1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Những Ánh Sao Đêm, NASD - Hà Nội; logo tr.14; giải NASD 2010, 2012 tr.50, 53

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi kiennx27, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Sắp đi nghỉ mát đấy, đk tham gia thì đánh dây thép nhé :-bd

    @NASD: Thứ 7 này - 6/8/2011, NASD đi nghỉ mát Vân Đồn 2 ngày. Phương tiện ô tô tự chế. Kinh phí do vương quốc Cam Pu Chia tài trợ. Thành phần nội bộ. Chương trình giao lưu cầu lông (Riêng cái này đang liên hệ, có thể đi hơi xa thì xì tốp), tắm táp, liếm láp. Tối nay các pác đi xem lịch trình vọng hự nhé =))
  2. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Chuyến nghỉ mát 2011 tuy ngắn ngủi đã thành công tốt đẹp, đem đến dư âm, thi vị, lãng mạn, khốn nạn và để lại trong lòng c e 1 vài hình bóng... :)) .
    Mười hai con người với nhiều màu da trắng đen nhờ nhờ bóng láng, thô ráp ăn nằm đứng ngồi, trồng cây chuối trong 3 căn phòng ở khu nhà sàn rộng rãi, sang trọng thuộc loại bậc nhất Vân Đồn. Bỏ lại 1 phòng VIP ko thèm dùng... cho rẻ :))
    Khung cảnh hữu tình, bãi biển cùng những trận bóng để tranh cướp bề bề, ngao hoa, cá nhục, cá của nợ gì nữa ko nhớ, diễn ra đến tối mịt. Màn tắm trong tối đen mịt mù, những bước nhảy rón rén dưới làn nước ko tí sóng xen kẽ vỏ ốc sắc cạnh, xác ngao nhơn nhớt dưới chân làm cả các đội bóng hoảng sợ, chỉ trụ thêm mươi phút rồi ù té chạy về hỉ xả dưới vòi sen, gột rửa sạch sẽ những tội lỗi. Thiện tai, thiện tai...
    Màn thác loạn của NASD lên đến tột đỉnh khi ánh trăng bị mây đen che lấp. Bữa tiệc do đội B (Sau đây gọi tắt là Uồi) và đội C (Sau đây gọi tắt là Im) kính cẩn nghiêng mình mời đội Ặc bắt đầu với sự tham dự của cả hồn ma, vong, âm binh mà phó Bầu Quân Cam gọi về. Đêm thanh vắng, tiếng cười nói, la hét, rú rít, cả tiếng rau ráu nhai nuốt nhồm nhoàm của người và ma quỷ càng làm tăng vẻ rùng rợn, sung sướng đến tê dại những dây thần kinh cảm giác. >:) Ôi, 1 đêm ko ngủ thật hoan lạc, bệnh hoạn. Rồi, đến màn trình diễn thoát y của nhóm hồn ma, âm binh. Điệu Break Dance giật giật, âm binh kéo roẹt séc mơ tuya váy hồn ma, ném xuống biển, nhạc Belly Dance lắc lắc, hồn ma bật khuy áo âm binh ném xuống biển. Ôi, nhóm hồn ma âm binh do Tinh Vân tài trợ thật là phê vãi chưởng.
    Chơi đến mệt nhoài, 3 đội cưỡi chó lửa mít số 15 quay về khu chơi sang trọng, bật tất cả đèn vàng, đèn trắng, đèn chùm, đèn ngủ. Con loa UBL to hơn nửa cái tủ dập thình thịch những bản nhạc hot hot. Đập đá ư. Vừa sướng vừa mệt, rồi cả bọn lê lết về khu nghỉ sang trọng, với những hàng cây xanh thẫm nấp sau ánh đèn lung linh của Resort 6 sao. Trương Tam Phong hỉ hả móc ra cái loa Creative bé như hột trứng gà đong đưa dòng nhạc nhẹ của thảm hoạ V-Pop (Ẻm Phi Thanh Vân là đại biểu, rồi Lân Tân Bân,...). Thế rồi tá lả ăn vả, thơ thẩn ăn tẩn, tâm sự ăn hự,... Đêm cứ thế qua. :-"
    Sáng ra, kẻ cười người khóc, 1 vài tiếng sột soạt, hai ba kẻ tâm thần hoang tưởng đi lệt bệt từ phòng này sang phòng kia, mắt nhìn vô vọng, mồm lè nhè "Biết mất 1tr5 bố éo đánh nữa". "Bốp", một cái tát nảy lửa kèm theo âm thanh the thé phát ra "Mày ảo thế, bố... chỉ còn một chiếc lá còn éo sợ". Đau quá, kẻ bị đánh khóc tấm tức, tức tưởi rồi cả lũ khóc oà theo. Có đứa vừa khóc vừa hổn hển "Ko có mấy đứa đánh bài khốn nạn như chúng mày thì tao chết khô trong sự thèm khát hải sản à". Đến Bầu sô nghe xong cũng ko cầm được nước mắt "Cảm ơn bọn bệnh hoạn chúng mày, lần đầu tao được ăn mứt biển ngon dư lày". b-(
    Một hồi lâu, cả lũ gạt nước mắt, nhăn nhở cười để kiếm kiểu ảnh lưu giữ những ngày thác loạn. Ối trời, sao biển đẹp thế". Hoá ra phía bên phải bãi biển mới là nơi chay tịnh, nơi dành cho bọn NASD thác loạn. Nước trong veo, nhìn rõ từng viên sỏi to tròn, mịn màng dưới đáy, bầu trời thật xanh ôm lấy mộng mơ. :x
    Ngay tối nay sẽ có hộp bánh làm quà húc tại chỗ gửi tới ACE vì hoàn cảnh tuổi thơ dữ dội ko đi được và tranh thủ trao đổi vđ sân bãi chút. [r2)]
  3. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Tối nay các pác đi mút mát Trương Tam Phong nhé, giòn lắm =))
    SN e chẳng có quà
    Chỉ mang theo cái đàn bà tặng a @}
  4. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 6 này chơi xong, Trương Tam Phong mời về thăm nhà thăm cửa, [r32)] trước là ăn uống nhậu nhẹt, [r2)] sau thì cờ tướng, bài tây (Chơi nhiều xiền té) và quay tay (Ko bao cút) >:) Quan điểm đến sáng là về, ko ở lâu nhé :-"
  5. oingat86

    oingat86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khủng quá, chắc đây là một trong những CLB lâu đời nhất ở VN, thành lập từ năm em mới bắt đầu cầm vợt ^ ^
  6. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    @ oingat86 Dạ, mời pác lúc nào sang sân bọn e giao lưu nhé
  7. oingat86

    oingat86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    HI, hôm thứ 6 mưa bão tuần trước e có giao lưu với các bác vài séc rùi đấy ạ. Sao các bác không sang thegioicaulong lập box sinh hoạt cho đông vui ạ ^ ^
  8. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    A nhớ ra rồi [r2)] Để rảnh sang ngó tí nhỉ :-"
  9. oingat86

    oingat86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vâng, anh sang cho đông vui ạ ^ ^
  10. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    NASD chính thức thay đổi địa điểm sinh hoạt cl từ sân Trung Kính sang sân 178 Đường Láng [r2)]
    Địa chỉ: Sân 2, Nhà Thể chất, trường THPT Quang Trung, 178 đường Láng. Cách Ngã Tư Sở khoảng 150m, đối diện cây xăng, đối diện sông Tô Lịch. Ánh sáng tốt, Quạt treo tường vài chục cái, có khán đài, thảm cao su mới đẹp, giá giảm, nước nôi đầy đủ :-bd
    Vậy, kính báo bà con lối xóm được biết, rảnh qua làm bữa cơm chay với tệ xá [r32)] Liên hệ trước nha

Chia sẻ trang này