1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB những người đã và đang có người yêu đi du học. (Danh sách cuối T.3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lenhhoxung2012, 27/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hay là đi cùng nhỉ....đó là cách hay đấy..bên này tớ gặp một anh với một chị như thế.....sang đây ,thấy họ ấm cúng phết....như một gia đình vậy.......đôi khi nghĩ lại cảnh mình cũng hơi buồn...thỉnh thoảng cũng nghĩ...có khi naò vợ đồng ý sang cùng...nhưng chung quy lại thì còn nh` chuyện nữa....kô phải muốn là được,chắc phaỉ chờ thôi.....biết đâu.....
  2. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    người yêu đi du học?
    Tôi có cô bạn gái yêu được 3 năm rùi em kêu đi Mỹ học và sau 2 năm em học xong hy vọng được gặp lại em thì đùng 1 cái nghe tin em có chồng và rùi lại nghe tin em có con nữa chứ. Một đêm em gọi điện thoại về hỏi tôi là A có nhớ em không? hôm tới em về anh có đi đón em không ? và cuối cùng là em vẫn chưa về nước và Tôi cũng đang muốn hỏi em xem là có phải em đã hết yêu tôi mà đi lấy nguời khác rùi hay không?
    Tất cả vì một tình yêu đẹp và vì mối tình tôi đã hết lòng yêu em nhưng tôi được cái gì đây khi em đi du học?
  3. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------
    hic, như chị nói thì liệu rằng tình cảm của hai người khi còn xa nhau có thật sự còn sâu sắc và mặn nồng không ạ? Tuy xa nhau nhưng nếu 2 người thật sự hướng về nhau thì việc cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn sao lại không thể?
    ( Hi, nhiều khi em chưa kịp chia sẻ ông xã đã kịp nhận ra rùi. Khi ông xã buồn, lúc ông xã vui tuy không ở bên nhưng em vẫn cảm nhận được.... )
    Trong tình yêu có sự chân thành, niềm tin và sự chia sẻ-cảm thông thì mọi khó khăn thử thách về không gian và thời gian sẽ cùng nhau vượt qua được. Em luôn tin như vậy
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Câu trước câu sau cứ đá nhau bôm bốp, mặn nồng gì mà ngày nào cũng chỉ hỏi han vớ vẩn. Nhưng mà bạn nói cũng đúng, nhiều khi người đi xa cũng thay đổi mà bạn không biết, chẳng qua là cái anh người yêu của bạn không tâm sự cho bạn biết hết mà thôi, mà có phải ai sang tây rồi cũng phóng khoáng đâu, chú nào không kiềm chế được thì phóng khoáng chứ ai cũng thế thì cũng phải cẩn thận, hiii:D
  5. bups

    bups Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này có lẽ bị bỏ khá lâu rồi nhưng hôm nay Bups muốn hỏi mọi người chút...
    Bups là người đi còn anh là người ở nhà, mình đi cũng được gần 4 tháng rồi. Trong thời gian đó cả 2 đã cố gắng động viên và an ủi nhau rất nhiều, nhớ nhung cũng nhiều nhưng giận hờn không phải ít... Chẳng hiểu có phải thời gian đầu nên thế không nhiều lúc mình cũng thấy chán nản nhưng mình nhận ra rằng mình yêu anh nhiều lắm và mình biết là anh cũng thế. Giận nhau nhiều rồi một thời gian không chat nữa, thỉnh thoảng chỉ gọi điện hoặc nhắn tin, rồi dần dần mình cảm thấy cả 2 đang thử thách nhau... Gần đây anh có chuyện buồn và bận, mình cũng thế, bài vở nhiều và rồi lại ít liên lạc. Hôm trước bọn mình nói chuyện và anh nói rằng thời gian này anh buồn lắm, mệt mỏi nữa vì thế anh đã không dành nhiều thời gian nghĩ đến mình. Anh nói rằng nhiều khi anh không còn đủ sức vượt qua và có lẽ sẽ không chờ đợi được vì trong thời gian qua chúng mình đã giận nhau quá nhiều và đã vô tình không quan tâm đến nhau, anh ấy chưa muốn chia tay nhưng anh ấy cảm thấy khó khăn lắm( Mình biết anh ấy rất yêu mình và do cả 2 chưa thật sự cố gắng nên mới thế) nhưng mình hiểu lỗi của mình nhiều hơn, mình đã không quan tâm đến anh nhiều như anh ấy với mình. Mình không biết bây giờ phải làm thế nào cả, mình có nên cố gắng chủ động nối lại một lần nữa không? vì mình cũng sắp về rồi. Nhiều lúc mình nghĩ có lẽ chia tay sẽ tốt hơn nhưng mình không thể vì mình biết anh ấy rất quan trọng với mình( mình thấy hối hận về sự vô tình của mình trong thời gian qua )... Mình có nên nói chuyện với anh ấy một lần nữa không?
  6. bups

    bups Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    híc... sorry mọi người... Bups xoá đây, ko muốn mọi người đọc nữa
  7. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi nhân tài nhiều như lá mùa thu, trời đang vào đông mà thiếu lò sưởi thì sao đây?
    Đi du học mà có người yêu ở nhà khác gì để xe máy không khoá cổ ở giữa đường hả bà con, tốt nhất là ngậm ngùi chia tay thôi.Đau lòng lắm mà biết sao được khi sự thật nó phũ phàng
  8. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ có người yêu du học ở nước ngoài và tớ cũng như thế heheh lolzzz
  9. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    bi giờ em mới được 1 năm thôi, nhưng khi nào được 2-3 năm, em hứa sẽ PM báo cho bác...
    Bác cứ chờ nhá.. ngày ấy gần thôi và chắc chắn sẽ đến....
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới quay lại, cảnh vẫn như cũ có điều người khác xưa rồi...
    Sau lần hỏi mọi người bọn em tiếp tục yêu nhau, sau đấy anh ấy lại đi, em vưỡn như xưa có điều anh bạn em thay đổi roài, nghe bảo là có gf người Nhật cơ đấy, tiến bộ gớm <----Bùn
    Nhưng mọi người đừng lo, nếu đủ niềm tin và tình yêu thì không có gì cản trở cả đâu, chuyện của em chỉ là chuyện nhỏ trong thế giới tình yêu bao la này, mọi người hãy tin và hãy yêu chân thành đi nhé, sẽ được đền đáp xứng đáng thôi mà

Chia sẻ trang này