1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Nói nhảm.Mời mọi người phát ngôn tuỳ ý.Ko động chạm chính trị,chửi bới cá nhân và tập thể.(Phần

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mama_meo, 22/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zero_zone

    zero_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay,chiều nào trời cũng mưa,,những con đường ngập nước,rác ,những chiếc xe chết máy ,dắt bộ,lảo đảo..Xe của hắn,thứ xe người ta chẳng ai thèm đi,thứ xe người ta thấy ghét vì nhiều lý do,cứ bình thản,nhẫn nại ,kg ganh tỵ,bon chen,lừng lững vượt wa mọi thứ bẩn thỉu dưới chân đi về fía trước..Tự nhiên ,hắn thấy phục Trịnh công Sơn wá,ông ta đúng là 1tiên tri,mấy mươi năm trước ,[có lẽkhi hắn chưa sinh ra]mà đã đoán được Saigon sẽ ngập tà la như thế nầy..cảm khái trong lòng,hắn huýt sáo nho nhỏ:''''Phố bỗng thành dòng sông uốn quanh..''''
  2. serenade_hn

    serenade_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới đọc Người đàn bà sinh ra ban đêm của Jack London. Hình như có nét rất giống mình. Mình cũng luôn là người cô đơn giữa 6 tỷ người trên TĐ. Dù mình có rất nhiều bạn. Giá mà mình cũng được như thế nhỉ
  3. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mình vào cái chỗ này làm gì ý nhỉ!?toàn người nói linh ta linh tinh :D
  4. zero_zone

    zero_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ vẫn như thế đêm nay ở đây,giàn thiên lý già nua ,người nhạc công vẫn chơi những tình khúc ấy,ngoài xa ,dòng đời vẫn ngược xuôi kg ngừng nghỉ nhưng ơ..kìa ! sao kg thấy gương mặt thiên thần của nàng bên ngọn nến lung linh,và nụ cười ,và ánh mắt..
  5. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    quái quỉ
  6. zero_zone

    zero_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,đi đường gặp 1 đám tang, đông ơi là đông, dài ơi là dài, vui ơi là vui.
    Có 1 anh mặc áo giống như bằng bao bố, có 2 người kè 2 bên, đi lảo đảo cúi đầu nhưng cười toe toét, mình đoán chắc anh ta sung sướng lắm vì có lẽ sau đám tang nầy anh ta sẽ vô 1 khúc, người ta đi fúng điếu đông wá mà, có cả nhiều xe biển xanh.
    Có cả 1 dàn nhạc đủ loại, đi trước là mấy chú đội mũ giống cảnh sát,với những chiếc kèn to tướng , chơi liên khúc đủ thứ bài mà các chú ấy bất chợt nghĩ ra, từ '''' như có bác hồ'''' cho tới ''''diễm xưa'''',''''mùa thu lá bay'''', trở lai ''''mùa xuân trên những giếng dầu'''' , ''''trường sơn đông, trường sơn tây''''..
    Đi sau là dàn nhạc dân tộc, nỉ non ai oán đủ thử giai điệu mà minh kg hiểu nổi, nghe cứ choáng cả đầu..
  7. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ ...
  8. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đời đôi khi rất dở, nhưng ta vẫn phải niềm nở ...
  9. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Mệt thế ko biết . Bực quá đi mất . Ăn nhiều quá. No quá.
    Mệt thế ko biết . Bực quá...
  10. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Keke...
    Thế là cũng đã về HN

Chia sẻ trang này