1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Clb những người yêu nhạc đỏ, tại sao không? - Phục hưng từ trang 3

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi duyle, 02/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    tieubachlong có hỏi bài "Tháng ba tây nguyên", bác nào biết thì chép hộ cho em với
    Tháng ba Tây Nguyên
  2. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    đăng ký thành viên đi!

    BachHop
  3. duyle

    duyle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    duy le lau lam khong thay cac ban post bai, duyle khong phai la mod nen khong biet cach lap danh sach thanh vien, cac mod giup voi.
    va cac ban hay nhiet tinh post cac ca khuc cach mang len cho moi nguoi cung hat voi, duyle xin post bai dau tien:
    BÀI CA TRƯỜNG SƠN​
    Trường sơn ơi, trên đường ta qua không một dấu chân người, có chú nai vàng giương đôi tai ngơ ngác. Dừng ở lưng đồi mà nghe suối hát. Ngắt một đoá hoa rừng cài lên mũ ta đi. Trường sơn ơi, ơi trường sơn ơi. Đèo vút cao vượt qua mây gió. Đạp đá tai mèo băng sức pháo ngàn cân. Đi ta đi những trai làng phù đổng, còn gì vui hơn đường ra trận mùa xuân.
    Ôi có những vì sao thức cùng ta đêm nay, như mắt em sáng lên muôn niềm tin. Ta nhớ má Năm Căn, ta thương em Cửa Việt, mười bốn năm rồi giấc ngủ chưa tròn, cả miền nam đang gọi chúng ta đi.
    Trường Sơn ơi,Trường Sơn ơi, đêm nay ta đi trường sơn lộng gió, trời vẫn trăng sao nhưng tim ta rực lửa. Đi ta đi tung cánh đại bàng, vang khúc nhạc rừng giải phóng miền Nam, giải phóng miền Nam.
    Duy dang
  4. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày các bác Tulipsblack, Chito gác kiếm thì em không thấy ai viết về nhạc đỏ nữa và việc đó ngoài khả năng của em rùi. Em xin Post một bài lên ủng hộ bác Duyle cái.
    Đoàn Lữ Nhạc

    Đỗ Nhuận

    Ra đi khắp nơi xa vời
    Gió bốn phương, kìa gió bốn phương ào ào cuốn lá rơi
    Người đi khúc nhạc chơi vơi
    Rắc khắp nơi, kìa rắc khắp trời vang vang khúc nhạc say đời
    Ha ha! Ha ha! Hỡi dấu vết xưa tàn phá
    Đâu ? Đâu ? Ai biết lũ chim về đâu
    Ha ha! Ha ha! Cất tiếng hát lên cười phá
    Ôi! Hò ôi! Còn có bóng chim hải hồ
    Ha ha ha!
    Khi ta ra đi túi đàn mang theo trên vai
    Cất tiếng hát vang trời mây, át tiếng gió ru ngàn cây
    Giờ bước chân đi khói lửa bập bùng đây đó
    Hỡi lữ khách khi ngồi đây cất tiếng hát quên sầu bi
    Đi! Ra đi! Ra đi! Ra đi! Ra đi! Lên chót vót bóng núi
    Reo! Hò reo! Hò reo! Hò reo! Hò reo! Ta đứng đón gió mới
    Đi! Là đi! Là đi! Là đi! Là đi! Khi sóng gió cuốn tới
    Ôi! Hò ôi! Hò ôi! Hò ôi! Hò ôi! Hải hồ hồn ta dâng cao chơi vơi
    Ra đi khắp nơi xa vời...
    Ôi! Hò ôi! Còn có bóng chim hải hồ
    Xa vang xa câu ca


    Một mình lang thang trên đất này, theo dấu chân cha ông từng ngày. .
  5. Tival

    Tival Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    wa cho mình vào với nhé
    con ma của nhạc đỏ đây
    trường sơn mãi trong tôi
  6. sinoca

    sinoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Một ý kiến cực hay. Nhac đỏ hay làm sao các bác nhỉ.
    Cho tui tham gia với nhé.
    th
  7. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi không có thời gian vào post bài bên BOX âm nhạc này nhưng hôm nay thấy các bạn vẫn còn hào hứng với nhạc cách mạng mình cảm thấy rất vui.
    Đây là cái link của topic "Những bài ca đi cùng năm tháng"
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=24917
    Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục làm cho nó càng thêm hay hơn.
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
  8. duyle

    duyle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    duy le mong nhan duoc su giup do cua cac mod de lap mot danh sach cac thanh vien clb, de tao dk cho cac ban thanh lap mot clb dung nghia
    Duy dang
  9. red.eagle

    red.eagle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Thành lập CLB những người yêu nhạc đỏ ư? Tôi dồng ý cả hai chân và hai tay luon đó.

    Red.eagle
    [/size=7]
  10. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    chào những người yêu nhạc đỏ
    mình là một người chỉ nghe độc mỗi món nhạc đỏ và dân ca mà thôi
    cho mình tham gia với nhé
    nhạc đỏ càng nghe càng thấy hay càng thấy có ý nghĩa hơn nhạc bây giờ nhiều
    Trường Sơn mãi mãi trong tim
    lionesse

Chia sẻ trang này