1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB những người đã và đang có người yêu đi du học. (Danh sách cuối T.3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lenhhoxung2012, 27/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    CLB những người đã và đang có người yêu đi du học. (Danh sách cuối T.3)

    Hic, vào đây thấy nhiều bác cùng cảnh ngộ quá, người yêu đi xa ở nhà chẳng biết làm gì cả.. lập box này cho các bác voà kể lể hoàn cảnh, thỉnh thoảng gặp nhau đỡ buồn..
  2. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    He he he nhưng mà tớ lại có người yêu mà người yêu tớ ở nhà còn tớ đang du học có được tham gia không
  3. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    cũng giống thế...
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con cũng từng cùng cảnh ngộ các bạn. Nhưng giống như bạn losmerengues2711, Gà con du học và người iu ở nhà. Nói chung là khi 2 người xa nhau thế này, niềm tin 2 người mang đến cho nhau là vô cùng quan trọng. Chỉ có niềm tin vào tình yêu của 2 người mới giúp 2 người có thể chờ đợi, luôn luôn mong mỏi về 1 ngày 2 người ở bên nhau. Vì thế hãy làm mọi cách để người yêu các bạn luôn vui vẻ và tin tưởng vào tình yêu 2 bạn đang có nhé. Gà con và anh ấy bye bye cũng vì mất niềm tin. HỒi đó biết là vẫn yêu anh ấy và vẫn muốn tin vào những gì anh ấy dành cho mình nhưng chỉ được một lúc, Gà con lại nản. Chán nản khi nghĩ đến anh ấy đi với người khác, nghĩ đến sự mệt mỏi của mình khi mình cứ ngồi đây mà chẳng thể làm được gì. Tất cả chỉ bằng email và chat. Rất mơ hồ. Và cuối cùng thì chia tay là cách tốt nhất khi mà cảm thấy ko thể tin tưởng vào nhau, tin tưởng vào tình yêu dành cho nhau.
    Dù sao thì Gà con vẫn mong các bạn yêu nhau sẽ ko như Gà con, gà con mong các bạn hãy vun đắp cho tình yêu của các bạn, đó cũng là niềm động viên lớn nhất để cả 2 cùng cố gắng hơn trong cuộc sống, học tập cũng như công việc, tất cả vì tương lai của 2 người. Chúc hạnh phúc.
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cưòi thế nào giờ nhỉ, Hê hê, tớ cũng là người giống mấy bạn trên, tớ có người yêu ở nhà, nhưng chẳng lúc nào bọn tớ buồn cả, vì vẫn thường xuyên liên lạc thư từ, tờ từ khi xa người yêu tới giờ cũng viết đến mấy trăm cái thư tay rồi, mới sang thì tuần 5-6 cái, bây giờ thì ít hơn, nhưng cũng khoảng tuần một cái, mà cũng mấy năm rồi. Chẳng biết mấy năm nữa giảm thế nào. Nhưng tớ bảo các bạn nhé, nếu tớ và người yêu tớ mà không thường xuyên liên lạc thế này, thì chắc là niềm tin, hi vọng và lòng tin của người ta cũng giảm nhanh lắm. Tớ có dạo bận học chẳng viết được mấy cho người yêu thế nào mà đầu óc cũng chỉ có mỗi chuyện học. Mà thôi, có vợ ở nhà cũng thế, cái chính là phải quyết tâm, không được tư tưởng linh tinh, thường xuyên liên lạc, thế là ok thôi vì vẫn luôn cảm thấy có nhau bên cạnh mà
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng tham gia, biết đâu lại được quen thêm anh nào thì ... càng tốt , người yêu ở xa, cô đơn chết được, chả biết rồi sẽ ra sao đây, cũng đã hơn 1 năm rùi ...
  7. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Thế người đi du học đã từng có người yêu ở nhà thì tham gia được không ạ?
  8. bogava

    bogava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    tối nay gặp anh lần cuối để rồi mãi lâu sau mới gặp lại được,không phải lần đầu tiên xa nhau nhưng sao lần nào em cũng thấy thật buồn..........................(chẳng biết có chịu được không nữa)
  9. npxuka

    npxuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đang đi học, anh ấy vẫn ở nhà. 2 đứa vẫn rất thường xuyên liên lạc với nhau nên chuyện cũng không đến nỗi ghê gớm lắm. Nhớ thì nhớ nhiều kinh khủng nhưng biết làm sao hơn.
    Chỉ có điều, mình biết rằng mình tin anh ấy, và anh ấy cũng rất tin mình. Chính anh ấy là người động viên mình nhiều nhất trong những ngày đầu khó khăn. Nói đúng hơn là mình và anh ấy đã có với nhau quá nhiều đều tốt đẹp mà không ai muốn quên và bỏ lỡ. Chúng mình đang rất tin nhau
    Nhưng...nhiều người khác và đa số bạn bè mình thì không như vậy. Ai cũng bảo thế nào cũng toi như chúng nó. Mình chỉ hoang mang vì chuyện này thôi. Sao tụi nó chắc thể nhỉ.
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng thế này thì sao mà trách được nếu người ta cũng vì thế này mà có người yêu mới. Sống phải biết nuôi nấng ấp ủ và tin tưởng vào tình yêu và chính người mình yêu chứ. Cho dù cả hai sau này không được thành đôi lứa thì cũng phải hết lòng đã chứ. Chưa gì đã có tư tưởng kiếm anh nào rồi, hii:D không biết anh ấy có đọc được không, nếu được thì chắc anh ấy sẽ buồn lắm đấy.

Chia sẻ trang này