1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

>.....< CLB Nói Nhảm . Muốn phát ngôn gì cũng Ok . Ko động chạm chính trị và chửi bới cá nhân ( Phần

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi sieuchanhhadong, 07/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Quay quay, cuồng quay theo điệu nhạc.
    Say say, say ngất ngây trong vòng tay...

  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    Mai lại đi làm xong mấy ngày tết,
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mệt phờ người...Một buổi đi chơi nhiều kỷ niệm, chất đống nỗi nhớ...
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mệt phờ người...Một buổi đi chơi nhiều kỷ niệm, chất đống nỗi nhớ...
  5. B_L_Q

    B_L_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hic ... sao mình vô tâm quá ... hôm qua mới ngồi nhìn kỹ em ... sao già nhanh quá ...
    Lần đầu tiên tối nhờ nhờ ... em đeo kính ... nhìn dek rõ ...
    Lần thứ 2 đến nhà em ... thật bất ngờ ... trông tuyệt xinh tươi ...
    Thế mà nay ...
    Hôm nay ngồi uống cafe ... thấy gái lượn trên đường vè vè ... lại nghĩ tủi thân mình ...
  6. iCute

    iCute Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi uống cafe với e trên YP, hic hic, lâu ngày mới gặp lại e, nghe phong phanh e có vấn đề với thằng đấy, thấy buồn cho e wá. Mà mình có là cái dek gì của e đâu nhỉ, càng nghĩ càng thấy chán. Con bạn mình thì bảo "để xem mày còn có thể yêu nó không" Nếu bây giờ e với nó thôi nhau liệu mình còn đủ tình cảm để đến với e nữa không nhỉ? Không biết nữa, thời gian sẽ là câu trả lời. Đọc được cái này của pa nào lâu rồi, copy paste lên vậy
    Gặp lại nhau rồi biết nói chi đây
    Cái khắc nghiệt của thời gian đã xóa đi tất cả
    Mùa đông đến, cây khô và khẳng khiu trơ trụi lá
    Ảo ảnh tan rồi, nhìn xuống trắng bàn tay
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Sao giọng u ẻo lả thía nhỉ làm tớ choáng quá. Tự dưng lại thấy mình phải điều chỉnh giọng nói của mình theo. Rủ đi cafe mùh lại bảo ấy rủ tớ đi đi. Giật mình quá Vìa thui cho hết nghĩ vẩn vơ
  8. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Đoremon hâm, đơ, dở hơi, càng ngày nhìn càng ghét chỉ muốn choke
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bó tay con cún con .
    Kèm theo bó tay với 1 số người nữa !
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đời đúng là số phận, đek tránh được...mình phải làm gì đây?

    lấy đt ra buôn bán với 1 người bạn chút nào? Có đỡ hơn không?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này