1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

>.....< CLB Nói Nhảm . Muốn phát ngôn gì cũng Ok . Ko động chạm chính trị và chửi bới cá nhân ( Phần

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi sieuchanhhadong, 07/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Thi xong nhưng vẫn không thấy thanh thản là mấy. không hiểu sẽ như thế nào đây, quá nóng , không có hứng với bất cứ cái gì cả. Kiểu này dễ bị thịt bò khô quá.Mình thật là kém cỏi không làm được việc gì cho ra hồn, Cao không cao , thấp không thấp cứ làng nhà làng nhàng thế này thì chết. NẾU KHÔNG LÀ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ PHI THƯỜNG THÌ HÃY LÀM MỘT PHỤ NỮ BÌNH THƯỜNG.
  2. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng ghét, càng ức chế, thật là ko thể chịu được nữa rồi
  3. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Thi mới được 1 môn.Học chẳng vào đầu mấy toàn lý thuyết. đọc thấy ngán.Ở nhà thì suốt ngày nghe giảng đạo lý nghe nhiều thấy cũng đúng.Hic trời thì nóng mà đứa cháu suốt ngày léo nhéo.Tâm trạng lúc trời nóng muốn binh cho ai 1 cái.
  4. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Người với ngợm chi mà mâu thuẫn như con ma!
    .............. cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh, và có mấy ai tự đổi thay đời mình!..................
    được mỗi câu mãi từ thời nào, ko quên cũng ko thuộc hơn
    đứa nào bảo mình dở nhỉ? Thông minh thế!
    thử cho toe toét ra xem nào! hừ hừ!
  5. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    trời nóng thật lắm chuyện bực mình, lúc nào cũng chỉ muốn burst into cry thui.
    giá như ngủ dậy mọi chuyện đã đâu vào đấy thì hay nhỉ? cứ suốt ngày fải gò lưng ra cố gắng....mệt lắm rùi.
  6. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Damn the teacher!!!!!!
    Cầm lv của người ta đến nửa tháng trời thì ko sửa đi ,đến ngày nộp lại bắt đầu hạch sạch, đã thế cứ kệ đấy, muốn làm gì thì làm ta đây nhất quyết ko chi khoản đầu tiên Lv có được 5 đi chăng nữa thì mình vẫn khò khò cơ mà, Gà mói khó chứ khò khò là chuyện quá đơn giản
  7. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Có cục gạch để đả vỡ cái loa ở đây ko nhỉ ? trời đã nóng mà cứ bật cái đối tượng hãm Đan Trường này, hết chim sáo với lại nhỡ mối duyên đầu Mình mới hơn 20t , có cần thiết phải nghe cái của này ko nhỉ ?
  8. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    fải ngồi chơi xơi nước ở trường tranh thủ up bài cho nhà xanh
  9. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    tự dưng buồn quá.........heo ơi đừng thế mà.......biết làm sao để giúp heo đây??? đời thật bất công!
  10. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ngày càng thấy nhạt nhẽo ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này