1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB những người đã và đang có người yêu đi du học. (Danh sách cuối T.3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lenhhoxung2012, 27/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Các tình yêu kiểu trường sơn Việt , trường sơn Tây nhìn chung không sớm thì muộn cũng toi đời . Tất nhiên 1 số vẫn chung thuỷ chờ đợi nhau theo kiểu : anh (em ) yêu em bởi 1 điều giản dị : ngoài em ( anh ) ra chẳng còn ai yêu anh ( em )
    Chung quy cũng tại hoàn cảnh , đang chung thuỷ với người iêu ở quê nhà đột nhiên có 1 bé xinh đẹp dễ thương đến chăm sóc thì có mà tấm lòng nhi nữ cũng xiêu anh hùng , đành phải thà ta phụ người chứ không để người phụ ta vậy
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng thế này thì sao mà trách được nếu người ta cũng vì thế này mà có người yêu mới. Sống phải biết nuôi nấng ấp ủ và tin tưởng vào tình yêu và chính người mình yêu chứ. Cho dù cả hai sau này không được thành đôi lứa thì cũng phải hết lòng đã chứ. Chưa gì đã có tư tưởng kiếm anh nào rồi, hii:D không biết anh ấy có đọc được không, nếu được thì chắc anh ấy sẽ buồn lắm đấy.
    hungdo
    Chết chết, là em nói đùa thế cho nó vui, chứ ai lại làm thế? Đã chọn và đã quyết rồi thì phải đi đến cùng chứ . Em luôn tin tưởng vào việc yêu xa, nói có Trời. Em thực sự hi vọng tất cả các cặp yêu nhau mà lỡ ở xa thì cố gắng phấn đấu chống lại hoàn cảnh ( cũng có thể nói là nghịch cảnh chăng!! ), chủ yếu là do ở mình thôi, còn việc ngoài anh(em) ra em(anh) chẳng ai yêu em(anh) nữa thì bác gì đấy nói hơi quá, nói thế thì sao gọi là yêu được, tình yêu đâu có đơn giản bác, vĩ đại lắm chứ .
    Tin và yêu hết mình, thế là được các bác ạ, em chúc mọi người hạnh phúc ạ, cả em nữa
  3. vipcuchuoi

    vipcuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hic hic de tui den voi ban nao```````okokokokokokokok?????????????????????????
  4. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đi du học và có người yêu ở nhà. Mình cũng mới chỉ đi 1 năm đã về nghỉ hè nên có lẽ time xa cách thực sự chưa phải là bao lâu lắm.....nhưng dẫu sao, mình cũng hiểu đuọc xa người yêu là như thế nào. Khi xa người yêu mà quay trở lại, tình cảm của tụi mình càng gắn bó hơn. Tất nhiên, hôm đầu tiên sau 1 trời xa cách gặp lại, vẫn còn hơi ngỡ ngàng. Nhưng anh ý đã vòng ra ôm Asha. Thực sự nó như 1 bước quật phá vỡ bức tường ngỡ ngàng vậy. MÌnh chỉ chạy vào lòng anh ấy mà khóc thôi. Bao nhớ thương thì giờ hoá thành yêu thương dành cho anh. Cũng bõ công chờ đợi nhau ở cả hai phía. Trong vòng tay người yêu lúc đó mới thấm thía làm sao.
    Trong thời gian xa nhau, thực sự mình cũng ko hề đi chơi mấy, chỉ quanh quẩn trong nhà là chủ yếu và học bài rồi đọc sách. Thực sự ko phải mình là đứa hay ở trong nhà, nhưng thực sự, đi chơi một mình khi ở 1 mình chỉ cảm thấy cô đơn thôi. Kể cả với bạn bè mà không có anh ấy bên cạnh mình thấy không cần thiết. Cũng đũng nếu nói cái thú đi chơi mất gần hết. Mình chỉ đến trường, thư viện và Net. Chưa bao h mình thấy nản. Nhưng thật sự vẫn cãi nhau rất nhiều và mấy lần định chia tay. Không phải bởi tại ai cả. Chỉ bởi tự nhiên cả 2 đứa thương nhau khổ và đơn độc mà đành nói lời chia tay. Nhưng rồi lại không thể chia tay được. Mình cũng cảm ơn trời đất vì mình đã yêu được người yêu kiên cường như vậy. Chính anh ấy đã giúp mình vượt qua hết mọi nghi ngờ gắng tâm vào học tập (thế nên h mời đuợc điểm cao như thế này chứ ). hì...Đôi lúc nằm nhà nghĩ ngợi lung tung, lại tưởng tượng cảnh anh ấy đèo nàng nào trên xe vui vẻ với nhau. Nhưng lại thôi. Mình luôn lại tâm niệm trong đầu mình hiểu anh ấy và tin tưởng anh ấy. Mình biết anh ấy yêu mình như thế nào và tôn trọng mình. Có lẽ có thể nói cô đơn về cuộc sống nhưng ko cô đơn về tinh thần.
    Tụi mình thực sự liên lạc với nhau cũng nhiều. MÌnh có ĐT DĐ nên anh ấy ngày nào cũng chat với mình qua việc nhắn msg = ĐT. Mỗi lần nhận đuợc mẩu tin cỏn con đó mình hạnh phúc lắm. Anh ấy luôn nhớ đến mình. Thường xuyên liên lạc có lẽ theo mình là dây nối thần kỳ nhất. Những kỷ niệm trên cái ĐT đó bây h trở thành kỷ niệm chung của 2 đứa và khi nghĩ lại, chính nó cũng đã tiếp thêm sức mạnh cho mình rất nhiều. Cảm ơn tất cả đã giúp cho con có thể gìn giữ TY này.
    Mình lại sắp phải đi. Tổng cộng cũng phải 7-8 năm nữa mới đuọc về sống thực sự tại VN (nếu chưa kể phải ở lại làm việc). Thực sự, nghe đến thôi mình đã hoảng sợ. Nhưng anh ấy và mình vẫn quyết định sẽ bên nhau. Mình yêu anh ấy và mình hiểu tụi mình yêu nhau nhiều, cho dù chỉ còn chút hy vọng thì mình cũng sẽ chờ đợi anh ấy. MÌnh tin chắc anh ấy cũng vậy. Mong rằng thời gian trôi nhanh để tụi mình có thể bên nhau mãi mãi...

  5. cuacang

    cuacang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    sao phải khổ thế?
    hẹn chờ đợi nhau rồi, biết sau này, cả hai người đều thay đổi? Nào có ai đoán trước được tương lai đúng không nào? Hẹn hò, chờ đợi. Tôi đã chọn cách chia tay khi my darling go abroad.... và nếu có thể làm lại 1 lần nữa, tôi vẫn làm như vậy. Biết là sẽ đau khổ, sẽ khóc trong nhiều đêm có những đêm đang ngồi ôn thi, nhớ, khóc vào lúc 2h sa''ng, mà cấm được khóc to, vùi đầu vào chăn, khóc, khóc..., đôi lúc con tim như muốn nói lời hối hận vì quyết định đó, nhưng thời gian sẽ xoá nhoà tất cả mà... Thời gian, tôi chờ thời gian trôi qua...
  6. emptylover

    emptylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  7. emptylover

    emptylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    to hungdo3d:đọc bài của bạn mình thấy tự tin hơn nhiều lắm. Minh cũng có bạn trai di du học . Nói thật là nhiều khi mình thấy nản lắm. Gặp nhau, nói chuyện với nhau đã khó , đôi khi lại còn giận dỗi nhau vì chưa thực sự hiểu nhau nua.
    Nhưng thoi, phải bỏ qua hết dúng ko bạn? Khó khăn thì chắc chắn là còn nhiều lắm nhưng mình tin là mình sẽ vượt qua được. Mình sẽ cố gắng
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn cuacang, không biết tính cách của bạn có gắn liền với cái nick hay không. Điều đó cũng không quan trọng lắm, nhưng chính bạn và thời gian mới là những kẻ thù của nhau. Bạn biết không, bạn đã phải chiến đấu với chính mình vì quyết định mà bạn đã chọn, có thể nó đã sai lầm ư, không phải là có thể đâu, nếu như trong những giây phút đó bạn đang phải đấu tranh thì người yêu tôi lại đang thật hạnh phúc khi nhớ lại những kỉ niệm ngọt bùi. Những tấm ảnh và những bức thư mà tôi thường gửi về cho cô ấy nhiều khi còn làm cô ấy hạnh phúc hơn cả lúc tôi ở nhà, bởi cho dù khoảng cách, cho dù không được ở bên nhau nhưng cô ấy vẫn cảm nhận được hình ảnh của tôi, từng nụ cười của tôi với cô ấy. Bạn có thường nhận được những món quà thật bất ngờ bao giờ chưa. Chắc là chưa phải không. Người yêu tôi đã từng sướng đến khóc khi cứ ngủ dậy lại thấy một bức thư trước cửa, cô ấy nói rằng: Em là một người thật hạnh phúc vì ngay sau khi anh vừa biến mất khỏi giấc mơ của em, thì lại là những bức thư, những tấm ảnh thật đẹp. Cô ấy vẫn thường nói rằng: sao mà ghét tôi thế, xí trai ơi là xí trai mà cứ suốt ngày gửi ảnh về cho cô ấy, chính những bức ảnh ấy làm cho cô ấy cảm giác rằng tôi luôn hiện hữu luôn ở bên cô ấy, giúp cô ấy vượt qua những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua nổi.
    - Bạn biết không, ở đây việc thấy họ hôn nhau, âu yếm bên nhau thì đúng là hàng ngày, gần như mọi nơi, nhất là khi ra những quảng trường thì thật là kín các đôi. Lúc mới đầu tôi cũng chạy lòng lắm, những thằng bạn của tôi cũng thường vẫn kể cho tôi rằng chúng nó cũng khó chịu lắm. Và một số đã không chịu nổi và cũng muốn kiếm một ai đó để ôm cho đỡ nhớ. Kết quả là cũng không ít người đã sa ngã ( trong cuộc chiến với chính bản thân ) để rơi vào vòng tay một ai đó. Nhưng vẫn có những người vượt qua chúng để lại nhớ đến những cảm giác ngọt ngào, và tiếp tục phấn đấu để sớm được về bên nhau. Đó chính là một nguồn động lực rất lớn để giúp họ trên con đường học tập và sự nghiệp. Nếu các bạn, chính các bạn sống mà không biết gìn giữ tình yêu của mình đã có thì một ngày nào đó, có thể khi các bạn đã lấy nhau rồi, đã có con với nhau rồi. Khi bạn đi công tác, bạn sẽ không thể vượt qua được những khó khăn này. Bởi sao thế, bởi cái chính cái ý nghĩ hiện nay của các bạn đã ảnh hưởng vào tâm trí của bạn, nó tác động đến bạn mà bạn không biết, và đó là một trong những nguyên nhân khiến các cuộc hôn nhân tan vỡ. Hay kể cả khi các bạn cùng ở trong nước, nhưng vì chính những tư tưởng của bạn, và không có sự rèn luyện nên bạn cũng có thể dễ dàng rơi vào vòng tay của một đồng nghiệp chẳng hạn. Nhất là sau này khi mà lấy nhau rồi, những khó khăn trong cuộc sống gia đình, rồi tình yêu không còn là mầu hồng nữa, những chán nản sẽ giúp bạn rơi vào vòng tay của người khác. Tất nhiên mỗi người có một lựa chọn riêng cho mình. Có thể ai đó cho rằng phiêu lưu với tình yêu, trải qua thật nhiều cuộc tình mới là hạnh phúc, thì có lẽ những lí lẽ của tôi, những trải nghiệm của tôi thật điên rồ và vô ích. Nhưng tôi là một người Việt Nam, một người sinh ra và lớn lên trong nền văn hoá phương đông, tôi muốn có một gia đình hạnh phúc, một và chỉ một mà thôi, một người vợ dịu hiền đảm đang và luôn biết chăm sóc cho nhau. Và vì tôi không thích văn hoá phương tây, cho dù cái bản năng con người tôi vẫn đôi khi trỗi dậy vẫn thôi thúc tôi tìm đến những hứng thú dục vọng. Nhưng với tôi, tôi không muốn buông thả mình, chỉ vì bản năng ấy. Còn nhiều còn nhiều điều nữa mà tôi muốn kể về hạnh phúc của chúng tôi. Nhưng thật tiếc vì tôi không có nhiều thời gian để chia sẻ với các bạn ngay bây giờ, hẹn khi khác nhé.
  9. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    úi. đọc bài của anh hungdo em thấy bị hút bởi giọng thuyết phục của anh đấy một tình yêu thật sự là tình yêu đã trải nghiệm nhiều sóng gió .xa cách và chờ đợi. thật khó khi giữ mình . có thể do bạn vẫn băn khoăn và ko tin vào tình yêu của mình nên bạn chưa dám xác định có chờ đợi hay ko. nhưng nếu đó là tình yêu đích thực của bạn tôi nghĩ là bạn sẽ chờ được . sẽ thật hạnh phúc khi 2 người gặp lại nhau qua bao nhiêu vui buồn .
    Tôi cũng đang chờ đợi 1 người. 1 người mà tôi chưa gặp và cũng ko biết bao giờ thì gặp nhưng tôi tin người ấy rồi sẽ đến cùng với Tình yêu của anh ấy . tôi sẽ chờ và mãi mãi chờ
    cố lên nào bạn iu
    Được tear_in_heaven sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 29/08/2004
  10. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của hungdo đúng là rất hay, bạn đã nói lên được tâm trạng của những người đang chung thuỷ chờ đợi...cảm ơn bạn...
    Bạn cuacang ạ, bạn nói tại sao phải chờ đợi ư... Vậy tôi sẽ hỏi lại bạn ngược lại tại sao bạn lại phải chia tay...Bạn luôn luôn đặt lại ngược vấn đề chính bạn đã nêu ra, chứng tỏ bạn vẫn luôn luôn băn khoăn vì trong con người bạn, 1 phần biết đó là quyết định sai lầm....
    tôi không dám đánh giá bạn đâu...tôi chỉ muốn hỏi bạn...giả sử bây h hai bạn vẫn yêu nhau.....có ai dám chắc được bạn sẽ có người yêu khác mà không chung thuỷ không....Chính bạn đã nói không thể biết trước được tương lai cơ mà.......
    Tôi đồng ý. Tương lai không ai đoán trước...Nhưng chúng ta luôn có dự tính cho nó....nếu không cố gắng thì làm sao có thể có được cái tương lai bạn mong muốn....
    Chính bản thân bạn đã không quý trọng cái mình có, không cố gắng hết sức trong phạm vi có thể, không làm hết mình để có được 1 điều bạn mong muốn. Bạn nói bạn mạnh mẽ ư? Bạn chỉ yếu đuối sợ bị tổn thương khi xa cách người yêu, sợ bị phản bội, và trên hết là sợ chấp nhận sự thật và là sợ chính bản thân mình nữa. Những cái sợ đó, nếu không biết vượt qua sẽ luôn luôn cản bước trên con đường của bạn....nếu nói thẳng sẽ biến bạn thành kẻ nhu nhược, sợ sự nguy hiểm, sợ những cái không chắc chắn để rồi không bao h dám đương đầu với nó....Tình yêu không đơn giản như bạn nói....Lúc bạn đau khổ có lẽ chỉ vì bạn nhớ những cử chỉ ân cần mà bạn vốn quen nay giờ đã không còn nữa....nếu TY mà không dám hy sinh cho nhau, chỉ nghĩ đến bản thân sợ tổn thương thì đó không thể gọi là TY được....Người yêu tôi đã nói: "anh chỉ chịu chia tay em khi em thật sự hạnh phúc với người con trai khác hơn anh, chỉ chia tay khi em nhớ thương người khác hơn anh, khi em hy sinh vì người khác hơn cho anh.....anh chỉ chia tay em khi em yêu người khác, còn những khó khăn khác, anh và em sẽ cùng nhau vượt qua. Anh muốn cùng em vượt qua vì anh không muốn em cô đơn". Tôi không hề cô đơn khi đi du học phương trời xa vì trong tâm hồn tôi luôn có hình ảnh anh. Và anh có tôi. Còn bạn, bạn đang cô độc, vì trong tâm hồn bạn đã không có còn anh nữa. Bạn nghĩ bạn sẽ hạnh phúc hơn khi chia tay, nhưng chính bạn lại đang dày vò tâm tư bạn đến đau xé gan......nên 1 lần nữa tôi hỏi bạn, sao chúng ta lại phải chia tay ?
    Cùng hướng đến 1 tương lai đẹp ai chẳng mong muốn....chỉ có điều, tôi sẽ luôn luôn có người cùng giúp đỡ và nâng niu tôi trên con đường của mình, còn bạn thì không. Tôi sẽ luôn luôn có nghị lực để tiến lên vì tôi có người an ủi, còn bạn thì không.....Tôi thấy tôi hạnh phúc hơn bạn nhiều. Vậy sao tôi lại phải chia tay?

Chia sẻ trang này