1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB những người đã và đang có người yêu đi du học. (Danh sách cuối T.3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lenhhoxung2012, 27/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Uoc_gi79

    Uoc_gi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Hi, mọi người , còn nhớ mình không? cái đứa mà mấy tháng trước còn hăm hở đăng ký vào CLb này . Giờ thì mình không còn đủ tiêu chuẩn nữa rồi. Thế mới biết, trên đời chẳng phải có cái gì cứ muốn là được, dù cho nhận thiệt thòi về mình, chờ đợi người ta mà người ta lại không muốn điều đó nữa.
    Giờ thì chẳng còn gì, ngưòi ấy không muốn vướng bận nữa vì còn nhiều dự định, tương lai chưa thực hiện được. Ngưòi ta nói nghĩ cho mình sẽ thiệt thòi, chia tay là tốt cho mình. Lý do đó thì chịu rồi, họ nghĩ cho mình như thế, còn gì bằng. Mình lại còn phải mail cảm ơn nữa chứ, buồn thế đấy.
    Mình khâm phục những tình yêu vượt qua không gian và thời gian như của các bạn đang có và mình đã từng có. Nhưng người ta thực tế quá còn mình thì lại viển vông, cứ yêu, cứ chờ đợi, cứ tin tưởng để rồi... hic, một bàn tay chẳng làm nên gì cả. Vậy nên, các bạn, những người đang phải xa nhau, hãy biết đặt niềm tin đúng chỗ, hãy nhìn nhận thực tế để cùng nhau vượt qua. Chính con người chứ không phải cái gì khác sẽ phá vỡ tình yêu của các bạn, người ta lại sẽ nói: do cuộc sống, do thực tế nghiệt ngã nên chia tay là tốt cho cả 2 v v và v v.... Những con người như thế thì không xứng đáng với sự tin tưởng và chờ đợi của các bạn đâu.
    Chúc cho những đôi xa nhau sẽ đến được với nhau
    Được Uoc_gi79 sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 29/12/2004
  2. Uoc_gi79

    Uoc_gi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Được Uoc_gi79 sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 29/12/2004
  3. Uoc_gi79

    Uoc_gi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Được Uoc_gi79 sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 29/12/2004
  4. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    thế đi du học rồi có được cho vào danh sách ko ?
  5. maytre

    maytre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh ấy mới đi tớ không biết bao giờ mới đến được ngày gặp lại. Lúc nào cũng triền miên trong cảm giác trỗng rỗng. Lúc nào cũng có thể ngập lụt trong nước mắt. Hồi đó tớ hay đọc mấy câu thơ:
    "Em có anh em quen có anh rồi.
    Giờ lạnh vắng ngôi nhà vô nghĩa quá
    Chẳng còn biết vì ai mà nhóm lửa
    Em một mình thức ngủ cũng cô đơn
    Bạn đôi lần thoáng nhắc tên anh
    Em mấy lượt toan theo đường lông ngỗng
    Vẫn biết xa nhau ngày hoá tháng
    Anh làm sao qua được biệt ly này"
    Hồi ấy tâm trạng lắm. Chính vì thế anh ấy lo lắng cho mình nhiều. Cứ bảo em sống thế này anh cảm thấy anh là người có lỗi quá và tình yêu rồi sẽ mất thôi. Người ta mà thấy mình khổ quá thì sẽ không chịu đựng được lâu. Nếu chỉ là sự hy sinh thì không sao, nhưng quá đi một chút thành cảm giác chịu đựng thì rồi mọi chuyện sẽ chẳng biết thế nào cả.
    Khoảng một tháng sau tớ mới lấy lại được sự cân bằng. Hồi đầu ngày nào anh ấy gần như cũng phải gọi điện về, ngày nào cũng chat với nhau một tiếng. Anh ấy là dân học bổng cao chót vót, đi làm suốt mà đúng chỉ đủ tiền gọi điện thôi ấy. Nhưng thời gian qua đi, tớ cũng lấy lại cân bằng. Cũng có công việc và nhiều thứ để khuây khoả. Cũng tự lập hơn để không có cảm giác mình cần phải có một người con trai ở bên cạnh. Anh vẫn bảo là đừng có tháo vát quá mà cuối cùng anh về cũng thấy không có anh em vẫn sống tốt đấy nhé. Hồi trước khi anh ấy đi còn dẫn tớ đi mua những thứ linh tinh cần dùng cho tớ khi anh ấy vắng nhà. Cứ sợ tôi thiếu thốn và anh ấy cứ có cảm giác là có làm bao nhiêu cho tôi cũng không bù được những gì thiệt thòi mà tôi đang chịu.
    Tớ khuyên các bạn đang xa người yêu hãy biết tận dụng cuộc sống. Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi. Thực sự là thế. Khi xa nhau cũng có nhiều điều để hạnh phúc. Nếu mọi người biết làm cho nhau và biết cảm nhận. Chẳng hạn như anh ấy biết tớ đi thư viện hay về muộn nên buổi chiều anh ấy gọi điện bảo em ơi, về đi, bụng đói chưa. Hồi HN có dịch cúm gà, anh ấy đọc tin trên mạng rồi bảo với tớ là em đừng ốm nhé, em mà ốm anh chả biết phải làm thế nào cả, khi nào anh về em tha hồ ốm. Mỗi khi có chuyện gì với tớ cũng cảm thấy anh ấy vội vàng và khổ sở lắm. Cứ cuống cả lên. Mọi người thử nghĩ xem, người yêu mình đi xa, thuê nhà, không có ba mẹ, tất cả mọi thứ đều phải tự lực hết. KHông phải chỉ chúng ta ở nhà mới là chờ đợi, mới là sự hy sinh mà cả những người đi xa cũng đang chờ đợi mình.
    Bọn tớ xa nhau hai năm rồi. Lần nào gặp nhau cũng thấy hạnh phúc lắm ấy. Anh ấy con trai nên đơn giản lắm, chả bao giờ cần đi đâu mua gì cả nên suốt ngày ở bên tớ thôi. Tớ nhiều khi còn phải tranh thủ thời gian anh ấy ở nhà anh ấy thì tớ đi mua sắm đồ cho anh ấy để tiết kiệm thời gian bên nhau.
    Nói chung cuộc sống cũng khó khăn nhưng cũng không có gì là không làm được.
  6. nang_Ut

    nang_Ut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chia tay, có lẽ anh sẽ ko cười và vui vẻ được nếu biết em hẹn ngài Hành tây nói chuyện chỉ để nói vậy..như những lời offline hẹn lại em... anh nhỉ ^__^
    Chia tay... người Yêu... ^__^ cuối cùng cũng chẳng có j quan trọng hơn tình cảm mình dành cho nhau, phải ko anh!?! Người thương của em!
    cho em đăng kí 1 suất ạ!
    hi2, cảm giác như đi... đăng ký kết hun y'' :P ^__^, nhưng mà...ko hối tiếc...
    Lâu lắm mới trở lại đây, Chúc mọi người Năm mới Vui và Sức khoẻ nha!

  7. cunconmuadong82

    cunconmuadong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

  8. cunconmuadong82

    cunconmuadong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  9. subin

    subin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã ko gặp may,xin chia sẻ cùng bạn.Nhưng bạn hãy tự hào rằng mình đã yêu hết mình và cố gắng hết sức cho tình yêu đó.Điều này làm bạn có thể ngẩng cao đầu.Bạn hãy tin rằng ở phía trước còn có rất nhiều người đứng chờ bạn.Và 1 trong những người đó sẽ mang đến cho bạn nhiều hạnh phúc... ..có ai biết hát bài biết đâu ko nhỉ?
    Năm mới đến rồi.Chúc các bạn luôn vui vẻ và lạc quan.
  10. Diminico

    Diminico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi một chân trong danh sách nhé, hôm nào hội offline cái nhể...

Chia sẻ trang này