1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Những Ánh Sao Đêm, NASD - Hà Nội; logo tr.14; giải NASD 2010, 2012 tr.50, 53

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi kiennx27, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cacuonghn

    cacuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tranh cầu của tớ à?!
    [​IMG]
  2. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Áo đấy cũng được
    [​IMG]
  3. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đã thêm 1 thành viên clb, báo cáo vậy!
  4. caballo78

    caballo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mai đi nghỉ MÁT rồi, hơi XA tí, tận Sầm Sơn làm tối nay bâng khuâng chưa ngủ được. không biết ở SS có MÔNG THỢ không hay toàn MÔNG ÁC.
    Chúc chuyến đi vui vẻ
  5. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Xin chao don cac bac NASĐ tro ve voi manh dat Ha Thanh than thuong. He he. Cac bac di SS thia nao a. Phat bieu cam tuong cai nhia... Cac bac co goi ve cho bon iem mot it gio bien khong a???Goi la qua bien ay mu...
  6. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    A! Xin cảm ơn steven17 đã quan tâm đến NASD. Chuyến đi giao lưu cầu lông và nghỉ mát của CLB đã kết thúc trong không khí rất là lạc quan, cởi mở, đầy tinh thần chiến đấu cao độ.
    Sẽ gửi mấy tấm ảnh lên mạng gọi là chút quà ạ! Vừa có tí gió biển, vừa: trong cái gió có cái... mùi hải sản tanh nồng thật là lạ.
    Đoàn đã xuất phát sáng ngày thứ 7, lo lắng về sự ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã lắng xuống, mọi người yên tâm hơn vì biết kiennx27 đã đăng đàn cầu mưa, gọi gió vào 1 chỗ xa lắm để SS ko phải gánh chịu cơn giận của biển cả. hà hà... ko ai tin ta à?! Thời tiết cực đẹp luôn!
    tiếc là 1 thành viên hơi chậm nên vụ tắm biển ngay buổi sáng, để lấy tinh thần cho buổi giao lưu cầu lông, dự kiến lúc 9h đã ko diễn ra.
    Mặc dù vậy, mọi người vẫn háo hức chờ đến 15h và cùng nhau lên ô tô sang nhà thi đấu. Trong hơn 2 giờ đồng hồ, NASD và câu lạc bộ Đoàn Kết - Sầm Sơn đã ném cầu qua, ném cầu lại cho đến khi mệt lử. Kết quả là vượt quá mong đợi của cả 2 đội tuy rằng có phần nhỉnh hơn về phía NASD. NASD thiếu tay chủ công, Đoàn Kết thiếu mấy tay vợt trẻ vắng mặt do đang mùa du lịch, cầu RSL xanh hồng, cầu Hải Yến đỏ khác nhau nhiều, cũng là ly do mà kết quả chưa hẳn đã phản ánh đúng trình độ mỗi bên. nhưng những trận cầu diễn ra đều khiến cả hai đội hài lòng.
    Vì điều kiện thời gian hạn hẹp mà ngay sau buổi giao lưu, hai đội đành chia tay trong sự lưu luyến, xúc động, cùng chia sẻ và hẹn một ngày nào đó, có thể sau buổi giao lưu, được ngồi uống nước với nhau, để hiểu nhau hơn, để buổi giao lưu trọn vẹn hơn, để mọi người thấy rằng, cầu lông đã giúp HN và TH xích lại gần nhau, bỏ qua những ấn tượng về bãi biển SS mà có một vài nhận xét chưa hay về nó.
    Ngay chiều hôm đó, cả đội hình NASD đã tràn ra bãi biển. Thật mát mẻ, thật thú vị. Sóng biển có hơi mạnh nên đã bỏ trò chơi bóng nước và thay vào đó, mọi người tự do nhảy sóng, vùng vẫy với sóng, tự cảm nhận về biển theo cái cách rất riêng của mình.
    Vì kiennx27 kịp đổi ra ăn ở nhà hàng nên bữa ăn tối hôm đó thật ngon miệng và phù hợp khi mọi người được ngồi ăn và hóng gió mát từ ngoài biển thổi vào. Và rồi ngay sau bữa ăn, chương trình karaoke hay tuyệt đã khiến mọi người vừa hát vừa nhảy lò cò, rồi đổ rượu lẫn nước, đập micro, ném khăn, lên đồng, lắc, hét la đến nỗi chủ quán vừa cười vừa đóng hộ cánh cửa vì sợ người ngoài tưởng hâm! Vụ hát hò này phải nói công đầu của caballo78 phụ trách trang âm ánh sáng đã đưa âm thanh kinh dị cùng cục Sony của mình ra đến biển rồi qua các đường phố trước khi vào quán hát, đến nỗi tên béo vừa ôm cục nhạc 1 lúc thì đã có 2 fans hâm mộ nhảy đến bên cạnh cười nhăn nhở, đầu giật giật như lên đồng.
    Có lẽ phong cách tự tin rất Xì-tin, phong cách ăn mặc ấn tượng, sự chia sẽ, tính gắn bó,... với những khuôn mặt sáng sủa, CLB NASD đã tự mình, cùng nhau góp phần làm chuyến đi giao lưu - nghỉ mát thực sự thành công. Phải kể đến sự đóng góp của Thái với những chai rượu thơm ngon hương vị Đan Mạch, ngon thật là ngon, rất phù hợp dùng cùng với gỏi, tôm chiên. Hoài thực sự xuất sắc kể từ khi đặt bữa ăn chiều ở nhà hàng gần biển. Bữa ăn đấy thực sự ngon, ngon tuyệt. Sự nhanh nhẹn, chắc cả tài nấu ăn của Hoài, có lẽ sẽ giúp Hoài tiến xa hơn trong hoạt động cộng đồng đấy! Những sắc màu xanh và đỏ của 2 thành viên kim cương thực sự tạo lên những gam màu ấn tượng, thật phù hợp với bản nhạc super hit dane phát ra từ cục Sony, mỗi tội chơi tá lả kinh quá!!!. Thật ko ngờ lão Cam bơi tốt và khỏe thế, cứ lặn ngụp phía ngoài biển suốt. Lão ấy thật đáng so bì với Thái trong vụ này. Tiếc cho lão người ta đã đi bơi vùng biển khác nên mỗi khi nghĩ về nơi xa vắng, mặt lão lại trở lên đờ đẫn, quên cả trả tiền vì thua tá lả. Kể cũng lạ, ko vướng bận như thế, vậy là Hải trắng vẫn đờ đẫn mới sợ chứ! Sau mới biết ku cậu mệnh Hỏa, đã mấy lần bị kiếp nạn sông nước lên tránh xa biển. Nếu vậy thì ACE cảm phục Hải trắng quá xá, vì cầu lông, vì đồng đội, vì NASD mà sẵn sàng lên đường tham gia chuyến giao lưu.
    Vụ Hải trắng thuê cái xe hủi này tuy rất nhom nhem nhưng phải nói đã đem lại khơ khớ tiền (600k đồng) để chúng ta giảm thiểu chi phí. Nhưng nhất định lần sau, chúng ta sẽ ko đi cái xe nhom nhem thế, ít cũng đi Ford 16 chỗ cho đàng hoàng, đỡ vất vả, nắng và nóng bỏ cha! Khổ thân kiennx phải đi nộp phạt vì hủy hợp đồng thuê xe. May mà chỗ quen nên mất chắc chỉ ít tiền thôi. Chặc!!! chuyện nhỏ, bỏ qua. Dù sao ghi nhận đóng góp to lớn của ku cậu về tinh thần đồng đội, và... có lẽ phải trích tiền còn thừa hỗ trợ ku cậu mới được. Ko dỗi chết! he he... Chả hiểu đại gia Thanh thế nào mà ai cũng ngóng trông, vì NASD, cố đi nên đại gia bị bãi biển SS bóp... túi nặng quá, ha ha... Cả đội bỏ quá nhiều tiết mục trò chơi, hôm này phải đưa mấy món đồ cho mọi người coi như đã có người giật giải vậy! Buổi bơi sáng hôm sau phải nói là tuyệt, ôi trời, ơn đảng ơn chính phủ, con đang bơi, thích quá, cát mịn nhé, vắng nhé, đi mỏi chân nhé, sóng to nhé, cát trong bờ nóng để nằm phơi lưng nhé!
    Sầm Sơn sóng vỗ dập dồn
    Chị e vui quá, ... bồn chồn ra bơi!
    Bữa trưa ngon, ngủ nghê và những ván bài tú để chờ đến giờ rủ nhau về nhà...
    Thực sự chuyến đi có không khí! Có gì còn chưa ổn sẽ rút kinh nghiệm như vụ xe nóng kinh, vụ khách sạn chật chội, và chưa kịp chén những món truyền thống ngoài bãi biển là tội lỗi của tôi! Vụ chén này tôi nhẩm rồi, chỉ 700k là bét nhè nhè, sướng lắm! Sẽ tạ lỗi với cả nhà trong 1 ngày... xa lắm!!! hé hé...
    Thật thú vị phải ko các bạn!
  7. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật Hải trắng hôm qua - 8/7/2007. Suýt quên. phải có quà gì cho ku cậu mới được, khổ thân ku cậu!
  8. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    chào các bác, lâu rùi em mới mò vào box cầu lông thấy mọi người online vui quá ta, ko hỉu cái sân Nam Đồng nó ở đâu nhẩy, em mù đường chưa đến đó bao giờ, em bên sân Nghĩa Tân ạ, cơ mà nhìn 2 mem nữ của các bác quen lắm, hok bít có phải đã từng đụng độ ở Láng Hạ ko? Sân em thiếu nữ nên cứ thấy ở đâu có gái oánh cầu lông là tụi em máu lém cơ, hum nào các bác sang sân Nghĩa tân giao lưu cái nhỉ, hay để tụi em mò sang sân các bác khiêu chiến phát
  9. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Pác tinh mắt nhỉ! Chắc chắn là trông quen rồi. Các pác mời đi, bọn e sẽ kéo nhau sang chơi cho biết sân, biết bãi vì đã lâu rồi bọn e ít ra phố!
  10. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    bọn em đánh thứ 3, thứ 5 19h-21h, hum nào các bác đi được nhở??? Hình như thứ 4 các bác giao lưu với Công Đoàn à? Hay CN tụi em sang oánh các bác à nhầm oánh cầu lông với các bác

Chia sẻ trang này