1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB những người đã và đang có người yêu đi du học. (Danh sách cuối T.3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lenhhoxung2012, 27/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cute_boy232

    cute_boy232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi da nghe bai "Tinh ko bien gioi "chua vay?
    Tinh khong bien gioi tinh cang trien mien,tinh trong xa canh tinh cang kho quen!!!
    Nhu the thi du co di dau cung ko so mat nguoi yeu!!!
  2. little_elephant

    little_elephant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Biên giới dù sao cũng chỉ là một khái niệm trừu tượng do con người đặt ra thôi đúng không các bạn, nếu anh ở Đông Anh và em ở Gia Lâm, nếu anh ở Bắc còn em trong Nam thì đó cũng là một biên giới, cũng như bây giờ chúng ta đang ở đây còn một nửa của chúng ta đang ở một đất nước khác, nhưng suy đi nghĩ lại dẫu sao chúng ta vẫn đang cùng sống trên cùng một quả địa cầu thôi, và cái biên giới giữa các quốc gia lại trở nên thật bé nhỏ nếu nghĩ rằng chúng ta đang sống trong một vũ trụ rộng lớn. Và mình tin rằng cho dù mình ở sao Hoả còn anh ở Trái Đất, anh sẽ tìm cách thông qua Liên hiệp hành tinh (!) để bay đến thăm mình và bắt cóc mình về Trái Đất cùng với anh. Số phận của mình sinh ra đã là để gắn với anh rồi, và không hiểu sao mình tin vào điều đó lắm, cho dù mình có phải xa anh lâu hơn nữa, dù có phải chờ đợi lâu hơn nữa.
    Trước khi lên máy bay anh đã bắt mình hát "Điều giản dị" cho anh nghe, mình đã chỉ có thể hát được 2 câu trong cả bài hát dài ngoằng đó "Người yêu ơi dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kì là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị: càng xa em ta càng thấy yêu em", anh bảo đó cũng là điều duy nhất mà anh muốn nói với mình vào lúc đó. Anh chẳng bao giờ nói dối mình cả, giờ mình càng cảm nhận thấy điều đó dù hai đứa mình đã xa nhau rất lâu rồi, tưởng như cả thế kỉ đã trôi qua, mình đã phải chỉ có một mình trong tất cả những ngày kỉ niệm của bọn mình, nhưng cả thế kỉ đó mình đã được sống hạnh phúc trong sự bao bọc của tình yêu anh dành cho mình. Không biết chuyện tình của mình có thể nói là bằng phẳng không nhỉ, không cãi nhau, không giận dỗi, không một chút bi quan và tràn ngập niềm tin. Cho dù phải buồn nhiều, phải cô đơn nhiều vì không được ở cạnh nhau lâu đến thế nhưng mình vẫn cảm thấy mình hạnh phúc lắm, cuộc đời thật ưu đãi với mình khi đã đem anh đến cho mình trong một ngày như thế...
    "Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ, em vẫn như ngày xưa". Nhớ anh quá...
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Các cô chú ko hiểu 1 điều : 5-6 năm ở nước ngoài làm thay đổi cách nghĩ , tình cảm của người ta rất nhiều . Có những cái trước thì phù hợp nhưng sau thì ko
  4. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Với tdna thì có lẽ 5-6 năm ở nước ngoài có thể thay đổi cả cách nghĩ và tình cảm, nhưng với Asha và rất nhiều thành viên trong topic này thì sau 5-6 năm thì tình cảm càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn......giống như little elephant đã nói, nếu ngọn lửa tình yêu mà đủ lớn mạnh để tiếp tục cháy trong 5-6 năm thì sau đó, chỉ cần 1 cơn gió nhẹ cũng làm TY đó bùng lên....còn nêu nó chỉ leo lét thì chẳng cần đến cơn gió nó cũng sẽ tự dập tắt ngay lập tức.....cái cớ cơn gió làm nó dập tắt có lẽ lúc đó, và muôn đời sau đó, chỉ là cái cớ, cái lý do mà thôi.
    5-6 năm, ừ, có thể thay đổi 1 phần về cách suy nghĩ, bạn người lớn hơn, bạn chín chắn hơn, bạn tự tin hơn vì đã tiếp xúc với phong cách bên ngoài. Bạn mạnh mẽ hơn là điều chắc chắn. Còn 5-6 năm với tình yêu ư.....nó là 1 thử thách cho tình yêu.....cũng giống như bao thử thách khác thôi.....nêu không biết cùng nhau vượt qua, mà chưa chi đã vứt chỏng vứt chơ nó như vậy, chưa làm đã phán 1 câu tôi ko làm nổi đâu thì sẽ không bao h bạn có thể làm được. Mà đã không làm đuợc thì như tôi đã nói ở trên bạn chỉ là kẻ nhát gan, 1 con rùa rụt cổ thu mình, 1 con ốc chỉ thu mình vào cái vỏ ốc, muôn đời không bao h thoát ra được....tôi không mỉa mai ai cả......tôi chỉ muốn nêu lên ý kiến cá nhân tôi......Bạn sợ hãi nó và quá thiếu tự tin vào nó....yếu đuối và nhu nhược mà.....tại sao ư...nếu bạn mạnh mẽ thì đã không bao h thốt ra câu tôi làm không được....nếu TY bạn đủ mạnh thì đã không bao h bạn phải lo sợ sẽ chia ly.....
    Phải, có những cái trước thì phù hợp, sau thì không phù hợp nữa.....tôi nói ví dụ, bạn đi nước ngoài về, bạn thấy VN hôn nhau thì cứ phải dấu dấu diếm diếm, bạn thấy thế là vô lý. Bạn đi nước ngoài về, bạn thấy bấm còi inh ỏi trên đường phố là điều vô văn hoá. Bạn thấy xả rác ra đường, ko hiểu sao họ lại có thể làm được chuyện đó. Chính xác không. Vậy mà trước đây, dã có lúc bạn làm những chuyện đó và còn đùa được "đường sạch quá, vứt rác ra thì công nhân quét dọn rác mới có việc mà làm"...h đây thì bạn thấy hành vi đó là vô ý thức và kém đạo đức. Phải không....
    Nhưng có những cái bạn học ở nước ngoài ma sẽ không bao h và không nên áp dụng đối với phong tục VN. Chả hạn ở nước ngoài họ cho rằng QHTD thì thích là làm, còn ở VN, không bao h có chuyện đó. Bạn yêu thương người ta, hoặc ít ra bạn thích người ta thì bạn mới làm, còn ở nước ngoài, bạn thấy tụi nó làm khi mà mới quen nhau trên xe điện. Cái đo không hợp phong tục VN và điều đó là thái quá, rất không nên áp dụng. (tất nhiên là tôi nói đến trường hợp đa số người dân VN, chứ nếu bạn nói trường hợp ca biệt như **** chả hạn thì đó ko phải là đa số, thiếu tính thực tế).
    Vậy đấy, như bạn thấy, tôi đã phân tích ra, có những cái nên áp dụng, có những cái không nên. 5-6 năm có thể thay đổi rất lớn cái này nhưng nó lại ko thể thay đổi cái khác. Rất nhiều không có nghĩa là hoàn toàn. Với chúng tôi ở đây, cái từ thay đổi tình cảm rất nhiều nó lại trở thành từ "trở nên mãnh liệt hơn bao h hết". Với bạn, 5-6 năm bạn lẻ loi cô độc thì chúng tôi có 1 TY ngày càng cháy sáng. Và cái cuối cùng là nếu bạn đã không tin tưởng vào TY bao h thì có lẽ bạn chưa yêu thực sự. Nhưng đó chỉ là cái cá nhân quan điểm ý kiến của tôi....Tôi sẽ ko áp đặt ý kiến đó lên bất cứ ai đâu......
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Điều này thì tdna nói đúng, tôi cũng thay đổi ít nhiều từ khi sang đây, cũng mới chỉ được mấy năm nhưng những í nghĩ của tôi cũng thay đổi nhiều. Nhưng sự thay đổi của tôi, phần nhiều là trong nhận thức, tác phong làm việc. Về tình cảm cũng có thay đổi, tôi nhận ra được với tôi ai là người thực sự dành cho tôi nhiều tình cảm nhất, cũng như ai là người tôi dành nhiều tình cảm nhất cho người ấy. Có những người mà trước kia dường như chúng tôi là những người bạn không thể thiếu được rồi chỉ một vài ngày, chúng tôi luôn nói chuyện với nhau, luôn vui vẻ với nhau. Nhưng rồi từ khi đi xa chúng tôi ngày một xa cách nhau hơn. Có nhiều cái tác động nhưng nguyên nhân chính là liên lạc. Thời gian đầu tôi rất chịu khó gửi thư cho bạn tôi, nhưng cứ gửi, gửi mãi mà chẳng nhận được một thư trả lời, thậm chí khi nhận được thư của tôi cũng lười đến mức chẳng thèm nhắn lại là có nhận được hay không. Tôi cú gửi thư xong lại phải nhắn tin hỏi. Lúc thì nhận được câu trả lời, lúc không. Rồi cùng với thời gian, tôi cũng lãng đi, tôi không còn viết thư thường xuyên cho bạn ấy nữa, rồi cho đến giờ thì dừng hẳn. Trong tôi hình ảnh về bạn ấy vẫn rất đẹp, nhưng nó không còn luôn nóng bỏng da diết đến mức khiến tôi bị hối thúc để tâm sự hay nhớ. Thế đấy thời gian làm nhàn nhoà đi tình cảm của chúng tôi rất nhiều, tôi có cảm giác như đã mất đi người bạn ấy và trong tôi giờ chỉ còn lại những kỉ niệm, những hình ảnh đẹp mà thôi.
    Vì thế cho nên với tôi, tôi vẫn luôn nhắc nhở mình phải thường xuyên liên lạc với em yêu cho dù có bận đến đâu chăng nữa. Hii:D may mà em yêu của tôi, tối nào cũng phải nằm nghĩ về tôi một lúc thì mới ngủ được. Hii:D đúng là con gái, sướng quá đi thôi.
  6. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì tuy là tôi là người có ý tưởng lập CLB nhưng bây giờ lại giống như khách vì chưa kịp post bài nào thì đã có rất nhiều người lên tiếng rồi.. đúng là thời của dân du học....
    đúng là tình yêu biên giới thế này rất cần sự cảm thông và chia sẻ..có câu rằng "tâm hồn nhỏ không giữ được tình yêu lớn" hy vọng mọi người vượt.. qua được mọi thủ thách
    Bây giờ phải quay lại đọc bài các bác trước rồi mới có cảm hứng post tiếp..
    MÀ có nên chăng hôm nào chúng ta tổ chức ofline, gặp nhau rồi cùng chia sẻ...
  7. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi và em là bạn thân của nhau gần 10 năm, và trong gần 10 năm đó thì chỉ có tôi là có thể "chịu" được tính của em.. khi chúng tôi kết đôi với nhau mọi người, bnạ thân, gia đình đều cảm thấy mừng cho hai đứa..khi em bầy tỏ ý định muốn đi học tiếp tôi là người đầu tiên ủng hộ, ủng hộ hết mình..
    Những ngày cuối cùng trước khi em đi, chúng tôi sống như không biết ngày mai, sống như biết trước ngày không được sống nữa.. cái cảm giác đếm ngược thời gian vẫn luôn ám ảnh tôi đến tận bây giờ: 1tháng nữa, 20 ngày, 10 ngày..1tuần, 1ngày, 10h.. và đến khi chúng tôi chỉ đếm được từng giây..
    Rồi em ra đi mang theo một nửa trái tim tôi, một nửa còn lại chỉ biết đập cầm chừng đợi ngày tái hợp..bao kỷ niệm vui buồn.. Em là người theo chủ nghĩa lý trí, còn tôi nặng về tình cảm, em ra đi vơíc tuyên bố tạm dùng mọi thứ trong 1năm, để em xem sau 1 năm em sẽ thay đổi thế nào, tôi có đủ sự kiên trì hay không..
    Và 1 năm trôi qua thật chậm chạp, tôi đã lang thang đủ mọi con đường thân thuộc, đã vùi đầu vào sách vở, lao đi làm như điên. nhưng không sao khoả lấp được nỗi nhớ em, nhớ những ngày bên nhau.. 1năm bây giờ là 365 ngày, *24h*60''*60s..
    lại một lần nữa tôi ngồi đếm thời gian trôi..
    Ngày nào cũng mail, tuần nào cũng chat, cũng gọi điện nhưng lúc này tôi mới thấm thía câu nói "trăm nghe không bằng một thấy".. tôi thèm cảm giác được ôm em vào lòng, dù chỉ là 1'' hay thậm chí là và s..
    Cuối cùng 1năm cũng chầm chậm trôi qua.. em trở về nguyên vẹn là em, tôi cũng đã xuất sắc vuêọt qua bài kiẻm tra của em.. chúng tôi lại có những tháng ngày bên nhau, thật ngọt ngào và hạnh phúc.....
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hiii:D kiểu này nên bầu bác Lenhhoxung làm hội trưởng của hội mới được. Hi vọng bác không từ trối. Tuy thử thách của bác không phải là nhiều nhưng bây giờ chỉ có bác là thành công và đang được ở bên người bác yêu. Bác cũng là người đầu tiên được cái cảm giác hạnh phúc của chờ đợi của trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ, Trăm sờ không bằng một hôn, rồi.... nữa bác nhỉ. Dù sao thì cũng chúc mừng bác và tôi xin bầu bác làm hội trưởng không biết í kiến của bác và mọi người thế nào.
  9. minhngoc999

    minhngoc999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thật là đẹp đẽ biết bao nhiêu những câu chuyện tình lãng mạn,nhưng có lẽ các bạn cũng nên tỉnh táo đôi chút để không nhận phải những bất ngờ.Vì đâu có ai biết được chữ ngờ.
    Tôi cũng đang có người yêu đi du học đây - may mà chỉ có 1/2 năm,và mặc dù rất tự tin về mình và tin tình cảm giữa 2 chúng tôi,tôi cũng không dám chắc chắn vào chuyện nếu chúng tôi xa nhau trong một thời gian lâu hơn thì chuyện gì sẽ xảy ra.
    Có lẽ nhiều người sẽ phản đối và biện minh,nhưng tôi cũng muốn nói đến là chuyện tình yêu cũng chỉ là một phản ứng hoá học của cơ thể và sau một thời gian,tác dụng của nó sẽ kém đi,và nếu không hâm nóng mà lại gặp tác động khác thì sẽ xuất hiện phản ứng đó với ng khác.
    Tôi có thằng bạn rất thân,nó và bạn gái nó đã yêu nhau hơn 2 năm yêu cũng rất là thắm thiết,sau khi học xong đại học,nó đi học lên ,thời gian học chỉ là 2 năm thôi,không dài đến nỗi 4,5 hay nhiều nhu một số bạn.Trong suốt thời gian đó,mọi chuyện diễn ra rất ok,và 2 ng hẹn là khi nó về sẽ làm đám cưới,vậy mà gần hết thời gian đó,cô bé kia gặp 1 ng khác,anh này chắc cũng có kinh nghiệm nên chỉ trong vòng 1 tháng thằng bạn tôi đã mất ng yêu,he he tội nghiệp anh bạn đã mất công bay về tận nơi để thuyết phục em yêu mà không ăn thua gì.
    Nói chung là may vẫn hơn khôn thôi các bạn ạ,các bạn hãy mừng là bạn gái các bạn chưa gặp phải anh chàng nào như anh chàng kia và ngược lại nữa,tôi nghĩ con trai có khi còn dễ dàng gật đầu hơn con gái nữa ý chứ.
    Thân!
    PS: cô bé kia và anh chàng kia quen nhau qua cái TTNOL này,mk khốn nạn phết nhỉ?
  10. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu thấy tdna nói được một câu đúng ghê nha.
    Mà cho dù có nói đến chuyện thiếu hoà hợp do xa cách gì gì đi nữa thì tình yêu thực ra vẫn vận hành trên nguyên tắc chọn lọc mà thôi. Các đôi xa nhau mà vẫn duy trì được cũng chẳng phải là do họ không có ai yêu mà điều giản dị là không tìm thấy người nào better than người yêu mình ( đẹp hơn, tốt hơn, giỏi hơn, phù hợp hơn, nói chung đủ thứ hơn tuỳ theo mỗi người cần cái gì...) trong những người mới xuất hiện. Chứ nếu thấy rồi, lại còn bị tấn công, hic, khó tránh cám dỗ lắm
    Hôm nọ xem Thập diện mai phục thấy chàng Lưu Đức Hoa thốt lên cay đắng: 3 năm của ta với nàng không lẽ không bằng 3 ngày của hắn sao, và đúng là không bằng thiệt!

Chia sẻ trang này