1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

>.....< CLB Nói Nhảm . Muốn phát ngôn gì cũng Ok . Ko động chạm chính trị và chửi bới cá nhân ( Phần

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi sieuchanhhadong, 07/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi chơi về ^^ ZUi ghê
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hứng lên là làm thật chẳng giống ai. Mai được ngủ thoải mái rùi
  3. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong ngày mai được đi chơi,mong ngày mai được đi bơi,ko phải đi kiểm tra trình độ English..Amen...Adi đà phật!!
    Cả ngày hôm nay dí mắt vào cái máy tính để truy cập TTVNOL ---&gt;Mắt đến khổ!!
  4. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    there is something wrong with me uhm......a little worry...........
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Phù . Xong đựơc chút chuyện . Kể cũng vất vả chút nhưng vui . Tối đi học về sẽ vào Blog sau vậy . Đi học thôi
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua những kỷ niệm ngỡ ngủ quên thức giấc
    Chơi vơi trong tiếng nhạc nhớ anh nhiều thêm
    Quanh em những tiếng cười sao chợt như vô nghĩa
    Con tim đau nhói lòng mỗi khi nhớ về anh
    Từng giờ trôi qua sao dài như tháng năm
    Sống trong nhớ mong nào ai biết
    Nhìn mùa thu đi lá khô xa cành
    Cuộc đời em giờ đây vẫn biết luôn gần anh
    Làm sao quên những gì mình sống
    Cho nhau tháng ngày ấy
    Vì xa anh mới biết yêu anh nhiều
    Người ơi hãy đến một lần nữa
    Hãy ôm em và nói lời yêu em
    Thêm một lần nữa thôi
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Đi ngẩu roài
  8. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Thư viết đưa thì ko đọc mà mình thì chết nhát ko thể nói được, có cách nào từ từ chạy mất được ko nhỉ?
  9. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ bị out rồi, đúng là không biết lượng sức mình.thôi không sao , may mà không được giải vì nếu được giải thì chắc chắn sẽ mất một cái gì đó còn to lớn hơn. Vì Trời rất công bằng mà trời nhỉ?Con biết ngài rồi nhé.
    Còn vài bữa nữa là thi rồi, sợ quá đi. tự nhiên cứ mất hết tinh thần VÕ SĨ ĐẠO của mình. Thôi đời cứ trôi và người cứ phải sống
  10. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    For checking! Satan_S_Soul
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này