1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Peace_do, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    CLB những người thích nổ

    Mấy bữa nay diễn đàn quá buồn, nhân đây tui lập clb những người thích nổ trong box KT. Các bạn cứ tùy ý vô đây mà nổ. Nhà tui ở gần kho đạn nên nổ cũng dữ lắm. Anh em ai thích nổ thì chui vào
  2. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ha` ha`,Nha` Nước mình cấm đốt pháo ma` Bác,Nổ ko sợ vô khám sao.
    Nhân tiện đây tớ cũng nổ vài phát với bà con coi như là ra mắt hihi.
    Gần Nhà Của tớ có trồng một cây mít,mà lạ lắm nghen,trái của nó to như cái thúng,muối của nó bự cỡ trái dưa gang,hạt thì nhỏ xíu như như hột dưa gang ,một trái được chừng 4,5 muối.Một hôm nhân tiện trời giông bão tớ liền chạy qua ẵm nó về ,sau đó Đem ra chợ cầu muối bán được 500k.Ghê Hông!!!Không tin hả,thử lại nhà tớ mà xem ne`
    Lucky

    http://www.vn7.net
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Xạo !

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

  4. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hôm qua tui mới thấy con caheo biết chạy xe gắn máy vòng vòng trên đường bộ việt nam nè,báo chí dí theo chụp hình đăng báo quá trời luôn
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau
  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Cho tui gởi trái bom nầy dzới!!!!
    Năm nọ, trường KT có tổ chức cuộc thi nữ sinh có thân hình đẹp từ xa! Từ xa là sao nhỉ, à, tức là các cô phải mô tả chi tiết , trung thực, chính xác về her body í mà! Đương nhiên là phải kèm theo một hình ảnh chân dung hay là bán chân dung gì đó để mà minh họa!
    Quoa, khi tin về cuộc thi được thông báo, hàng ngàn người đẹp khắp nơi đua nhau gửi về dự thi! Phải nói lần này, chất lượng thí sinh nâng cao thiệt ! Chúng ta hãy nghe về ba thi sinh giựt giải cao nhứt, mà ban tổ chức đã sàng lọc tới 8, 9 vòng mới được ba người này! Ê, chắc ai cũng biết, níu nói thân hình đẹp ở phụ nữ thì có nghĩa là nói tới cái gì rùi phải không? Tui xin mạn phép gọi đó là cái X đi nha, cho nó lịch sự một tí há!
    Á hậu số 2, em này mô tả rằng cái X của ẻm, to ơi là to, và để mọi người hình dung cái sự to ấy, ẻm đã gửi về kèm theo chân dung của mình(hình bình thường thôi) , là hình ảnh của một trái bưởi năm roi,loại xuất khẩu đàng hoàng! Giám khảo coi thư mô tả, xem hình trái bưởi, nhìn lại hình chân dung ngoài đời của em nầy, thấy ...à...bự thiệt đó nha! Đẹpppp thiệt! Xứng đáng!
    Tới lượt á hậu 1, ôi trời, em này cũng dùng hình ảnh ẩn dụ, gửi về kèm theo là hình của nguyên một trái ... dưa hấu. Quấy chà chà, thiệt là vĩ đại, kinh khủng khiếp, nhìu vị giám khảo nhìn mà lè lưởi hít hà! Có ông còn bảo : "thèm dưa hấu quá!" nữa chứ! Đương nhiên, với thân hình quá đã như thế, huy chương bạc là hoàn toàn xứng đáng!
    Thưa các bạn, khi người ta công bố hoa hậu thì đó bao giờ cũng là cái phút giây hùi hộp nhứt! TRái bưởi đã bự chà bá rồi, trái dưa hấu lại còn bự chà bá cối hơn! Thiệt tình khó mà hình dung ra cái trái gì to hơn dưa hấu nữa bi giờ! MÀ nó phải có dạng tròn nữa mới khổ chứ!
    Hì, hì, ấy vậy mà có đó! Hoa hậu của chúng ta, là một người( tui có wen đó nha), hi hi, cô em nầy đã sử dụng một hình ảnh siêu super ẩn dụ để mô tả... rất khiêm tốn, gửi kèm theo tấm ảnh chân dung là hình của một trái: lemon! Sao kỳ vậy ta? Trái chanh à? VÂng, các bạn không hề nhìn nhầm, thôi tớ ko dám nói nữa! Tui chỉ biết rằng đả có 8/10 ông giám khảo xỉu khi nhìn thấy cái hình của nàng nầy, 2 ông còn lại thì bị cận thị nên ko bị xỉu! Hoa hậu đã thắng tuyệt đối trước sự ngưỡng mộ của á hậu 1 và 2!
    Đố mấy ông trái chanh đó là ẩn dụ của cái gì?
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  6. LastManStanding

    LastManStanding Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    cái này xưa rồi, ẩn dụ của cái đỉnh phải không ?
  7. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Nhân cuộc họp box KT, chúng tôi đã tổ chức 2 show trình diễn rất thành công và được mọi người hết lòng khen ngợi. cuộc trình diễn được toàn bộ diễn đàn TTVN rất ngưỡng mộ. Show đầu tiên là một show về xiếc với những màn: múa lửa, khỉ leo cây, cá heo bơi lội trên sân khấu để phục vụ cho những người mù. Show thứ 2 là tiếc mục ca nhạc rất thành công với những ca sĩ nghiệp dư như: starry_river, On4u, D.an1, honets, caheo....tiết mục này nhằm phục vụ cho trường trẻ em khuyết tật (câm, điếc) Nguyễn Đình Chiểu. Sau đây là bài phỏng vấn của Peace_do sau hai buổi biểu diễn.
    Ở buổi trình diễn thứ nhất
    peace_do: em thấy cuộc trình diễn như thế nào?
    người được phỏng vấn: rất là tuyệt vời
    peace_do: em cảm nhận được những điều gì?
    Người được phỏng vấn: đây là một cuộc trình diễn free hoàn toàn. Lúc đầu, em ngửi thấy mùi khét của tóc cháy, sau đó em nghe thấy tiếng hét và cuối cùng em nghe thấy tiếng nước.
    Thì ra màn màn trình diễn đầu tiên là của sta, với mái tóc dài tuyệt đẹp nhưng sau màn múa lửa lại bị cháy trụi. Màn tình diễn thứ hai là của On4u với tiết mục khỉ đu cây. Nhưng vì lý do kỹ thuật nên cây gãy giữa chừng. Do đó mới có tiếng kêu kinh khủng như vậy. Còn nữa nhưng Peace_dokhông nhớ hết vì có quá nhiều tiết mục hấp dẫn.
    Cũng may mà các em đó không thấy gì chứ không thì chết
    cuộc trình diễn thứ hai
    các giọng ca tuyệt vời mà ai cũng biết là ai đấy mà.
    Đầu tiên là bigdog trình diễn một màn độc đáo mà chưa ca sĩ nào dám trình bày. Chắc các bạn đã biết màn trình diễn gì rồi. Kế tiếp là Pqh79 với giọng ca Chaen đã làm điên đảo mọi người. Và sau đó là hàng loại giọng hát khác cũng kinh khủng không kém.
    Peace_do có phỏng vấn giữa lúc trình diễn
    Peace_do:(giơ tay múa chân vì các em chỉ biết làm động tác tay chân thay cho lời nói) Em nghĩ cuộc trình diễn như thế nào?
    người được phỏng vấn: em thấy rất tuyệt vời
    Đến sau khi buổi biểu diễn kết thúc. Bỗng các em chạy lại và nói:
    Cảm ơn các anh chị đã trình diễn, quả là một điều tuyệt vời. Bọn em từ câm điếc, sau khi nghe những bài hát của các anh chị, bọn em nói được, nghe được.
    He...he... còn những người khách mời thì lại giơ tay múa chân búa xua. Cũng may mà Peace_do và các thành viên đã biết trước. Cho nên đã bịt lỗ tai bằng bông gòn chứ không thì cũng á khẩu và điếc luôn.
    Các bạn không tin thì đi hỏi thử xem.
    Được peace_do sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 19/11/2002
    Được peace_do sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 20/11/2002
  8. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Sau khi cuộc trình diễn đã thành công rực rỡ và kết thúc tốt đẹp, bác Peace_do về nhà trong bộ cánh bầm dập, mặt mày tím lè tím lét vì đi phỏng vấn...cũng khổ thân cho bác Peac_do nhà ta..cố gắng có được bài phỏng vấn như ngày hôm nay. Thôi bác Peace_do cố gắng dưỡng sức nhé...mọi người nên đi mua quà thăm hỏi bác Peace_do di...

    I try to read,
    I go to work,
    I'm laughing with my friends... (^_^)
  9. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Khà Khà,Lâu quá Rồi Ko có Tái xuất Giang Hồ.Nhớ năm Xưa đã Một thời tung Hoàng Ngang dọc nơi học đường.Lập thành tích đạt kỷ lục:làm cho 5 tiền đạo của đội bạn phải đi cấp cứu,3 tiền vệ phải nghỉ học vài ngày và vài tên hậu vệ bon chen dám lên quấy phá khung thành của tớ.Và Kể từ lúc đó,tớ quá bất mãn vì ko có ai phá vỡ kỉ lục nên đành gác kiếm thoái ẩn giang hồ.Chợt một ngày kia ,được tin BK cần tuyển cầu thủ nên tớ chỉ xin phép 1 chân dự bị(hình như còn cảm giác năm xưa nên ko muốn tham gia chính thức)chờ cơ hội bộc phát tài năng hihi ...
    Quả là:
    Gậm một mối căm hờn trong Tủ Sắt
    Ta nằm dài trong Phòng mấy ngày qua
    GIận lũ người kia ngạo mạng Nổ chơi
    Dương mắt cá oai linh đá thử
    Lucky

    http://www.vn7.net
  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    . Còn tiếng nước chảy là màn trình diễn của Cáheo không biết vì run sợ hay sao đó mà không dám nói ra đâu. ---> Đoạn này sẽ bị xoá bởi caheo_ vì mang tính " chấm chấm chấm " thành viên

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

Chia sẻ trang này