bây giờ ta bàn về lí do tại sao lại tất yếu nhé:
    Những thằng mà chất rock đã thấm vào máu là những thằng cố chấp, bảo thủ, nếu không cố chấp bảo thủ thì chúng nó đã theo mấy cái dòng nhạc mới dễ dãi hết sạch rồi. Tất nhiên có nhiều người mê rock mà máu chả thấy rock, với họ thì rock là 1 loại nhạc như các loại khác thôi. Đơn giản là họ thấy hay thì họ thích, hết 1 giai đoạn nào đó thấy k0 hay nữa thì lại chán. Còn 1 số ít thích theo phong trào, tai họ chịu được nhạc rock hoặc 1 bộ phận của nhạc rock, họ có suy nghĩ là nghe rock là cái gì đó cũng hay ho lắm nên họ tỏ ra thích rock hơn mức thực tế của họ. Nhưng loại 3 này thì k0 nên đề cập tới kẻo động chạm.
    Rock thấm vào máu đến khi già đến một mức nào đó rồi lại có thể thấm trở ra, tuy nhiên những người bảo thủ như thế thường nghe+thích rock rất lâu, họ tự ép mình chỉ thích 1 thứ nhạc, dù có nghe rộng nhưng họ luôn cố tự nhắc mình là mình chỉ thích mỗi rock thôi. Tôi là 1 người dạng đó và tôi nhận ra quanh mình còn rất nhiều người cùng tính cách này, người ta gọi là đồng cảnh ngộ mà.
    Những cá nhân này lại còn mang thêm cái tính cao ngạo luôn coi mình là nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất nữa chứ. Họ sống với suy nghĩ hơi giống giới ??ogiang hồ??? - trân trọng ??onghĩa khí???, tuy nhược điểm là có chút gì hơi buông thả.
    Ở HN này loại người đó đầy, kẻ thì uống rượu như nước lã, kẻ thì thuốc lá k0 đủ phê bắn thuốc lào cả ngày, kẻ già kiếm sống được ngày nào hay ngày nấy, kẻ nào trẻ thì học hành tầm tầm, sáng tối say mê với những đam mê cá nhân.
    Tôi nói thế mọi người có cho là đúng không? Nếu đúng thì tôi sẽ bàn tiếp, còn nếu chưa đúng thì sửa cho tôi rồi ta sẽ đi tiếp xem tại sao người ta lại phải bỏ công ra làm 1 CLB nữa trong khi có sẵn 1 CLB rồi
  8. tungcominglate

    tungcominglate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đâu nhất thiết phải có đúng một cái CLB ROCK. Tạo ra vài cái cũng được miễn là phù hợp ý thích các thành viên, tạo được không khí vui vẻ trong nội bộ thế cũng là thành công rồi.
    Có nhiều loại CLB lắm: Ví dụ CLB nghe nhạc Rock, CLB chơi nhạc Rock, CLB tổ chức nhạc Rock, Câu lạc bộ nghe nhạc Rock nặng, CLB nghe nhạc Rock nhẹ,....
    Quan trọng mình xác định đúng những thứ mình định làm, phù hợp với nhu cầu và mục đích của các thành viên cũng như khả năng của mình thì mới thành công. Đừng vội ôm quá nhiều thứ vào cuối cùng chả thứ nào ra làm sao.
    Nhiều khi mục tiêu ban đầu của các sáng lập viên nó nhỏ thôi đúng với mong muốn của các thành viên tham gia. Nhưng đến khi có thêm nhiều thành viên tham gia đã tưởng là CLB lớn mạnh rồi nên lại muốn đấu đá để hoạt động mạnh hơn nữa, làm nhiều thứ hơn nữa, thế là các thành viên sinh ra chán nản vì những mục tiêu ban đầu của CLB bị sao nhãng. KHi đó CLB lại đi xuống ngay.
    Thế nên thực ra làm CLB nó cũng như kinh doanh vậy, nếu muốn phát triển phải biết chiều ý các thành viên như với khách hàng, tìm ra nhu cầu của họ để mà phát triển.
    Thế giới người ta cũng vậy! Ông nào thích Heavy metal thì gia nhập CLB Heavy, ông nào thích Hard rock thì gia nhập CLB Hard rock. Có ông lại không thích nghe mà chỉ thích đánh thì gia nhập CLB đánh guitar rock, đánh trống Rock,....
    Mấu chốt của vấn đề là gì? Thế giới người ta đi theo xu hướng chuyên môn hoá trong mọi lĩnh vực, âm nhạc cũng vậy thôi. Quan trọng là mục tiêu của các CLB khác nhau, biết cộng tác với nhau để tận dụng những điểm mạnh của nhau mà phát triển thì sẽ thành công. Ví dụ như, CLB nghe nhạc muốn làm một chương trình thì nhờ bên CLB tổ chức. CLB tổ chức muốn giới thiệu tay guitar mới thì nhờ bên CLB chơi nhạc, cần nhất là phải tôn trọng cái tôn chỉ và mục tiêu hoạt động của người ta, đừng hở ra một câu lại CLB tao hơn, CLB mày kém. Có như vậy các CLB mới tồn tại và phát triển trong hoà bình và hữu nghị!
    Vấn đề của Rock Hà nội thực ra là rất đơn giản, nhưng bởi vì lòng người phức tạp nên sinh ra phức tạp mà thôi. Thứ nhất phức tạp là bởi người nghe chả biết nên theo ông CLB nào vì ông nào cũng nhiều mục tiêu quá mà cũng chẳng thực hiện được mấy, thứ nhì là chính những người tổ chức ra CLB cũng chẳng ưa gì nhau làm ảnh hưởng đến hoạt động CLB.
    Giải quyết vấn đề thì cũng hết sức đơn giản, các vị cứ cởi mở ra mà tiếp nhận một cái CLB mới, nó hoạt động tốt thì nó sẽ tồn tại và phát triển. Còn nếu mà hai CLB có những hoạt động trùng nhau thì nên đàm phán để một CLB làm thôi, đỡ hiềm khích. Vì các vị chẳng lúc nào cũng tuyên bố : " Vì mục tiêu phát triển Rock HN" là gì!!!
    Riêng tôi luôn luôn ủng hộ những người tâm huyết gây dựng những CLB mình thích, và tôi cũng có thể tham gia cả hai CLB một lúc nếu cả hai CLB đều có những cái tôi cần. Còn nếu như các bạn chả tham gia một CLB nào mà cũng chỉ ngồi ngoài mà chê ông này tâng ông kia thì xin cũng thôi đi vì nghe chuối lắm người ta cười vào mặt.
    Đấy là đôi lời góp ý với tất cả các CLB đã thành lập, đang thành lập chưa thành lập. Riêng tôi khi về tôi cũng mong thành lập một câu lạc bộ solo guitar để anh em đến solo ngày đêm cho sướng, chứ cũng chẳng dám hy vọng vào những cái mục tiêu cao xa như là: " Tạo dựng nền tảng ROCK cho HN, Vực lại dòng nhạc chảy ngầm đang đi xuống, ...." gì gì nữa, nghe cũng phát sợ!!!
    Cuối cùng tôi cũng chúc CLB mới của rock cafe thành công và chọn đúng hướng đi của mình mà phát triển!
  9. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mr. Tùng nói phải, rock do con người tạo ra nên tình hình rock cũng phức tạp như lòng người vậy.
    Một điều đáng tiếc là CcT có những người tài tham gia nhưng do anh Bình củi nhận xét k0 đúng mực nên họ bức bối quả phải đi mở club.
    Hơn nữa theo tôi thì những người có tài ít nhiều đều khá là tự đắc, với họ thì đứng ngang hàng với phụ nữ đã là điều đáng xấu hổ rồi chứ đừng nói đứng dưới. Dù sao thì theo nghiên cứu khoa học thì trung bình não phụ nữ cũng bé hơn não nam giới 15% mà.
    Được metalari sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 01/08/2002
  10. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ trả lời tất cả. Mình tin tưởng về cái CLB mới này cũng như tất cả các thành viên trong Rockcafe

    I love the night
    It would murder My soul

Chia sẻ trang này