1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB NÓI NHẢM (tự nhiên muốn phát ngôn gì thì phát ngôn đi! đừng có động chạm chính trị và chửi bới c

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pollynguyen, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saomuadong

    saomuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0

    éu?c gio_mua_dong_bac s?a vo 19:18 ngy 17/03/2005
  2. smallgoat

    smallgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gọi điện cho bé nói hớ một câu là đã cúp máy cái rụp. Dễ sợ...
    Hôm nay làm bài kiểm tra Vĩ mô tốt quá. Chả học gì cả mà làm được. May có con bé bên cạnh không chắc cũng tèo... Thằng em hôm nay gọi điện thông báo ngày cưới chính xác. Nghe mà choáng... Rõ khổ, thế là lại phải chia tay một đồng chí, tổ quốc sẵn sàng cắt cơm trợ cấp cho đồng chí để đồng chí về nhà ăn cơm vợ...
    Hôm nay online gặp bà chị rồng rềnh, thấy bà chị cũng hâm hâm ra phết. Nghe nói bé onl, vào chào không thèm chả lời. Chắc đang tức, đang cú cái gì, mà cũng có thể là ghét rồi đếk thèm nói nữa... Rõ là... Có gì cho xin cái lỗi nhé. Hờ... Không cho thì cứ giữ làm mắm vậy...
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    chẹp...vừa làm cốc chè đặc xong, chát đắng cả miệng, bi giờ lại thấy ngọt ngọt ở cuống họng...chà chà...lạ thật...Đúng là có đắng trước mới thấy vị ngọt sau đó ngon đến nhường nào...
  4. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước ngồi uống trà đá vỉa hè cạnh club Hồ Gươm Xanh. Gần 12 h đêm,đốt thuốc rát lưỡi, chạy sang Hồ mua mấy cái kẹo lạc. , mua xong, quay về thì gặp một chú đẹp giai vãi, xán vào mời thằng em bao thuốc, bảo đi chơi với anh nhá. Kinh đíu chịu được. Dưng mà.............
    Về nhà rồi vẫn phải công nhận thằng phưn ấy đẹp gioai thật. Mk, hay là mình lây bố gay của nó rồi không biết. ......[:D]
  5. smallgoat

    smallgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Câu nói này hay. Sao giống tôi thế??? Hôm qua mình cũng vừa nói một câu y hệt với bé xong... Tý nữa gọi lại coi thế nào. Hình như đang giận thì phải.
  6. smallgoat

    smallgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    *** chó chứ đếk phải *** người. Dễ giận thật... *** ơi là ***... Sao mà nhiều *** thế không biết... Đi đâu cũng thấy. Loanh quanh là lại dẫm phải ***. Đúng là cái đời thanh niên dẫm ***. Toàn *** thối. Bố khỉ....
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    " Giẫm " phải *** còn gì gì thì không biết mà mây ngay hôm nay toàn gặp han , giờ thì hết hy vọng luôn .Hồ sơ thi tại chức bán hết rồi , khổ thân cái đời tôi, , ôn để làm gì , lúc nào cũng nhỡ nhàng.
  8. JackSparow

    JackSparow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng đi, học làm gì nhiều, " học lắm rồi cũng đến tắm chuồng " các kụ bảo thế.
    Đêm qua năm ngủ nghĩ dc mấy câu thơ hay, sáng dậy quên kụ nó mất, đến giờ vẫn chưa nghĩ ra. Phải gió...........
  9. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Mình ko giận, nhưng mình ko nói chuyện, bởi mình ko có hứng, nhưng mình cứ để cho Minh xinh xắn xin lỗi, vì như thế, mình mới lại có dịp dc quảng cáo về tấm lòng đầy cao thượng và bao dung của mình, hơ hơ. Mình có xấu tính ko nhỉ ? Tất nhiên là hổng rồi . Vì mình là con chim non có đôi cánh rộng mờ. Bạn lôi cái gì ra diễn đàn thì bạn tự nhét nó vào miệng nhé, dù là nói nhảm, nhưng mờ người ta bảo phải nói có văn hoá, hé hé
  10. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mùng tám tháng ba
    Đàn ông, nam giới đi ra đi vào
    Hai tay hai củ xu hào
    Mồm thì lẩm bẩm biết xào hay kho
    Hôm nay mùng tám tháng ba
    Khổ nhất trong giới phải là sinh viên
    Hai tay cầm một vốc tiền (lẻ)
    Vào hàng hoa chọn mất ba tiếng liền
    Hôm nay mùng tám tháng ba
    Những ông công tác xa nhà là hay
    Điện hoa rẻ lắm, gửi ngay
    Tiền thừa còn lại đem xài oke (Kara)

Chia sẻ trang này