1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB những người đã và đang có người yêu đi du học. (Danh sách cuối T.3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lenhhoxung2012, 27/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật hạnh phúc
  2. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không còn nghĩ đến "quá khứ". Tình cờ hôm trước chat với em, cảm thấy rời rạc quá.
    Hãy ngủ yên, mày nhé. Bây giờ mày đã "trở lại" như mày đã từng 2 năm trước rồi đấy.
  3. pmvan2010

    pmvan2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em thì hơi khác. Em mới sang Úc được 4 tháng, và em đã quen anh ấy . Thực sự thì em đã bắt đầu cảm thấy có tình cảm với anh ấy (cũng có thể là TY). Em cũng đã trải qua thử thách khi anh ấy về VN 5 tuần, đến thứ 4 này mới quay lại Úc. Nhưng vấn đề chính ở đây là em sẽ gặp hoàn cảnh mà các anh chị đang bàn luận trong topic này, vì em sẽ còn ở đây đên 2007, trong khi đến 7/2005 anh ấy sẽ học xong và về nước.
    Câu chuyện của em sẽ đi đến đâu, vì còn một trở ngại nữa là em người HN còn anh ấy là người SG. Có anh chị nào ở trường hợp tương tự không ạ? Cho em xin một lời chia sẻ.
  4. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    To pmvan2010:
    Nếu bạn đã yêu anh ấy thực sự thì nên tiếp tục tiến tới.Nhưng sau bạn sẽ là cô dâu Sài Gòn đấy nhé.Nếu yêu nhau thực sự thì mọi chuyện khác không thành vấn đề.Nhưng sẽ còn một khoản thời gian rất dài để ạn khẳng định tình cảm của mình...có thể bạn và anh ấy sẽ gặp một ai khác....nhưng cũng có thể chẳng bao giờ gặp được ngoài người mình yêu....chúc hạnh phúc.......
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đêm nào mình cũng chỉ mongnằm mơ , để có thể gặp ,nói chuyện,nhiìn người ấy .Thật lạ lùng ..........Tất cả chỉ có thể trong mơ.Vì nhớ quá ah ........
    Mà mình và người ấy mới chỉ là bạn thân (mình có tình cảm với ngưòi ấy nhiều hơn ngưòi ấy với mình ) thì có được tham gia hội ko nhỉ??????
  6. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tham gia đê cho đông vui ... Tất cả đều liên quan và là tình cảm và liên quan đến tình yêu mà ...
    Đc Lenhhoxung2012 : Dạo này mất tích nhỉ , các bạn hãy nhìn xem , con số 2012 có nghĩa đến tận năm đó họ mới được đoàn tụ với nhau nhưng niềm tin luôn mãnh liệt....
    Sắp đến Giáng sinh rồi mà không thể bên nhau ... Không hiểu chán thế nào nữa đây .... Hic điện thoại call từ nước này sang nước kia thì cũng chẳng rẻ nên là thật buồn quá ...
  7. pinichi

    pinichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thời gian va kc ..la ngọn gió thổi tắt đi những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên nhửng dám cháy lớn ông thày dạy văn làm mình nhớ măi câu này.
    còn tui tui chỉ nghĩ đơn giản là nếu thấy xa nhau khổ quá thi chia tay di..lam sao đẻ sống cho zui ze. cuộc sống một thân một mình ở nưóc ngoài khô lắm rui.
  8. joo_won

    joo_won Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ là vầy ....khi một người đi xa và một người ở lại...việc có duy trì được tình yêu hay ko sẽ phụ thuộc rất lớn vào người ĐI . Phải k các bạn ? Người ở lại dù sao đi chăng nữa thì cũng sẽ có nhiều nỗi lo lắng hơn , co'' cảm giác gì đó hơi mặc cảm , bị động , rồi lại thiếu tự tin . rồi từ đó nhiều khi lại thấy mình chắc ko xứng đáng...Bởi vậy , người ra đi lúc nào cũng phải nên đóng vai trò chủ động , phải luôn tỏ ra quan tâm tới người ở lại , và lúc nào cũng phải củng cố niềm tin nơi người ấy của mình . Lu''c nào cũng phải để cho người ta có cảm giác yên tâm thì tình yêu mới bền vững được...
    Tóm lại là ...những người "ra đi" ...bạn nên do''ng vai trò chủ động !!!
  9. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không nghĩ như bạn. Tôi có 1 người bạn đang ở Úc. Nghe kể về mối tình của em đó thật là xót xa thay. Khi ở VN, 2 người rất thắm thiết , tưởng chừng như ko bao giờ có thể chia tay được. Nhưng chỉ sau khi cô bé ra đi khoảng 2 tháng, cậu bé ở nhà đã thay đổi hẳn, từ trong ra ngoài. Ngoài miệng thì vẫn cứ nói là yêu cô bé đó, nhưng cả năm trời không gửi đc cho cô bé 1 cái thư ( e-mail chứ không phải là thư tay) Hoành tráng thật. Chỉ khổ cho cô bé lúc nào cũng mg niềm tin về người yêu của mình, đến khi nhận ra rằng cô không đủ sức để giữ đc TY của cậu bé, cô đành quyết định chia tay.
  10. angel_pretty

    angel_pretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    minh cung giong ga con,ngo ngan khi nghi rang di du hoc roi la se chia tay va nhat dinh chia tay;bay gio nghi lai van thay buon va tiec nhung gi da qua .tat ca deu lang mang nhu chua bao gio co ca

Chia sẻ trang này