1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB những thằng đang điên và sắp điên

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi captor_of_sin, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captor_of_sin

    captor_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    CLB những thằng đang điên và sắp điên

    Có ai thấy mình đang điên, sắp điên hoặc muốn điên không vào đây thảo luận xem tại sao mình đang điên, sắp điên hoặc muốn điên. Đời vẫn đẹp nhưng t. vẫn thấy muốn điên.
    Lý do của t.: Đ. biết tại sao lại như vậy? Có lẽ phải vào nhà thương điên mới biết được. Ai giúp t. với????
    Ai bị điên nhưng đ. dám nói ra như vậy thì hãy suy nghĩ kỹ rồi vào đây nhập hội.

    You hear that? That is the sound of inevitability...
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Nào em lại tham gia tiếp nhé! Trên đời này chẳng ai biết em điên đâu ngoài những đứa bạn thân chí cốt, mình ko giấu được. Nói chung thì ai chẳng điên, cái topic này chắc thu hút được nhiều người lắm, nhưng vấn đề là người ta điên với ai và người ta thể hiện cái điên của mình thế nào. Có một số người ko kiềm chế nổi mình nên thể hiện ra quá đáng. Cũng có khi điên được gọi là "phởn", vui quá cũng điên mà buồn quá cũng điên. Còn Brit thì điên thuộc loại chẳng nói năng gì, nhưng cứ động đến thì thể nào cũng bị mắng cho 1 trận hehe, bt thì ko quát mắng làm ai giận dữ bao giờ nhưng phải lúc thì người khác chỉ có sợ xanh mặt :D
    Lý do vì sao điên thì cũng ko biết, nhiều lắm, thỉnh thoảng tự nhiên thấy chán muốn đập phá cái gì quá! Nhưng mà chẳng biết đập cái gì, sợ mẹ lắm hichic nên bây giờ có cách là ... xù lông con mèo lên cho đỡ ngứa tay hehe. Nó lại cứ tưởng là mình đang yêu nó lắm :D
    [​IMG]
    Don't be afraid to open up your heartEverybody cries...
  3. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Hic may cho mình quá, hình như hôm đấy mát giời thì phải. Đứng gần người suýt điên gần 1 h có nguy hiểm ko
  4. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    hà hà... hội nè vui quá, cho tui tham gia với nhé... Lý do: tui đã không điên, nhưng đang điên và sẽ tiếp tục điên... hà hà... Lý do điên của tui à... hì... vì tui rất muốn điên mà không thể điên được lúc nào cũng tỉnh táo như con cáo nhìn con gà ý... hi hi... các chú các bác cho cháu nhập hội với nhé... thui ngày nhập hội, viết một bài thơ trình bày bệnh án của mình cho vui cái...
    Tôi kể người nghe chuyện Mỵ Châu
    Trái tim lầm lỡ bỏ lên đầu
    ăn năn, hối hận bao thế kỷ
    Nước mắt ngân tràn nỗi đớn đau
    Từ chuyện ngày xưa nói chuyện nay,
    Bao người quân tử ước đêm ngày,
    Một giây lầm lỡ bao vui sướng...
    Lý trí cả đời nỗi đớn đau...
    (bài thơ này đã được đăng ký bản quyền trí tuệ bới... tui và rượu rùi đấy nhớ...)
    If you think you can, I CAN.
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ôi bây giờ Brit giống 1 con điên lắm, vì toàn cười, cười suốt thôi!!! Chết mất!!! Nhầm tai hại thật đấy, 2 người hoàn toàn ko biết nhau ngồi nói toàn những chuyện.... rồi cuối cùng phải nói 1 câu là "Không biết mình đang nói chuyện với ai ý nhỉ...." Ôi dùng cùng 1 cái nick sao nó lại lắm chuyện đến thế cơ chứ! Buồn cười quá!!!! Tự nhiên thấy tò mò ko biết cái người mình nói đủ thứ cùng là ai :)) Sao lại giống đến thế nhỉ :))
    [​IMG]
    Don't be afraid to open up your heartEverybody cries...
  6. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới đọc tên của topic này đã thấy giảm hết cả stress. Không biết một người mà "Chán chẳng buồn chết" thì có được chấp nhận làm thành viên của CLB không đây???
    À mà không biết mục đích của CLB này là gì nhỉ? "Vào đây bạn sẽ hết bị điên hay càng điên hơn???". Có lẽ phải tích cực makerting để CLB này sẽ ngày càng thu hút thêm nhiều thành viên hơn để tương lai có thể phát triển CLB thành hội chứng điên mất....
    Just some inputs from newmember2003. But true to me that I feel really released upon catching this topic. Thanks.
  7. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Có gì đâu nhỉ ? Mỗi chúng ta một ngày cũng có 60 giây điên điên đấy . Điên mà được điên thì còn gì bằng nữa nhỉ , heee . Lúc đó hãy làm những gì mà bình thuờng bạn nghĩ bạn sẽ chẳng bao giờ làm được . Bạn có dám tỏ tình với một người bạn trai ko nhỉ ? bình thuờng bạn có dám vào sàn và nhảy , lắc cho trôi đi mọi muộn phiền . Vắt bỏ mọi cái xung quoanh , đừng thèm để ý bất cứ điều gì đang diễn ra . Bạn sẽ thấy thật thoải mái , hãy vô sơ` tư đi nào . Điên điên chút nào . [rose]Cuộc đời đôi khi lắm cái điên ....

    Anh_la tinh yeu cua em ??
  8. captor_of_sin

    captor_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    hì hì, hóa ra cũng có nhiều người điên đấy chứ nhỉ??? Sướng nhất là lúc về nhà, lúc đó đúng là một thằng điên mà chẳng làm ảnh hưởng tới ai.....
    hì, hy vọng có ngày nào đó được Britney quát mắng để xem lần đầu tiên mình biết sợ như thế nào..., à quên được nhìn thấy khuôn mặt Britney lúc đang điên chứ....
    You hear that? That is the sound of inevitability...
  9. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Điên à ?
    Dở hơi à ?
    Thần kinh à ?
    ....
    Trời không mưa mà vẫn mặc áo mưa....
    Mình không mặc áo mưa....
    Box này cũng thú vị nhỉ...Liên hệ để nhận "búa"....công cụ để đập phá...

    NOTHING ELSE MATTER
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Kô điên có vào đây được kô nhở ?
     
    Ma' lu'm ho^i. de^ .. http://ttvnol.com/Sothich/337694.ttvn.
    ^^^^^^^Đại bác đêm đêm dội về thành phố người phu quét đường dừng chổi đứng nghe. Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình Hầm trú tan hoang ôi da thịt vàng Từng đêm chong sáng là mắt quê hương. Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng Hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng Cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn. Hàng vạn chuyến xe, claymore lựu đạn Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành từng vùng thịt xương có mẹ có em

Chia sẻ trang này