1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB những người vui tính ha ha ha...........

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi anhnga81, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnga81

    anhnga81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    CLB những người vui tính ha ha ha...........

    Nếu trong cuộc sống thiếu những niềm vui, thử hòi đó có còn là cuộc sống nữa ko? 1 cách tạo ra niềm vui đó là những nụ cười. Vậy có ai nghĩ ra được câu truyện vui nào, hay sưu tầm ở đâu đó thì hãy mang vào đây góp vui với mọi người. Dân ĐDT chúng ta thiếu gì những người thông minh và hóm hỉnh, mời quý vị nhào dzô, và ta sẽ có giải bình chọn "Hàm Răng Vàng" Okie???
    Câu chuyện đầu tiên tui mang tới đây là:
    AI LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH?
    Ở 1 thành phố nọ nổi tiếng là có nhiều nhà vô địch. Có 1 tảng đá to nằm chắn ngang đường giao thông khiến việc đi lại bị cản trở. Ai cũng tỏ ra khó chịu nhưng chẳng ai co đủ sức lăn nó sang vệ đường. Bỗng có 1 người đàn ông to khoẻ đi đến bên tảng đá, và dùng hết sức đẩy nó vào trong vệ đường 1 cách dễ dàng, sau đó tuyên bố mình là người vô địch.
    Trong 1 quán bar nọ, cũng có 1 người đàn ông to lớn ngồi uống bia, cốc của ông sếp thành từng chồng trên bàn, và ông cũng tuyên bố mình là người vô địch. V.v. và v.v. bất cứ ai làm 1 việc gì hơn người khác đều cho mình là nhà vô địch.
    Điều này khiến ông thị trưởng của T.P bối rối ko biết làm thế nào để chọn ra ai là vô địch nhất. Ông bèn nghĩ ra 1 cuộc thi, để chọn ra nhà vô địch của T.P và kêu gọi mọi người tham dự. Buổi sáng hôm ấy, mọi người dân và những người tham gia cuộc thi đều tập trung đông đủ trên cây cầu gần trung tâm của T.P để nghe thể lệ của cuộc thi: " Sau phát súng hiệu lệnh những người dự thi phải nhảy xống xông và bơi thật nhanh sang bờ bên kia, ai sang trước sẽ là người chiến thắng, nhưng có 1 điều đặc biệt là dưới sông nhung nhúc cá sấu bơi qua bơi lại". Pằng.... phát súng hiệu lệnh cất lên, chẳng có ai nhảy xuống, pằng.... phát súng thứ 2 cũng ko ai chịu nhảy xuống, pằng phát thứ 3 bỗng có 1 bóng người lao xuống và bơi thật nhanh sang bờ bên kia trước con mắt kinh ngạc và tiếng reo vang của những người trên bờ. Khi anh leo được lên đến bờ mọi người chạy xuống nhấc anh ta lên và tung hô nhà vô địch gan dạ. 1 phóng viên của đài truyền hình trong thành phố liền chạy tới để phỏng vấn:
    - Anh hãy cho các khán gia biết động cơ nào khiến anh có thể nhảy xuống và bơi qua 1 dòng sông nhiều cá sấu như thế?
    Anh ta hét thật to vào Mic:
    - Tiên sư cha đúa nào xô ông xuống.
    ( Cá sấu dưới sông là cá sấu giả)
    He he he cuối cùng cũng chẳng có ai là vô địch bà con nhẩy.
    [r1

    AnhNga
  2. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    truyện này cũng là do KTT đi sưu tầm thôi...mời các bạn lắng nghe..
    trong một BV tâm thần, một bs cho gọi một bệnh nhân đến để kiểm tra lần cuối trước khi xuất viện..
    bs : bây h tôi hỏi anh, nếu tôi đánh rơi 1 tờ 50.000 đ xuống đất thì anh có nhặt lên không..
    bn : có chứ sao không...ông này hỏi lạ...50.000 đ chứ ít đâu..
    bs : tốt..thế sau đó anh làm gì..
    bn : gấp máy bay phi chơi...:D :D :D :D

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  3. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    cái này cũng là sưu tầm nè...
    Phái mạnh & phái yếu.....phái nào đẹp hơn
    Phụ nữ là phái đẹp !? Bạn nhầm !? Đúng vậy ! Bạn đã đang và sẽ mãi mãi nhầm nếu không đọc bài viết này của tôi ! Họ đẹp ư !? Ở đâu thế nhỉ !? Tôi không bít tại sao lại nói phụ nữ đẹp trong khi...
    Các bạn cùng tôi làn bài toán Logic này nhé !
    Thứ nhất: Vẻ đẹp bên ngoài.
    1-Theo bạn con gà trống đẹp hơn hay con gà mái đẹp hơn !?
    Câu trả lời:Con gà trống !
    2-Theo bạn con công đực xấu hơn con công mái !?
    Câu trả lời: Con công cái xấu hơn !
    3-Theo bạn con cá ( bất kỳ loài nào ) đực đẹp hơn con cá cái !?
    Câu trả lời: Tất nhiên rồi ! Đến con cá chép đực cũng còn có râu ở đàu và kiếm ở bụng ( gần hậu môn ) cơ mà !
    4-Theo bạn tại sao con hươu đực đẹp hơn con hươu cái !?
    Câu trả lời: Bởi vì nó có bộ sừng rất đẹp !
    5-Theo bạn những con cào cào đực lại đẹp hơn con cào cào cái !?
    Câu trả lời: Đơn giản bởi vì nó đẹp
    6-Theo bạn ....
    ...
    Và theo bạn tại sao lại gọi là ông trăng ( ông mặt trời, ông sao ) mà không gọi là bà trăng !?
    Câu trả lời: Bởi vì ông đẹp hơn bà !
    Tất cả các sinh vật trên trái đất này giống đực đèu đẹp hơn giống cái ! Vậy tai sao con ngưòi lại không thể như vậy !?
    Nói cho cùng thì không thể không khẳng định con trai đẹp hơn con gái hay phái mạnh đẹp hơn phái nam !
    Thứ hai: Về trái tim.
    1-Theo bạn tai sao chỉ có bà phù thuỷ đọc ác mà hông có ông phù thuỷ độc ác !?
    Câu trả lời: Không có người đàn ông nào đọc ác như đàn bà !
    2-Theo bạn tại sao người mẹ kế luôn luôn là cái ác mà không phải là bố dượng !?
    Câu trả lời: Họ không thể không như vậy !
    3-Theo bạn tại sao chỉ có mỹ nhân kế chứ không có nam nhân kế !?
    Câu trả lời: Họ không gian xảo như phụ nữ được !
    4-Theo bạn tại sao người ta nói '' Làm một người tốt đã khó nhưng làm một người đàn bà tốt còn khó hơn ! '' !?
    Câu trả lời: Vì phụ nữ khó mà trở thành một người tốt !
    5-Theo bạn tại sao người ta nói:'' Nếu muốn trả thù một ai đó, hãy gửi cho hắn một người đàn bà đẹp '' !?
    Câu trả lời: Bởi vì phụ nữ thật là nguy hiểm !
    6-Theo bạn ...
    ...
    Như vậy trái tim của ai '' đẹp '' hơn !? Tất nhiên lại thuộc về đàn ông rùi !​
    Bài toán về Logic đã xong !
    100% Danh từ '' Phái đẹp '' phải dành cho đàn ông mới đúng !
    Ai có thể chứng minh là phụ nữ đẹp hơn đàn ông !?
    Xin mời các bạn cho ý kiến !

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  4. anhnga81

    anhnga81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui bái phục những bằng chứng hùng hồn của KTT, tạm thời tui chưa thu thập đủ thông tin để phản pháo. HÃY ĐỢI ĐẤY.... KTT thậ là to gan, chán sống nên mới giám đụng đến phái đẹp là bọn tui. Nhưng dù sao cũng dành 1 tràng vỗ tay thật lớn cho KTT. Hôm nay tui xin hân hạnh kể tiếp cho các bạn câu truyện :
    HÔN VÀO ĐÂU??????
    Có 1 hoa hậu đoạt vương miện nhờ đếm đúng từ 1 đến 10 đã dẫn 1 đoàn người vào thăm bệnh viện dành cho những thương binh. Cô nhẹ nhàng đến bên 1 giường bệnh và hỏi:
    - Ôi chàng lính, chàng làm nhiệm vụ gì trong quân đội vậy?
    - Tôi làm giao liên - chàng lính trả lời-
    - Thật là tuyệt vời, cho tôi được hôn lên đôi hài vạn dặm của chàng.
    Nói rồi cô liền hôn lên bàn chân của chàng lính. Cô lại tiếp tục đến bên 1 giường bệnh hỏi:
    - Còn chàng trai này, nhiệm vụ của chàng là gì vậy?
    - Tôi làm bên bộ phận tham mưu.
    - Vậy thì tôi xin được hôn lên trung tâm đầu não của chàng.
    Cô đặt 1 nụ hôn lên trán của chàng trai. Rồi quay sang hỏi 1 chàng lính trẻ nằm ở giường bên:
    - Chàng trai trẻ dũng cảm này, chàng hãy cho tôi được biết nhiệm vụ của chàng?
    Mặt chàng trai trẻ đỏ bừng lên, rồi chàng ta ấp úng trả lời:
    - Tôi...tôi...làm...làm...bên pháo binh.
    Hoa hậu????????
    AnhNga
  5. anhnga81

    anhnga81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ở 1 trường tiểu học nọ, có 1 học sinh rất nghịch ngợm, những trò nghịch của nó đều có thể bị đuổi học, nhưng cô giáo chủ nhiệm vẫn nhân nhượng cho cậu ta thi 1 buổi vấn đáp nữa, nếu nó không qua được thì nhất định đuổi học. **** thi được diễn ra dưới sự giám sát của thấy hiệu trưởng.
    Câu hỏi thứ nhất:
    - Em hãy cho biết cái gì con bò có 4 mà mẹ em lại chỉ có 2 thôi?
    - Thưa cô là cái chân ạ
    Câu hỏi thứ 2:
    - Em hãy cho biết cái gì mà trong váy của cô không có mà trong quần của em lại có?
    - Thưa cô là cái túi quần ạ.
    Câu hỏi thứ 3:
    - Em hãy cho biết tên củathủ đô của Italia?
    - Thưa cô là Roma ạ.
    - Tốt lắm.
    Rối cô quay sang thầy hiệu trưởng hỏi:
    - Theo thầy có nên cho học sinh này qua ko?
    Thầy hiệu trươngt vừa lau mồ hôi vừa trả lời.
    - Qua quá đi chứ, đến tôi còn trả lời sai 2 câu đầu.
    He he he
    AnhNga
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    kìn quá...nhưng KTT vẫn chưa hiểu ý của bài sau là seo cả anhnga81 thử giải thích coi nèo

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  7. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    truyện cười gì mà dài ơi là dài , mọi người tìm truyện gì ngắn ngắn thui cho GMT đọc với nào
    Chứ mấy cái truyện này nhìn đã phát ngại rùi nói gì tới đọc nữa
  8. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    ý giot_mua_trang là thích đọc truyện ngắn cực ngắn hả.Ok vậy thì phải sưu tầm chứ........tuy nhiên truyện càng ngắn đọc càng sâu xa và cười....rất lâu và khó đó à nghe.
    Hoan nghênh mọi người đã post bài để anh em đọc ở đây.
    Thân ái
    BồCâuTrắng
  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hoan hô KTT khì khì...hoan hô

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  10. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì đã ...... chán!!!!!!!!!với ông quá
    PD thật hiểu ý mình quá ha`ha`, thế mọi người có chuyện gì hay hay kể đi ,còn GMT thì để hôm khác he`he`
    :)

Chia sẻ trang này