1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB NÓI NHẢM (tự nhiên muốn phát ngôn gì thì phát ngôn đi! đừng có động chạm chính trị và chửi bới c

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pollynguyen, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ. Tối qua gọi điện cho bé. Hơi run (bình thường có run đâu nhỉ??) Chắc tại hơi tý bé cứ cười hí hí làm mình chột. Đã thế hơi tý lại chê, lại chỉ trích. Hôm nào rình gọi điện cho mama bé hỏi thăm tý. Quên, hôm qua không hỏi bé coi lúc về có bị mưa ướt không. Đãng quá đi mất....
  2. dapch3tanthit

    dapch3tanthit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tự nhiên có người nhắn tin cho mình nói linh tinh nhiều quá. Bực mình ghê, không biết ai lại dư tiền dư thời gian thế chứ. Bực cái là đâu có nhiều người biết số mình. Mà sao nó lại nói ác ý thế. Ai đọc được thì chết mất. Ngồi đợi cả chiều chả thấy bé đâu. Tối không biết có nên gọi điện không. Mấy hôm nay nhìn thấy người ta mà thấy thoải mái quá. Ờ, thời gian chưa thấy đâu mà lời nói đã bay mất rồi. Lại cafe một mình nhỉ???
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Trông người lại ngẫm đến ta phải không vet thân mến. hihi YASu không ham rượu chè chút nào, nhưng thỉnh thoảng ngâm nga 1 chút cũng zui. YASU đã nói là chỉ 1 chút để cho khuây khoả nỗi buồn thôi mà, chứ không nốc như những đệ tử của lưu linh.
    Hay hôm nào YASU kêu vet đi cùng nha, đồng ý không???
  4. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    từ bé đến lớn, em chưa bao h biết nhâm nhi rượu là gì mới khổ, hic hic, thật ra rượu cũng chả thích, nhưng đi người ta mời, nên cứ cầm cả li mà uống cho xong, li này xong lại đến li khác cho xong, hờ hờ. Mà các chị ạ, các chị cũng lớn tuổi rồi, ko nên rượu chè nhiều, hại sắc xuân, như em này, trẻ tuổi mà già đau già đớn, các chị cứ phải lấy xong chồng đi đã rồi hẵng rượu chè, lúc ấy thì già cũng kệ, hehe. Còn các chị mà thích tuổi trẻ cứ oanh liệt đi đã thì em hoan nghênh , em sẽ nhiệt tình khao các chị loại rượu ko hiếm nhưng mà quí, là bình rượu mơ bố em ngâm 3 năm tuổi rồi ý ạ
  5. dapch3tanthit

    dapch3tanthit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hôm qua gọi điện cho bé, bé kêu ở ngoài em hiền hơn nhiều. Úi rời! Chả biết thế nào. Hôm nay vừa thò mặt online đã bị ăn chửi té tát... Chạy mất cả tất...
    Hờ. Chiều nay ngồi đợi bé, nói chuyện với con bé hàng xóm nhà bé đến là ngộ.
    Oài. Mệt rồi. Đang định đi đổi cái điện thoại mà tự dưng lại chán. Người mơ hồ quá. Ăn xong rồi lại nằm ngủ, ngủ dậy ăn rồi chat. Hết ngày. Đến lớp học như người đi mượn. Thuốc hút ngày 2 bao. Dạo này đau ngực quá.... Ối rời ơi. Não....
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    [
    từ bé đến lớn, em chưa bao h biết nhâm nhi rượu là gì mới khổ, hic hic, thật ra rượu cũng chả thích, nhưng đi người ta mời, nên cứ cầm cả li mà uống cho xong, li này xong lại đến li khác cho xong, hờ hờ. Mà các chị ạ, các chị cũng lớn tuổi rồi, ko nên rượu chè nhiều, hại sắc xuân, như em này, trẻ tuổi mà già đau già đớn, các chị cứ phải lấy xong chồng đi đã rồi hẵng rượu chè, lúc ấy thì già cũng kệ, hehe. Còn các chị mà thích tuổi trẻ cứ oanh liệt đi đã thì em hoan nghênh , em sẽ nhiệt tình khao các chị loại rượu ko hiếm nhưng mà quí, là bình rượu mơ bố em ngâm 3 năm tuổi rồi ý ạ
    [/quote]
    ui ui, nhóc, từ từ, từ từ, đang không thể tin vào mắt mình nữa, hic...xúc động quá ...hic...hình như.... hình như.... tớ...tớ gặp cạ cứng rồi các bác ạ .....ahaha....
    Nhóc ui, em nói có thiệt không em, chị và chị hoa_xuong_rong81 đang...hihihi...nóng lòng muốn gặp em nè...Nghe danh em đã lâu bi giờ mí thấy cất nhời...quả không hổ danh.....chị chỉ mong được già như nhóc thôi....keke
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh- ngươi _Viet_Nam
    Những lúc em cáu giận, em ko còn làm chủ dc bản thân anh ạ , em đáng trách thật đấy, em nhớ cái hôm em đang rất tức tối, anh đã đến khuyên can em, em đã vô thức nói : " Đồ nghiện hút mà đủ tư cách khuyên răn tôi à". Em đã ko cố ý khơi lại chuyện qua khứ đó của anh, em thực sự xin lỗi vì đã động chạm đến nỗi đau của anh. Em biết, từ ngày anh ra trại cai nghiện, anh đã cố gắng làm người tử tế, anh thay đổi trước sự tin yêu của người thân, em làm như thế, anh giận lắm phải ko, anh trách em thì trách, nhưng cũng đừng thế mà bỏ quên cái đích trước mắt để hướng thiện nhé anh.
    mấy ngày hôm nay, em pm cho anh, tin nhắn cho anh, anh ko nhận, em đến trường anh, em đến quán anh hay ngồi 1 mình, anh đều tránh em, hôm nay em viết lên đây, hi vọng anh đọc dc mà tha lỗi cho em. Em , bạn của anh.
  8. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    thêm 1 ngày nữa lại trôi qua , hôm nay lại ngồi cãi nhau , không mệt mõi , mình chọc nó mà còn mỏi mồm huống chi là nó ,chắc tức lòi mắt nhỉ , thế rùi , tự nhiên giận chứ , giận thì cho giận , ai bảo ngang như cua , mai fải đi học về muộn , muốn đợi nó nhưng chắc cũng không đc rùi , không biết lên mừng hay lên vui nhỉ , mà nó giận rùi , thui , cho giận thêm vài hôm nữa , khi nào xuôi xuôi ,khi nào nhớ nhớ thì lai chọc tiếp vậy
    sao có cái topic hay thế này nhỉ , ngồi nói 1 mình mà chẳng cần ai biết cả , viết ra cho thoải mái , chứ không thì học hành nó cứ ám ảnh vào đầu như ma ám ý , đọc mấy chuyện của mọi người vui phết nhỉ , mỗi người 1 tâm sự , gộp lại thành đc câu chuyện hay đấy
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    @Vet : Rượu hả. Nói nghiện thì ko fải .Vì con gái , ko được fép bê tha, nhậu nhoẹt .Nhưng nếu giải khuây thì Okie. Ko có gì cả,đừng nghĩ nhậu là hư người.Hôm nào Vẹt đi nhé, cho XR và Yasu bít mặt nào.
  10. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ối rời ơi. Hôm nay tự nhiên lại có lịch học mới. Đi học buổi chiều. Nhà trường xếp lịch như dở hơi. Sáng quen dậy sớm, chả biết làm gì. Online thì chả có thằng nào cả. Trời thì lạnh, chả biết đi đâu. À thôi, chiều nay qua lớp K48 chơi với em Hằng vậy. Rủ em ấy đi chơi phát. Ừa..... Rõ chán....

Chia sẻ trang này