1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB những thằng đang điên và sắp điên

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi captor_of_sin, 21/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pippin_da_loozah

    Pippin_da_loozah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cho em tham gia với ạ. Em thì hầu như lúc nào cũng điên, thỉnh thoảng bình thường thì những người xung quanh lại tưởng bị làm sao.
    ???
    Free as a bird, wild as the wind...
    ???
  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Biết được thế là vẫn chưa điên đâu. Yên tâm về tu luyện tiếp rồi vào đây nhé
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ là cậu bé biết cạo râu ...
  3. Pippin_da_loozah

    Pippin_da_loozah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sắp điên vẫn được tham gia cơ mà? Mà em thì là trên sắp điên và dưới đã điên rồi:)Vào hội để điên hoàn toàn cho nó sớm
    ???
    Free as a bird, wild as the wind...
    ???
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Chào cháu sau cơn mưa, hehe xù lông con mèo lên thì có làm sao đâu, yên tâm, bác yêu mèo lắm nên ko làm nó tức giận bao giờ. Mà bác chẳng đã nói rồi còn gì, xù lông con mèo lên nó cứ tưởng mình đang vuốt lông nó, yêu nó lắm nên nó rất thích chí, hihi con mèo nhà Brit vốn là mèo lông xù mà Còn bác cũng điên kiểu thích ngồi 1 mình đấy chứ, ko thấy bác nói là lúc bác điên bác chỉ thích ngồi 1 minh à? Chỉ tội bạn mình toàn những đứa xí xớn, hehe người ta đã bực mình rồi lại còn cứ tiến tới trêu làm mình càng tức hơn. Mà tại Brit có quát mắng ai bao giờ đâu, tự nhiên bọn nó thấy mình nổi khùng lên mới sợ xanh mặt chứ bây giờ bọn nó quen rồi, mình càng điên nó càng trêu tiếp Còn đối với người lạ, yên tâm là ko bao giờ sợ bị Brit mắng, lúc đấy thì mình cũng tỏ ra bình thương thôi. Chỉ tội có hỏi han gì thì yên tâm chỉ nhìn thấy mình gật đầu hoặc lắc đầu, hết. Nói chung lúc điên thì chỉ thích ngồi 1 mình thôi, hoặc nếu có ai có lòng cũng xin đừng nói gì cả, như thế tốt hơn là nói vì chả có hồn đâu mà nghe
    Captor of sin, lúc mà Brit điên thì trông kinh lắm ý , hichic mặt nó dài ra mấy cm, mắt thì lờ đờ trông như người nghiện ý hehe
    Người nói mình điên tức là người vẫn còn khả năng nhận thức, còn người điên thì do ko nhận thức được nên ko nói như vậy --> trên thế giới này ai cũng điên hết đúng ko nhỉ?
    [​IMG]
    Don't be afraid to open up your heartEverybody cries...
  5. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nhóc vẹt nói như thế nào đấy chứ. Newmember đi có hỏi về có chào, làm sao mà xổng được, làm sao mà điển hình được.
  6. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Một tuần lên cơn không ngừng , hết phóng xe bạt mạt trên đường thì lại lên cơn chỗ khác ,hôm nay bớt điên quay lại thấy hội điên nhà mình tẹt dí rùi .
    Cháu biết ngay từ đầu mà ,bác nào điên thật thì cũng điên ngoài đường đợi bao giờ hết điên mới vào đây ,bác nào hơi điên điên thì vẫn còn đủ tỉnh để thấy đời còn lắm cái thú vị .
    Rút cục ,hội được vào ngày thì bị xếp xó , thế có chán không .
    If life doesn't like what you expect ...
    CHANGE IT
  7. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    ơ hớ... bác cũng thích phóng xe bừa bãi trên đường à... hì hì... bác bị cùng triệu chứng với em rùi... thui... khi nào em với bác , để thăm hỏi bệnh tình nhau cái nhé...
    If you think you can, I CAN.
  8. haychotoitinhyeu

    haychotoitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sang Trau quy nho hoi em Lan nhe,ho*,Ho* khong hieu em toi co doc duoc cai nay toi viet cho no khong?
    Tình cờ hai đứa chung đôi Tình cờ cách biệt bồi hồi tháng năm Tim yêu giờ chỉ âm thầm Hát câu ai oán, thăng trầm cuộc vui Người ơi, hỏi có ngậm ngùi Hay vui chân bước, chôn vùi ngày xưa?
  9. captor_of_sin

    captor_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Triệu chứng "bệnh điên" của các ngài như thế nào hả???
    You hear that? That is the sound of inevitability...
  10. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng cũng phải điên lên một chút , giảm tẻ nhạt của cuộc sống . Có lúc điên đến nỗi đấm bùm bụp vào tường chẳng có lí do . Khổ thân cái tường !

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu

Chia sẻ trang này