1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB những người vui tính ha ha ha...........

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi anhnga81, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnga81

    anhnga81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trong quán bia, 2 con chồn uống say đang to tiếng với nhau, đến đoạn cao trào 1 con chồn nói thẳng vào mặt com chồn kia: "Tao đã ngủ với ******". Cả quán im lặng chờ một cuộc ẩu đả xảy ra, " tao đã ngủ với ******, hiểu chưa?"- con chồn lại hét to lên. " Thôi bố lại say rồi, để con đưa bố về" con chồn kia nói.
    AnhNga
  2. DoiHansuke

    DoiHansuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sao lại đi vào con đường này thế.
    Những câu truyện thô tục chẳng chút thi vị. Chấm dứt được rồi đấy.
    D O I H A N S U K E
  3. anhnga81

    anhnga81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ai dám bảo tui chấm dứt trang này vậy? You là U? vậy? Nếu là U dưới 18 thì lần sau đừng vào nữa nhé. À hôm nay tui kể cho các bạn nghe câu chuyện tiếp theo:
    Có 1 cô nàng rất hay ngủ trong giờ học, thầy giáo thấy thế rất bực mình gọi cô ấy dậy và nói:
    - Tại sao cứ đến tiết học của tôi em cũng ngủ vậy?
    - Không phải chỉ có riêng mình thầy đâu, thầy nào em cũng ngủ hết- cô gái vừa ngáp vừa trả lời.
    AnhNga
  4. DoiHansuke

    DoiHansuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, mình đăng 1 truyện dễ hiểu lầm lên 1 cái thế là chư vị cho 1 tràng toàn những truyện... hối hận quá. Thôi đành làm trong sáng lại cái Topic này bằng vài truyện nhẹ nhàng vậy. Chậc chậc, nói thiệt với bà con chứ tờ gần 30 chục tuổi rồi mà đọc những truyện trên thấy thô quá, thẹn quá trời...
    Bố và conÔng bố xem sổ liên lạc của con trai lại thấy có 1 cái ảnh của mình rơi ra liền quát hỏi:
    - Ảnh ai đây hả?
    - Ảnh bố chứ ai.
    - Sao lại ở trong sổ liên lạc của mày?
    - Dạ, tại cô giáo muốn xem mặt "thằng ngu nào" đã làm bài hộ con đấy ạ.
    D O I H A N S U K E
  5. BatuocMontecristo

    BatuocMontecristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy truyện đó có gì đâu.........chỉ có người có đầu óc suy nghĩ khác thì mới sua nghĩ như vậy thôi chứ.Ngay khi mới đọc tôi đã nhận ra ngay có cái gì không phải ở câu truyện đó rồi.
    Các cậu không thấy VN ta có vốn đố tục giảng thanh, đố thanh giảng tục rất hay và đặc sắc từ lâu đời không.Tôi có nhiều câu đó rất hay, thanh, tục có cả ....nhưng post lên lại sợ theo chiều hướng suy nghĩ " không văn" kia quá.Thử 1 câu cực kỳ ít tục nghe:
    " ...vừa bằng hạt mít , hễ bôi vào đít là chạy tứ tung? Là gì? "
    Còn nhiều câu đố khoai và đọc cười chảy nước mắt ra phải biết.

    ÉtmôntĐăngtest
  6. anhnga81

    anhnga81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    lâu rùi mới gặp lại quý zdị, chắc mọi người đều khoẻ và vui vẻ hết nhỉ. Hôm nay tui xin kể cho quý dzị nghe câu chuyện sau:
    AI LẤY NỎ THẦN????
    Trong giờ thao giảng ở 1 lớp tiểu học nọ, cô giáo đang giảng bài Mỵ Châu Trọng Thuỷ, cô giáo mới hỏi:
    - Em nào cho cô biết ai lấy nỏ thần của An Dương Vương nào?
    Mãi mà không thấy cánh tay nào giơ lên, cô giáo liền chỉ định:
    - Nào mời em lớp trưởng!
    - Dạ em không lấy ạ, cô thử hỏi bạn Minh xem, bạn ấy nghịch nhất lớp đấy ạ!
    Cô giáo giận lắm, đợi tan học liền gọi lớp trưởng ra mắng 1 trận, đang mắng thì thằy hiệu trưởng đi qua hỏi lý do làm sao mà cô lại mắng trò, cô giáo liền thuật lại :
    - Em hỏi ai lấy nỏ thần của An Dương Vương, học sinh này lại trả lời rằng em ko lấy, anh bảo có bực mình ko?
    - Thôi mất rồi thì thôi, mai ra chợ mua cái khác, tha cho em ấy - thầy hiệu trưởng ôn tồn nói-
    Cô giáo lại càng bực thêm, liền dẫn lớp trưởng về nhà để nói chuyện với phụ huynh. Mẹ cậu bé nghe cô giáo thuật lại liền gọi chồng ra:
    - Này mấy hôm nay cứ thấy 2 bố con thì thầm với nhau có phải chuyện ăn cắp nỏ thần ko hả? Anh ra mà dậy con này.
    - Ấy cô giáo nói thế nào đấy chứ, con tôi từ nhỏ đến giờ chưa ăn cắp cái gì bao giờ, cô xem lại đi - ông bố thanh minh-
    - cô giáo??????????????????????/
    AnhNga
  7. anhnga81

    anhnga81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    bá tước Montecristo đố gì mà khó dữ vậy, tui đoán mãi mà không ra. Giải đố đi!!!!!
    AnhNga
  8. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    hiii để tui giải hộ cho.Đó là con tem đưa thư chứ có gì đâu.Khi bôi nước hay hồ vào" đít" thì chẳng chạy tứ tung à nhỉ?
    Thế bà con cô bác nào còn muốn nghe đố ttục giảng thanh nữa không.Tôi cũng có vài câu nhưng tục quá, quý vị có muốn nghe thử không nhỉ?
    BồCâuTrắng
  9. anhnga81

    anhnga81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn phamdat cứ việc post lên cho bà con xem, đây là nơi dành cho người vui tính mà, bậy hay không bậy là do quan niệm của mỗi người thôi, miễn ko xấu là được. Giống như khi ra đường thấy 1 cô gái mặc áo hở rún thì mọi người sẽ phản ứng như thế nào? Người thì bảo lố bịch, nhưng cũng có người cho là đẹp. Mà tui nghĩ rằng cái người cho là lố bịch ấy bởi vì họ chỉ nhìn vào ở những góc độ trần tục, thực dụng (hay nói cách khác là đầu óc đen tối), còn phải xét về vấn đề thẩm mỹ và nghệ thuật nữa mới thấy được cái đẹp thực sự. Và tui thích những cái đẹp mà phải vắt óc ta mới thấy là đẹp, hay nói cách khác la cái đẹp trừu tượng, he he he. Thế có khác người ko nhỉ?
    Câu đố dễ thế mà tui nghĩ ko ra, hay thật, cảm ơn bạn phamdat đã giải giúp tôi. Thưởng nè

    AnhNga
  10. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    phải nói là KTT phục anhnga81 về nói lí lắm

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

Chia sẻ trang này