1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB những người vui tính ha ha ha...........

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi anhnga81, 23/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhnga81

    anhnga81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng ko dành cho đầu óc đen tối:
    Trong phòng KTX chỉ còn 4 người. Tiếng nàng thỏ thẻ, "anh dịch tay lên trên đi, sang 2 bên í, đúng rồi, chỗ đấy đấy. Giờ thì dịch xuống phía dưới, nhẹ tay thôi", rồi tiếp theo là tiếng của chàng: " em thấy dễ chịu ko?". "có, dễ chịu lắm", 2 nàng ngồi giường dưới liền thò đầu xuống xem và ngã đánh rầm 1 cái, thì ra chàng đang đấm lưng cho nàng.
    AnhNga
  2. anhnga81

    anhnga81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CON GÁI
    Trong KTX, tại phòng 305:
    - Ê cái Hương có Tide mới mà giấu ko cho bọn này biết
    - Tao mua cách đây 1 tháng rồi
    - Mày mua ở đâu
    - Ở chỗ lão Trung bảo vệ
    Lúc đó Hoa ở phòng 303 đi qua nghe thế liền về kể lại với phòng mình:
    - Này cái Hương phòng 305 có thai đấy chúng mày ạ
    - Trời khiếp, sao mày biết?
    - Tao nghe bọn phòng nó nói chuyện với nhau
    - Thế có lâu chưa?
    - Hình như là 1 tháng rồi
    - Nó có với ai vậy nhỉ?
    - Nghe đâu là lão Trung bảo vệ.
    - Ghê nhỉ!!!!
    AnhNga
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Ui ui , vậy chắc Hoa ở phòng 303 biết cái " Tide cũ " là của lão nào ý nhờ
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  4. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    ....hì đầu bác cũng khá trong sáng nhỉ!!!!
    Đây góp liền một bài nhá.........!!!!!!MÀ chuyện của MEN đấy!!!!
    -Một cụ đạp xe ra hà nội chơi thăm thằng cu đang học ĐH.Cụ chẳng biết đường ,bèn hỏi một chị trông trí thức.
    -Này!! này!! cháu gì ơi ,cho bác hỏi , mần thế nào để tới trường Bách khoa hở cháu?
    -Bách khoa hở bác! vâng ý bác là theo đường gì ạ..theo đường chim bay hay là..... !!!
    _Khẽ gãi tai cụ bảo:.....hì hì đường chim...đi xe đạp thôi cháu ạ!!!!
    TXT
  5. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Những mẩu truyện đầy chất nghệ của các chàng trai đến nhà người yêu:
    Một
    Một chàng trai đến nhà người yêu chơi, con chó nhà nàng nhảy ra sủa ác quá làm chàng hơi ớn nhưng chẳng lẽ lại... chàng liền lượm một hòn đá rồi lớn tiếng quát:
    - Mày dám cắn không? Ta thách cả nhà mày ra cắn tao đấy.
    Hai
    Lần đầu đến chơi nhà người yêu, nói chuyện với bố nàng, chàng khoe:
    - Hôm qua cháu vừa đánh nhau với 1 thằng, già như bác.
    Ba
    Chơi nhà người yêu về, chàng mới sực nhớ là quên cái bật lửa. Vội vàng quay lại, bố nàng vui vẻ đưa chiếc bật lửa cho chàng. Chàng mừng quá:
    - Cám ơn bác, may quá. Tí mất.
    Bốn
    Bố nàng vót tăm bị chảy máu, chàng vội an ủi:
    - Không sao đâu bác. Chó liền da gà liền xương mà.
    - ....
    Năm
    Chàng đến nhà nàng, bố nàng niềm nở mời uống rượu. Chàng cao hứng:
    - Về vai vế cháu phải gọi bác là bác, chứ khoản uống rượu thì bác phải gọi cháu bằng cụ.
    - ....!!!!!
    ..... còn nữa
    SEPHIROTH
  6. anhnga81

    anhnga81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    TRÍ KHÔN
    2 chàng ngốc làm thuê cho 1 ông chủ giàu có, giữa trưa nắng, 2 chàng phải làm việc vất vả, còn ông chủ thì ngồi trong bóng mát và uống sôđa. Quá bất bình 1 chàng trai liền vào thắc mắc:
    - Tại sao chúng tôi phải làm việc mệt mỏi, còn ông thì lại ngồi mát và uống sôđa?
    - Tại vì ta có trí khôn
    - Thế trí khôn là gì?
    - Lại đây ta sẽ chỉ cho
    Nói rồi ông chủ dẫn chàng trai đến bên 1 cái cây to và đặt 1 bàn tay lên đấy.
    - Rồi giờ thì đấm thật mạnh vào tay của ta
    Anh chàng ngốc dùng hết sức đấm thật mạnh vào tay ông chủ, nhưng gần đến nơi thì ông chủ rút tay lại, làm chàng ngốc đau điếng.
    - Giờ thì ngươi hiểu thế nào là trí khôn rồi đấy, về làm việc đi
    Thấy anh chàng quay lại, chàng ngốc kia mới hỏi:
    - Ông ấy bảo sao?
    - Ông ấy bảo là nhờ trí khôn
    - Thế trí khôn là gì?
    - Mày cầm cái xẻng kia đi ( nói rồi anh chàng liền đặt 1 tay lên mặt mình ). Giờ thì mày đập thật mạnh vào tay của tao.
    he he he trí khôn là gì bà con nhẩy????
    AnhNga
  7. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là GMT chưa bao giờ đọc hét các bài trong này nhưng cũng phải khâm phục mọi người , kể ra mà GMT cũng chăm bằng nữa thế này thui nhỉ
    :)
  8. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    cố lên nhóc.....

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  9. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đồn trưởng hỏi cấp dưới:
    - Cái xe đạp tang vật vụ trộm sáng nay đâu rồi các đồng chí.
    - Dạ, báo cáo anh, sáng nay em mượn tạm nó đi điều tra vụ án đó, ngoảnh đi ngoảnh lại bị thằng nào chôm mất rồi ạ.
  10. anhnga81

    anhnga81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa, ngày xưa Trạng Quỳnh đã làm bẽ mặt xứ Trung Quốc bằng chiêu chỉ 3 tiếng trống vẽ 10 con rồng... đất. Ngày nảy ngày nay Nhật Bản cũng cho người sang thi vẽ với Việt Nam để xem nước nào giỏi hơn. Việt Nam cử 1 anh chàng nổi tiếng là thông minh dự thi, còn Nhật mang theo cô gái ra thi đấu. Cô gái của Nhật được chỉ thị người Việt làm gì thì cô ta cũng làm y như thế. Ý của họ là 1 người thông minh của Việt Nam cũng chỉ bằng 1 cô gái gái bình thường của Nhật mà thôi. Các loại đồ dùng sử dụng cho cuộc thi được tự do lựa chọn, sau 3 tiếng trống phải hoàn thành được 1 bức tranh về cái gì cũng được.
    Người Việt yêu cầu 1 tờ giấy A3, người Nhật cũng đòi 1 tờ A3. Người Việt đòi 1 cái chậu và mấy lọ mực, người Nhật cũng đòi y như thế.
    Tiếng trống thứ nhất: người Việt đổ mực vào trong chậu, người Nhật cũng bắt chước làm theo.
    Tiếng trống thứ 2: người Việt tụt quần xuống, người Nhật rất bối rối nhưng cũng làm theo.
    Tiếng trống thứ 3: người Việt ngồi vào chậu mực sau đó ngồi lên tờ giấy, người Nhật cũng làm theo.
    Xong cả 2 người mang tranh lên cho ban giám khảo xem, giám khảo hỏi người Việt vẽ cái gì, người Việt trả lời " Tôi vẽ quả bầu ". Giám khảo hỏi người Nhật vẽ gì, người Nhật cũng trả lời " Tôi vẽ quả bầu". Kết quả người Việt thắng, vì quả bầu của người Việt có cuống còn quả bầu của người Nhật không có cuống.
    Người Việt ta muôn đời vẫn thông minh bà con nhờ!
    AnhNga

Chia sẻ trang này