1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Những Người Hà Tây yêu đội bóng Manchester United

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi toilonroi, 23/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stormeye2g

    stormeye2g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Cái này em đồng ý với bác. Thằng đấy tài thật nhưng em ghét kiều làm mình làm mẩy ấy lắm. Đâu phải thế giới này mình nó biết đá bóng đâu chứ. Với lại em tin Sir dư sức đạo tạo những tên tuổi tốt hơn, ít ra cũng ngang cơ ...
    Tiếc là Sir ... già rồi, chả biết còn gắn bó được mấy năm nữa ...
    Còn ku R7 mà cứ kiều này, rồi lại sớm lụn bại trong scandan thôi.
    Thôi kệ... Mọi việc rồi cũng qua.
  2. toilonroi

    toilonroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Trước đây nhìn R7 sao mình thấy thích thế. Giờ sau tất cả mọi chuyện cứ nhìn thấy là lại nổi da gà, bực mình và căm phẫn. Mình cảm thấy những kẻ không biết tự chủ, lòng tham vô đáy như R7 không biết sự nghiệp rồi sẽ ra sao nhỉ. Hi vọng mùa giải này hắn không phá bĩnh MU
  3. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Nó còn liên quan đến nhiều thứ lắm bác ợ, không chỉ là vấn đề tình củm đâu. Thằng này mà đi thì lão tỷ phú Mẽo lại chẳng tiếc hùi hụi vì ngoài cầm bóng ngoáy ra nó còn biết hút fan về thu ối tiền cho gia đình nhà lão nữa mà... Theo thông tin mới thì có vẻ như nó ko đi nữa roài !
  4. toilonroi

    toilonroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mới nghe tin nó ở lại thêm 1 năm nữa. Mà giờ này Real cũng ko còn muốn có sự phục vụ của nó nữa. Đáng đời nó quá !
  5. stormeye2g

    stormeye2g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là hắn sẽ ở lại MU ít nhất một năm nữa. Nhưng chắc chẳng còn chỗ đứng như trước đây nữa.
  6. honeys

    honeys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Thằng này vừa rối dính nhiều quá nên mất uy tin rồi
    Giờ mới thấy thớt này vào đăng ký luôn
  7. honeys

    honeys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Thời thế mà bác đến sao việt nam còn có như nó cũng là chuyện thương thôi nhưng mong rằng nó sẽ o phả trong mùa giải tới
  8. toilonroi

    toilonroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nói thì bảo là vô nhân đạo, nhưng thực lòng tớ là tớ muốn nó què giò luôn hết mùa giải. Sau mùa giải này MU cũng không cần nữa xem nó sẽ như thế nào. Vinh quang nhất cho 1 đời cầu thủ là được thi đấu và cống hiến. Thế mà nó lại lấy cái vinh quang nhất cho con người của nó là tiền bạc và sự phản bội
  9. toilonroi

    toilonroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cùng nghe CR7 ?oxuống nước?
    Ông ấy là người cha thứ 2 của tôi, là người quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi, tôi luôn muốn Sir Alex ở bên cạnh tôi suốt cuộc đời?những lời có cánh ngọt như đường được Cris Ronaldo dùng để tán dương Sir Alex ?" nhân tố then chốt có thể giúp Cris sống ?oyên bình? trong 1 năm tới.
    Ý thức được cuộc sống ?oHero thành zero? trong 1 năm tới của mình khó có thể trôi qua yên ả, Cris Ronaldo khôn ngoan dùng Sir Alex làm bình phong chắn tên bay đạn lạc từ các CĐV Quỷ đỏ. Không có chiêu bài nào khôn ngoan bằng cách lấy lòng người có tầm ảnh hưởng lớn nhất tới các fan, và Cris Ronaldo rõ ràng là 1 tay láu cá.
    Hiệu ứng từ báo giới đã giúp R7 thành công, ít nhất là trên mặt báo. Từ Anh tới Bồ Đào Nha, các bài báo xuất hiện muôn hình vạn trạng nhưng đều chạy theo 1 nội dung: R7 muốn gắn bó với MU thêm 1 năm nữa là vì tình cảm và trách nhiệm của anh với đội bóng, và quan trọng hơn cả, vì Sir Alex - người cha thứ 2, nhân tố then chốt đưa sự nghiệp của anh lên tới đỉnh cao như hôm nay.
    Tiền vệ người BĐN này nói gì? Hãy nghe phóng viên Neil Custis của TheSun thuật lại: ?oHãy tin tôi, tôi cảm thấy tự hào khi hiểu được Sir Alex nghĩ về tôi như thế nào?.
    ?oVà chắc chắn Sir Alex cũng biết tôi có cùng cách nghĩ như vậy về ông ấy?.
    ?oSir Alex là người quan trọng nhất trên con đường sự nghiệp của tôi. Ông ấy không chỉ là mẫu người mà tôi có thể học hỏi và tiếp tục học hỏi, mà tình yêu bóng đá của Sir Alex khiến tôi cảm thấy kính nể?.
    ?oTôi yêu thứ cảm xúc mà Sir Alex dành cho bóng đá. Nếu có quyền định đoạt cuộc sống, tôi luôn muốn Sir Alex ở bên cạnh tôi. Tất nhiên điều này là không thể, nhưng tôi muốn nói lên rằng, tôi ngưỡng mộ, khâm phục và kính trọng ông ấy đến nhường nào?.
    ?oSir Alex như người cha thứ 2 của tôi ở MU. Tôi sẽ không bao giờ quên thời khắc ông ấy giải thích với tôi về ý nghĩa của chiếc áo số 7 mà tôi được mang. Bên cạnh những người thân trong gia đình, Sir Alex là người mà tôi coi trọng nhất trong đường đời của mình?.
    ?oVì những lý do đó, vì mối quan hệ đặc biệt này, tôi không thể rời khỏi MU. Cái cách Sir Alex quan tâm tới tôi cũng giống như 1 người cha chăm sóc cho đứa con bé bỏng của mình vậy?.
    Khi được hỏi, anh có lo ngại về thái độ của các CĐV trong mùa giải tới hay không? Cris Ronaldo lạc quan cho biết: ?oKhông, tuy điều đó có thể xảy ra nhưng tôi hi vọng không tồi tệ như các bạn ám chỉ?.
    ?oTôi là 1 cầu thủ chuyên nghiệp, tôi nghĩ rằng không có rào cản nào lớn hơn chính suy nghĩ của bản thân mình. Vì thế tôi sẵn sàng đối đầu, với bất kỳ thử thách nào?.
    ?oTôi sẽ không bao giờ quên tình cảm mà các fan dành cho tôi trong thời gian vừa qua?. Rồi bất chợt Cris Ronaldo đặt tay lên ngực và nói: ?oHọ là những người đặc biệt, họ sẽ mãi ngự trị ở đây ?" trái tim tôi?.
    Bình luận của các bạn? [​IMG][​IMG]
  10. toilonroi

    toilonroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chán thật hình như ở đây cứ làm sao ấy

Chia sẻ trang này