1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Nói nhảm.Mời mọi người phát ngôn tuỳ ý.Ko động chạm chính trị,chửi bới cá nhân và tập thể.(Phần

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mama_meo, 22/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mockura_dop

    mockura_dop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sống đời tối tăm như loài giun..
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    anh đã mơ về, ngôi nhà và những đứa trẻ ..........................
  3. storm_rain

    storm_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ nhiều người buồn và mệt mỏi nhỉ, mỗi khi mệt mỏi bạn iem thường nói với iem "Buồn bắt con rán, bỏ vô háng, ra đường Huỳnh Thúc Kháng, phanh háng cho xe nó cán " ---> nói xong dứt câu mỏ nó xưng vêu lên, miệng méo xệch ko hiỉu tại sao
  4. mockura_dop

    mockura_dop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc thôi..
    1000 năm nô lệ giặc Tầu,100 năm đô hộ giặc Tây...
    Gia tài của mẹ là nước Việt buồn..
  5. mockura_dop

    mockura_dop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bài thánh ca đó còn nhớ kg em..
  6. mockura_dop

    mockura_dop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Một sáng kia xuôi theo dòng em đến..
  7. mockura_dop

    mockura_dop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôn Em đi..
    Trên đôi cánh của Thiên thần,tôi bay đến 1 cao nguyên, tôi bay đến 1 cao nguyên, bay đến 1 vùng biển,bay đến cõi thinh lặng,
  8. mockura_dop

    mockura_dop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ..Thiên thần bảo''anh cứ ở đấy và xa lìa thế giới con người,anh se thấy thiên đàng Em.Anh sẽ thấy mọi thứ fù fiếm và vĩnh cửu,Thiên thần bảo anh cứ nằm xuống và há miệng như giòi,một thứ hạnh fúc đần độn và hân hoan ngu xuẩn sẽ viên mãn..
  9. mockura_dop

    mockura_dop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chỉ chừng 1 năm thôi là quên lời trăn trối,ai nuối thương tình ta,chỉ chừng 1 năm xa..
  10. mockura_dop

    mockura_dop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 lúc đến 2,3,4,5 cô, rồi cho như vậy là mới ngonnn..
    Người đàn ông tham lam chính là anh..

Chia sẻ trang này