1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB những người đã và đang có người yêu đi du học. (Danh sách cuối T.3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lenhhoxung2012, 27/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuLap

    TuLap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đang chờ nè. Dưng mà cả em, cả anh đều chờ thì biết đến bao giờ? Hay là...
  2. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Khoản viết thư tay thì đến là khâm phục sự kiên trì và tình cảm nồng nàn của 2 bạn đấy. Viết thư email, chat và điện thoại thì bọn tớ cũng có khá nhiều kinh nghiệm, nhung mà đến viết tay thì lười không thể tả được. Từ khi đi xa được hơn 1 năm rồi mà tớ chưa viết được 1 cái thư tay nào hết, mặc dù đối với chàng 1 cái thư tay bằng 5, bằng 10 cái thư email, thế mà tớ vẫn không cải thiện được bao nhiêu, với lại nghề nghiệp liên quan đến máy tính, thế là cứ tiện là bấm nút Reply. Có hôm không ngủ được, 4 giờ sáng hứng chí viết được 2 trang rồi, thế rồi lại buông bút, không làm sao viết tiếp nữa. Không biết chàng biết thế này thì nghĩ sao nhỉ.
    Thực ra chuyện xa nhau cũng là "hoàn cảnh xô đẩy", mỗi người khi bước chân đi xa cũng là một sự hi sinh nào đó về tình cảm nếu có người chờ đợi ở nhà nhưng cũng vì cuộc sống, vì những mong muốn cuộc sống tương lai của mình tốt đẹp hơn nên buớc chân ra đi.
    Về chuyện đi học lâu, chuyện chia tay có nhiều, chuyện đến được với nhau cũng không hiếm. Nhưng từ những kinh nghiệm bé nhỏ của bản thân, nếu bạn đã tìm được 1/2 đích thực của mình thì nếu đã đủ điều kiện tương đối, nên lập gia đình. Có 1 câu chuyện rất đẹp, từng nổi tiếng một thời o khoa tớ nhưng có một kết thúc rất buồn, ít nhất về phía bạn tớ. Chuyện tình của bọn nó bắt đầu từ những năm đầu cấp 3, cả chàng và nàng đều học giỏi nổi tiếng, nàng lại đẹp lắm. Rôi chàng giành học bổng đi học ĐH 4 năm, nàng vẫn ở nhà chờ, năm nào chàng cũng về, tình yêu rất trong trẻo. Sau khi tốt nghiệp ĐH, chàng về nhà , việc đầu tiên là chàng đến thăm nàng. Nàng rất bình tĩnh nói lời chia tay, nói rằng đã không còn cảm thấy hợp nhau, tuy chưa tìm thấy hạnh phúc mới nhưng tình cảm thì đã không còn như xưa cũ nữa, chỉ còn thấy rất thương nhưng không còn tình yêu. Chàng đã tìm 2 năm để níu kéo nhưng vô ich. Thời gian cũng có thể làm nồng nàn tình cảm nhưng cũng có thể làm lụi tàn nó. Bây giờ nàng đã lập gia đình được 2 năm mà chàng vẫn đau đớn như người mất hồn, không thể tìm lại được thăng bằng thật sự mặc dù chàng thành công trong học hành, bảo vệ xong Ph.D, sự nghiệp sáng sủa vì chàng là người rất năng động và quan hệ rộng.
    Đây cũng chỉ là một câu chuyện, có thể mỗi người có một hoàn cảnh không ai giống ai nhưng đúng là để có được một tình yêu thự c sự sau những năm tháng xa nhau đằng đẵng là rất khó khăn và khó có thể nói trước điều gì.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 05:59 ngày 30/08/2004
  3. Uoc_gi79

    Uoc_gi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cho mình đăng ký với, mới xa anh ý được gần 2 tháng thôi mà thấy mọi người nói xa, nói gần, hic, sợ quá
  4. little_elephant

    little_elephant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay rỗi rãi vào đây đọc được chủ đề này, thấy muốn tham gia quá mặc dù mình cũng không muốn đưa chuyện tình yêu của mình lên mạng. Nhưng mình chỉ muốn được chia sẻ với các bạn cùng cảnh ngộ, những người đã, đang và sẽ yêu hết mình, những người biết tin tưởng và kiên nhẫn với hạnh phúc của mình. Các bạn hãy cùng mình giữ vững niềm tin đó nhé, hãy cùng nhau chứng minh với cuộc đời rằng không có điều gì là không thể vượt qua được, thời gian không nhiều uy lực như người ta vẫn hằng tưởng, và cũng không mang tính chất quyết định như bao nhiêu người vẫn lo sợ. Anh của mình đã có một lần gửi cho mình một câu nói ở đâu đó mà mình cảm thấy rất tâm đắc: "thời gian là cơn gió và tình yêu là ngọn lửa", thực thế đấy các bạn ạ, nếu ngọn lửa tình yêu đã đủ lớn, đủ vững chãi thì cơn gió tình yêu sẽ chỉ càng làm cháy bùng lên ngọn lửa đam mê đó thôi. Còn nếu tình yêu chỉ là một ngọn lửa leo lét, tự mình còn nghi ngờ vào khả năng bùng cháy của mình thì chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể làm nó tắt ngúm. Cũng không biết bao nhiêu người, bao nhiêu lần đe doạ mình, và cho rằng mình đang phiêu lưu với cuộc đời của mình. 5, 6 năm là một khoảng thời gian đáng kể với cuộc đời của một người con gái đấy chứ. Nhưng mình tự hào lắm vì chưa bao giờ mình bị những lời cảnh báo đó làm mất tinh thần cả, cũng chưa một lần nào trong đầu óc mình xuất hiện hình ảnh anh của mình có thể đèo một người con gái khác trong vai trò của mình. Có lẽ vì mình tin anh quá, tin nhiều đến mức không còn cảm giác có thể tin ai, tin cái gì hơn được nữa; và anh cũng thế, thậm chí anh còn tin mình nhiều hơn mình tin anh nữa. Cảm giác tin tưởng và được tin tưởng hạnh phúc lắm các bạn biết không? Cách đây không lâu, có lẽ mình cũng chưa biết làm gì cho khoảng thời gian xa nhau quá lâu của tụi mình, không phải là không tin rằng mình có khả năng chờ đợi, mà chỉ vì không cam tâm chấp nhận được cuộc sống xa nhau kéo dài như thế. Nhưng cũng vì quá yêu nhau, quá tin tưởng vào nhau, và sẵn sàng làm mọi việc cho hạnh phúc của cả hai nên mình đã sắp được gặp lại anh rồi đấy, không biết giây phút gặp nhau sẽ như thế nào đây. Và mình cũng biết anh và mình sẽ cùng nhau cố gắng hết sức để ngày đoàn viên của chúng mình sẽ sớm hơn, thậm chí sớm hơn rất nhiều so với những gì đáng lẽ phải xảy ra. Mình sẽ chờ...và mình tin là mình sẽ hạnh phúc
    Dĩ nhiên không ai có thể biết trước được tương lai ngày mai sẽ như thế nào cả, nhưng hãy sống hết mình và tin hết mình cho sự lựa chọn của mình bạn nhé. Mình cảm thấy đồng cảm với hungdo và Asha_dethuong lắm lắm đấy, mặc dù mình không chăm chỉ viết thư tay như hungdo được, và cũng chưa bao giờ cãi nhau hay nghĩ đến chuyện chia tay như Asha, nhưng niềm tin và tình yêu của hai bạn làm mình cảm thấy vui lắm, vui như chính chuyện của mình vậy. Nếu chúng ta ở gần nhau có lẽ mình sẽ tìm cách kết bạn với mọi người mất. Ở xung quanh mình khó tìm được những con người tin tưởng vào những điều mà thiên hạ cho rằng không thể tin tưởng được như thế lắm. Còn Uoc_gi79, đừng để những lời nói xung quanh làm lung lạc bạn nhé, hãy là chính mình và sống vì mình đi, cho dù tương lai có như thế nào bạn sẽ không phải hối hận đâu. Thật đấy!
    Trước khi yêu anh, mình đã không thể nghĩ được mình có thể làm được nhiều điều đến thế. Tình yêu đã cho mình bao nhiêu sức mạnh, và sự xa cách đã nuôi dưỡng sức mạnh đó lớn nhanh đến không ngờ...
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mình rất ít khi vào box Ty vì .......ko bít tham gia kí rì, hì, đọc đc topic này ĐÁ mừng quá , cho ĐÁ nhập hội với
    Anh đi du học một thời gian rồi, về rồi lại học cao học tiếp, nhiều lúc Đá cũng hoang mang lắm lắm
    Nói chung là ĐÁ và anh hợp nhau về mọi mặt, xa nhau ĐÁ mới biết Ty của Đá dành cho anh lớn biết nhường nào... Đá đoán anh cũng vậy , anh nhỉ, anh cũng ở trong TTVNOL không biết anh có đọc đc những dòng này không ạ ?
    Đá và anh vẫn liên lạc thường xuyên, hì, lập một nick khác để vết Nhật Ký trong TTVNOl, hi`hi` hi` , thư tay thì 2 tuần một lá thôi không đc như chuyện của hungdo
    hi hi, hội này hay quá, cho Đá nhập hội với nha
  6. vnhn

    vnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    cho tôi vào hội với, buồn quá đi. nhớ người yêu đến phát khóc đi .Liệu con trai có khóc được không
  7. huongriver

    huongriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Con trai được như hungdo hiếm thật đấy. Mình cũng đã từng yêu, từng xa nhau, từng tin tưởng, từng chờ đợi và cuối cùng mình nhận được bài học là đừng quá tin ai hơn bản thân mình. Mình chỉ muốn khuyên các bạn nhất là các bạn gái có người yêu ở xa phải tỉnh táo một chút. Mình ngày xưa tin gần như mù quáng vào người kia, yên tâm thảnh thơi chờ đợi, ai nói gì cũng không tin. Đến nỗi người bên kia không gọi điện, không mail, không chat vẫn còn nghĩ là bị ốm hay gặp chuyện gì đó chứ không hề nghĩ là người đó đã thay đổi. Tin nhiều thì gặp chuyện khổ nhiều. Các bạn nên lường trước những chuyện có thể xảy ra để không shock như mình.
    Nói vậy thôi chứ mình vẫn hi vọng các bạn có kết thúc đẹp để bù đắp những gì cả hai phải chịu. Thực ra xa nhau là thử thách cho cả hai người chứ riêng gì người đi hay người ở.
    Nhưng chia tay không phải là không tốt, để bây giờ mình lại biết rằng không phải người kia đối với mình là tốt nhất mà có người tốt hơn, và bây giờ mình đang hạnh phúc với cái tốt hơn đó .
  8. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    huongriver nè, mình chỉ thấy ngạc nhiên là không hiểu sao bạn lại có thể để 2 bên không liên lạc trong 1 thời gian như vậy. Nếu anh ấy mà không liên lạc với mình thì mình sẽ tìm mọi cách để liên lạc, có trốn mình cũng phải tìm (trừ phi anh ấy nói là có việc ). Mình cũng buồn và cảm thông cho bạn vì phải chia tay. Có lẽ bạn cảm thấy đau khổ lắm vì dẫu sao bạn cũng là người bị lừa dối.
    Ở topic này, thực tế bọn mình cũng không khuyên bảo ai đâu, hay dạy đời ai cả. Bọn mình chỉ muốn giúp mọi người có cái nhìn lạc quan hơn và tin tưởng hơn về tình yêu nếu có người yêu đi du học xa. Thực sự lúc đầu, khi biết mình sẽ thực sự phải đi du học (mặc dù mình đã biết có lẽ sẽ phải đi), mình cũng rất hoang mang và lo lắng nữa. MÌnh cũng yêu anh ấy nhiều và cũng không muốn chia tay. Nhưng đôi lúc lại nghĩ liệu mình có đủ nghị lực vượt qua được không. MÌnh cũng lo rất nhiều và đã đôi lần nói lời chia tay. Nhưng sau đó, cả hai tụi mình đều vượt qua được vì tụi mình nghĩ rằng hãy cứ cố gắng hết mình, sẽ vượt qua được hết, chỉ cần em tin anh và anh cũng tin em như thế. Anh ấy giúp mình rất nhiều và làm mình vững tin hơn. Do đó, h đây tụi mình vẫn bên nhau. Chuyện của bạn thật buồn vì bạn lại bị phản bội. Dẫu sao mình nghĩ, bạn sẽ gặp được hạnh phúc khác trong tương lai thôi, vì người đó không phải dành cho bạn mà sẽ có người khác chờ bạn ở phía trước. Mình biết điều đó mà .
  9. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Mình rất vui vì bạn đã chia sẻ cho tụi mình chuyện tình của bạn.Nhờ có bạn kể câu chuyện đó mà mình càng cảm thấy tự tin hơn để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học hành và tin tưởng anh ấy (dù mình vẫn tin ). Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình biết có rất nhiều người nghĩ rằng đi du học thì sẽ chả bao h gìn giữ được TY đâu. Trước khi yêu anh, mình cũng đã nghĩ như vậy đấy. Nhưng chính TY của anh đã làm mình thay đổi cách suy nghĩ. Mình rất yêu anh và h đay, mình tin tưởng anh ấy tuyệt đối. Mình biết anh ấy cũng nghĩ như vậy đối với mình. Cảm ơn bạn nhé. Mình rất vui nếu kết bạn với bạn đấy. ....một lần nữa, cảm ơn bạn đã tiếp thêm tự tin cho Asha để cố gắng đến cùng....
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Úi mừng quá, chưa bao giờ có một chủ đề nhận được những bài viết xúc động, nhiệt huyết thế này. Cũng chẳng mấy khi bài viết của mình được hưởng ứng, bởi mình có viết thì đa số cũng là lock chủ đề đại loại như '''' xin được khoá chủ đề này ở đây '''' thế nên thành viên mới vào box và trong thời gian gần đây, đa số không thích mình vì khó tính quá. Lần này có lẽ đây là một vấn đề không phải của riêng ai và có thể coi là nóng hổi, nên có thật nhiều bạn tham gia post bài rất hay. Mình đọc bài của các bạn chẳng hạn như của BupbeDepxinh cũng thấy rất hay. Hay của little_elephant, một người biết tin tưởng vào tình yêu, biết phấn đấu, cố gắng cùng tình yêu. Hay bài của Asha_dethuong một người rất cương quyết nghị lực và sẵn sàng bảo vệ lý tưởng tình yêu. Hay cả những người vẫn còn đôi lúc chưa thực sự tự tin như empty_lover, hay bebechance. Tất cả các bạn đều là những cô gái thật dễ thương, và các bạn đều xứng đáng nhận được tình yêu mà các bạn mong muốn và đang theo đuổi.
    Chủ đề này được lập ra để cho chúng ta, những người đang phải xa 1/2 của mình giúp nhau vượt qua những khó khăn trong tình yêu và cuộc sống. Vậy nên mình rất mong chúng ta hãy cùng nhau sẻ chia những niềm vui, những nỗi buồn để cùng nhau vượt qua khó khăn, để cùng vươn tới một tương lại tươi đẹp. Các bạn ạ, trong tình yêu cho dù ngay cả lúc bạn tưởng rằng mọi thứ đều mầu hồng thì vẫn có thể có những chướng ngại. Vậy sao chúng ta không cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm để giúp nhau vượt qua. Hội những người có người yêu đi du học từ hôm nay chính thức được thành lập với những thành viên ra mắt ban đầu như sau
    phía Anti ( chống lại) tình yêu, và quan điểm vì một tình yêu đích thực
    1. tdna
    2.cuacang
    những người hết mình vì một tình yêu, vì người yêu và vì chính mình
    1. lenhhoxung ( Author of Topic)
    2. Asha_dethuong
    3. emptylover
    4. Tear_in_heaven
    5. hungdo3d
    6. bebechance
    7. BupbeDepxinh
    8. Uoc_gi79
    9. little_elephant
    10. huongriver
    11. losmerengues2711
    12. Alexander_the_great
    13. Metalism
    14. npxuka
    15. tamhoncuada_spt
    16. vnhn

    Cõ lẽ là việc có hai phía, với hai quan điểm trái ngược nhau thế này cũng hay, vì như thế chúng ta sẽ có nhiều cái để tranh luận hơn, để hiểu rõ hơn về mọi mặt của một tình yêu khi xa cách.
    Cũng như BupbeDepxinh cũng đã kể một ví dụ, mà chúng ta có thể cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế. Nhưng tôi tin rằng, nếu chúng ta biết cùng quan tâm cho nhau hơn nữa thì chúng ta sẽ không để mất tình yêu đã có. Ví dụ của BupbeDepxinh chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng, chính sự không thường xuyên liên lạc và khoảng cách đã giết chết tình yêu đó.
    Hii:D theo mình thì một điều rất quan trọng đó là liên lạc, là cách để cho một nửa của mình luôn cảm thấy có mình bên cạnh, luôn cảm thấy hạnh phúc và những điều mới mẻ hấp dẫn của mình.
    Thôi mình lại xin được dừng ở đây, đang viết báo cáo mà thế nào lại chui vào đây post lâu quá.

Chia sẻ trang này