1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Peace_do, 18/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    hì hì... mấy người chưa biết chuyên gia buôn bán thuốc nổ ngồi đây hay sao mà dám nổ tá lả dzị?

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  2. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    sao lúc này đi đâu cũng nguy hiểm vậy nè,ở ngoài đời thì thấy tây là lo né xa lỡ bị đánh bom,vô mạng thì lại gặp mấy thằng cha thích nổ nữa.
    Điệu này phải tránh xa box kt vậy
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau
  3. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Ậy dà, thì ra các đệ tử cuả ta ở đây mà ta nào có hay. Chúng là tụi "khi sư diệt tổ". Ta đã đuổi cổ cả lũ xuống núi vì cái tội "học nói xạo" giúp đời mà không chịu học, đi đem phép "xạo bá láp" nổ tùm lum báo hại bà con cô bác kéo lên núi đập nát "chùa", khốn .. thay làm ta hết chốn dung thân. Sau khi đuổi chúng đi, ta giả làm "ngandu" theo dõi chúng, ai có ngờ tụi này lẩn nhanh thiệt. Chúng trốn vào box KT TPHCM tiếp tục giở trò nổ tá lả, cũng may ta dùng hết bảy phần công lực mới tìm ra tụi nó trốn trong đây. Nếu chúng nó có làm gì phật ý các bác KT thì mong bỏ qua cho, "mũi dại lái chịu đòn". Tui sẽ lôi tụi nó về nuí đét đít hết. Thiện tai... nam mô a di ..xạo xạo...

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  4. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ah Sư phụ đây rồi,zời ơi,bi giờ mà SP còn SD mấy cái chưởng ầm ầm hả xưa rồi SP ơi.THeo SP gần 20 năm trời mà chẳng học được tí gì ráo trọi ngoài 3 cái việc lấy 3 cái phân dơi về phơi khô rồi trộn với ba cái lágì gì đó để làm thuốc nổ.HÍc Mấy cái đó mà SP đem xuống đây SD thì thua to.SP ko biết chứ ở dưới này đàn bà còn biết cách cho nổ cả một toà nhà nữa kia.Hồi nãy SP đi kiếm tụi con có đi ngang qua Toà Án ko??.Sp thấy có đông ko??Ah Mà Quên nữa,nếu Đệ tử nhớ ko lầm thì trước khi xuống núi đã làm nổ tung cái Am của thầy rùi mờ.Bi giờ định xuống đây trả thù hở???He he,vậy thì SP về ngủ mà mơ đi nghen,hihi,bi giờ đệ tử ko như xưa đâu,chỉ cần 1g U-ra-nhum là thầy đã banh xác rùi ke ke ke..
    Lucky

    http://www.vn7.net
  5. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    SAo Ko Có Bác nào Vào Đây Nổ hết trơn vậy cà,Sợ Tớ rùi hả ke ke ke
    Chữ ký không hợp lệ!
  6. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Hờ ! đúng là nổ
    [​IMG]
  7. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Chà chà. hôm qua tui mới gặp chuyện lạ.
    Buổi trưa lúc đi ra chuẩn bị đi ăn cơm. Vừa dắt xe ra đi một lát. Bỗng nhiên tui thấy người đi ngược chiều với tui tự nhiên té hết trơn. Mới đầu tui tưởng là chuyện gì xảy ra mà ngộ thế. Nhìn qua nhìn lại không hiểu nguyên nhân là sao cả. Bỗng đột nhiên tui nhìn trên tay mình. À thì ra tui mới đeo cái đồng hồ mới tinh mà thuộc loại xịn nửa. Ánh mặt trời gay gắt chiếu vào và nó phản chiếu tới mấy người đi ngược chiều. Do bị choá mắt nên mới ngã lăn đùng ra đường. Thế là tôi phải vội vàng cất cái đồng hồ đi, bởi vì đeo nó vào không biết có bao nhiêu vụ ngã xe thương tâm nữa.
    Đến 1h30 chiều khi đi làm, do trời nắng gắt quá nên tôi phải đeo kính vào. Nhưng đi một lúc tôi thấy các cô gái trẻ đẹp đi ngược chiều liền quay xe lại. Tôi không hiểu tại sao cả. Tôi nhìn vào chiếc gương chiếu hậu thì thấy hàng đoàn các cô đi theo sau lưng tôi. Qúa ngạc nhiên nhưng tôi mặc kệ cứ đi thêm một đoạn nữa xe sao. Đoàn xe càng ngày càng đông dần lên. Khổ nhất là tới những ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Khi tôi vượt qua được thì các cô dường như bất chấp luật lệ vượt đèn đỏ vô tư. Công an giao thông cũng phải bó tay, vì các cô xinh đẹp quá nên không thể bắt được. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên và tháo kính ra. Thì ra tôi đeo kính giống như tài tử điện Ảnh Quách Phú Thành nên các cô mới đeo theo như vậy.
    Tới tối, nhân có bạn mời tôi tới một quán ăn rất sang trọng. Tôi vừa dựng xe xuống để gửi xe, nhưng anh chàng giữ xe không dám lại gần. Tôi cũng không hiểu tại sao cả. Tới khi tôi bước đi vào thì chàng ta mới đưa phiếu giữ xe cho bạn tôi. Khi tôi bước vào quán thì cả quán ăn hoảng loạn chạy nhốn nháo cả lên. Tôi chẳng hiểu tại sao, có người chui xuống gầm bàn, có người lấm lét nhìn tôi, có người còn tè cả ra quần. Tôi càng ngạc nhiên hơn. Lúc đó tôi nhìn vào tay mình thì ra trên tay tôi cầm chùm chìa khóa xe mà móc khoá là 2 trái lực đạn (giả) nhưng mà mọi người vẫn sợ hãi. Tới khi tôi cất nó vào trong túi thì mọi người mới tự nhiên ăn uống nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có những ánh mắt lấm lét nhìn tôi.
    Tôi đã trải qua một ngày với những điều ngạc nhiên và đầy lý thú. Các bạn có ai gặp trường hợp như tôi không?
  8. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hề Hề,Bác Peace với tui Nổ Làm Bà Con Hôm Nay Chạy Hít trơn rùi kìa,hôm nay Ko thấy mống Nào Ngoài tui Với Bác +Thêm thằng Cha On4u Len lén Lên Post vài cái rùi cũng dọt lẹ
    Chữ ký không hợp lệ!
  9. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ ! Chắc tui phải treo giải trùm cưa bom cho ai làm banh luôn cái box kinh tế này ra quá

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

  10. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    tại do không biết nổ thôi. Quả là quá kém
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM

Chia sẻ trang này