1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB NÓI NHẢM (tự nhiên muốn phát ngôn gì thì phát ngôn đi! đừng có động chạm chính trị và chửi bới c

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pollynguyen, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Xưa kia sợ mẹ nhất nhà
    Ngày nay thấy bố muôn phần sợ hơn
    -Hoa vẹt
  2. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi nói chuyện với bé, ngồi nhớ lại cái bài hôm nọ, tự nhiên nhận ra rằng mình đang ở ngã ba ngã bảy.... Mệt ghê cơ... Cắm bừa đầu mà đi thôi. Thật lòng chả muốn tự dối mình... Cốc chè chát quá, thế mà vẫn uống hết rồi... Mồm cứ khô đét...
  3. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc mình thấy chúa ghét những lời như này, điên, ngã 3 ngã 7 thì cứ đi 1 ngã, ko phải là đi bừa, mà chưa xác định rõ thì cứ đi, sai rồi thì quay lại đi hướng khác. Thế sẽ tiết kiệm dc thời gian hơn là ngồi đấy mà nghĩ ngợi , hờ ( nói thật )
    Hôm nay mưa, thấy mơ màng ghê, chị bảo bé này, bé về học nhạc hoạ đi, bác Trịnh có Diễm xưa thì bé có Vẹt xưa, nhé
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    dạo này mê mẩn ttvn quá, ngày nào cũng phải online post bài không thì lại nhớ ơi là nhớ...hic hic..khốn khổ cái đời tôi...
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chán, chán, chán....anh làm em thất vọng quá...thất vọng quá... anh ạh!

    10 ngày rồi...còn 5 ngày nữa...để tiếp tục thất vọng...Buồn kinh lên được...
  6. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Sao em có thể lạnh lùng ngay được nhỉ. biết bao tình cảm yêu thương, biết bao kỷ niệm nồng cháy hơn 1 năm qua mà em không nghi gì đến sao. Quay ngoát ngay 180 độ, lạnh lùng quá. ANh không tin có người đàn ông nào tốt với em, yêu thương em hơn anh đã làm. Bây giờ em như người xa lạ. lạnh lùng và tàn nhẫn. Vẫn còn trẻ con thế sao hả em yêu. Minh đã hứa với nhau bao nhiêu, đã xây dựng hạnh phúc tương lai ra sao. để đến bây giờ đến chia tay cũng không được êm ả. CHÁN
  7. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    fhdgdghgsđfgdgfsgđsfgsfgfdgsgđgsfsgfđgsfg
  8. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    ô bô bi ba by ba xa ci ca nen cáo hoe xi chin cal eo la mi ci lo a ế ma , tu xi ho mi tin ko ke
  9. JackSparow

    JackSparow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mơ gặp em Quắm
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi là xời , sáng sớm đã có người dí ngay cái thiếp mời vào mẹt. Lại đám cưới , người ta cười còn tôi khóc

Chia sẻ trang này