1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB những người đã và đang có người yêu đi du học. (Danh sách cuối T.3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lenhhoxung2012, 27/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. furdichwiefurmich

    furdichwiefurmich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! sao các bạn cứ phài lo lắng quá thế ... nếu vì thời gian và khoảng cách mà người ta thay lòng đồi dạ thì các bạn cứ nghĩ thoáng ra
    1) căng thẳng quá thì nói người ta là cái gì, cần gì mình phải buồn, mình phải sống tốt hơn, hạnh phúc hơn tìm được người tốt hơn và mình làm cho người mình yêu được hạnh phúc để cho người chia tay hối hận vì mất một người quá tốt như mình
    2) nếu hiền lành và bình tĩnh thì chỉ nghĩ đơn giản người ta chia tay mình vì khoản cách thì tình yêu của người ta chưa xứng với tình yêu của mình , mình không cần phải khổ sở vì một tình yêu như vậy
    Trên đời này co nhiều cái để mình làm lắm, không phải chỉ ngồi lo lắng, hay khóc lóc vi yeu dau đâu ... hãy sống tốt cho chính bản thân mình
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, cho em hỏi chuyện này ạ, em với người yêu em xa nhau đúng một năm trời thì anh ấy về nước nghỉ hè, ra mắt gia đình thì gia đình em không vấ đề, còn cái vấn đề to đùng là nhà anh ấy không thích em(không thích nhiều nhiều), mặc dù hoàn cảnh em thì em thấy không có vấn đề gì to các bác ạ : em đã có một năm du học Pháp, hiện thì em học khoa Ngoại ngữ của ĐH lớp chính quy, gia đình em bố mẹ là cán bộ, nhà cửa không giàu nhưng cũng không nghèo, em thì cũng không xấu,nhưng cũng không đẹp lắm ( hơi xinh thôi )
    Ấy thế mà bố mẹ anh ấy không ưa em ( bắt buộc chúng em phải chia tay với nhiều lý do : bọn em còn trẻ ( bọn em 21t); bố mẹ anh ấy còn bảo có khi con bé đấy lừa gạt gì ( hic hic) )
    Bọn em mấy lần toan chia tay , nhưng tình cảm thì sâu đậm lắm rồi nên không thể, nhưng cứ sống nhấp nha nhấp nhỏm, lo âu buồn khổ vô cùng, mặc dù so với tình cảm thì không thành vấn đề, nhưng em lo sau này biết đâu về đường hôn nhân bị trục trặc ( mặc dù bọn em cũng tính có khi phải kết hôn ở nước ngoài - vì gia đình em định cho em sang du học rồi có khi ở hẳn bên kia luôn trong vài năm tới) .Nhưng tất nhiên chuyện đấy là chuyện trong tuơng lai, em cũng không muốn sống ở nướcngoài nữa .Xin các bác cho em lời khuyên
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vội quá chưa hỏi hết, em xin tiếp, xin hỏi các bác có ai có hoàn cảnh tương tự em không? Nếu có thì cho em một ít kinh nghiệm ạ, chân thành cảm ơn.
  4. vnhn

    vnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    [mọi người giúp em với, kô biết tình trạng của em bây giờ là như thế nào nữa. Em đi du học hè vừa rồi có về nhà, xong thì quay lại. Sau khi quaylai em thấy kô nhơ ny minh mấy. Dù hồi ở nhà ca hai đứa rất gắn bó với nhau. Có phải như thế la chán rồi kô?
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    To cô bebechance và chú vnhn :
    Anh nghĩ tình iêu như kiểu các cô các chú thuộc dạng ...teen là chủ yếu . Bỏ thì cảm thấy thiêu thiếu nhưng không bỏ thì thấy thừa thừa Chẳng có cơ sở hay tương lai chắc chắn gì cả . Tóm lại là không bền lâu . Bây giờ thì chưa có sao nhưng đến giai đoạn các cô chú phải học , làm việc nhiều , đầu óc căng thẳng các chú mới thấy oải và cảm thấy mối tình cảm đó như gánh nặng , ràng buộc .
    Hè hè , anh chỉ nói thế thôi chứ anh không khuyên bỏ hay tiếp tục Tuy nhiên nên làm thế nào để cho bản thân cảm thấy nhẹ nhàng , thoái mái đặng sớm tập trung tinh thần cao nhất vào công việc . Khi làm việc nên nghĩ đến cái đích cuối cùng . Dĩ nhiên không có cái gì là quá dễ dàng nhưng những gì quá mơ hồ , không rõ ràng thì nên gạt sang 1 bên để hoàn thành những mục tiêu thiết thực và cụ thể hơn . Đó là chút kinh nghiệm nhỏ bé của anh trong những tháng ngày ( chắc dài hơn của các cô chú ) trên xứ người .
  6. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của bạn chắc cũng giống rất nhiều người sau khi đã có khoảng thời gian rất lâu yêu nhau và xa nhau..
    Khi xa nhau chúng ta ko được tiép xúc với người ta yêu mà chỉ qua net hoặc dt nên phần lớn ta không thể hình dung được những thay đổi của họ, và do hay nghĩ về họ nên nhiều khi hình ảnh mà ta luôn mơ về, luôn ấp ủ nhiều khi lại không giống hình ảnh của họ hiện tại thế nên mới có cảm giác mặc dù vẫn còn rất tình cảm nhưng lại luôn xa lạ...
    Do thời gian và khoảng cách tạo ra căn bệnh này nên hãy để chính thời gian và khoảng cách chữa lành nó..
  7. saitohajime

    saitohajime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    hic, tất cả chỉ là trò nhí nhố, tôi chẳng tin ai có thể đợi nhau và rồi vẫn yêu nhau sau 2-3 năm xa cách
  8. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết bác nói thế thì mọi người trên này quây bác chết bây h!He he ĐC nói vậy làm tôi nhớ đến chuyện thằng bạn đi du học về rủ đi uống rượu,tưởng là vui đi uống rượu hoá ra là buồn quá đi uống rượu-Người yêu đi lấy chồng!
  9. NguoiNoiBienGioi

    NguoiNoiBienGioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hic Hic Hic Chờ em với nào em cũng thế các bác à, em đồng ý với ý kiến của bác Ga`_con, niềm tin, thật quan trọng, Tớ vẫn luôn hy vọng, Hãy về bên anh em nhé, Anh nhớ em rất nhiều , anh ước mong tình yêu..... đừng để anh chỉ thấy heo mây từng chiều em nhé
  10. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tớ cũng du học ở trời tây. Bốn năm xa cách tình cảm vẫn mặn nồng. Khi anh ấy quay về nước được 1 năm thì chia tay cái oạch. Lối sống phóng khoáng và tính cách hoàn toàn khác nhau ( phát sinh khi du học )mà khi không ở gần nhau thì khó lòng nhận ra được. Hoặc nếu có nhận ra thì cũng dễ dàng cho qua vì co gặp được nhau đau mà giận dỗi, thay đổi. Mail, chat, Dt cũng hằng ngày đấy nhưng toàn những câu thăm hỏi,kể lể, vui đùa vớ vẩn. Chẵng chia sẻ được gì. Ai sẽ ở bên bạn những lúc bạn buồn? Ai cùng hớn hở với bạn khi bạn vui? Và anh ta đã tìm được một người gần như anh ta vậy.

Chia sẻ trang này