1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB NÓI NHẢM (tự nhiên muốn phát ngôn gì thì phát ngôn đi! đừng có động chạm chính trị và chửi bới c

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pollynguyen, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Chán ! Thế là wa 1 đêm mà chẳng làm dc gì cả ngủ cũng ko xong.
  2. toc_xanh82

    toc_xanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay chẳng được cái việc gì ra hồn....như dở hơi. Toàn thằng dở hơi
  3. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tối qua chát khuya đến 3 h sáng với một em sinh năm 79. Mình kể chuyện e hèm...chậc ...chậc....nó cứ trố mắt ra nghe, hoá ra thằng chồng nó là thằng kém tắm.
    Vui vãi.
  4. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cho 8-3 năm sau vậy , nguoilua nhỉ
    Hôm nay mùng 8-3
    Chị em phụ nữ như Hoa trong vườn
    Nụ cười như đoá hướng dương
    Để cho trai tráng đứng Giương mắt nhìn
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    hum nay k có gì đặc sắc cả....được nghỉ 2 tiết cuối lại online, lại ttvn, ...chẹp...vô vị quá
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay online gặp bà chị rồng rềnh, thấy bà chị cũng hâm hâm ra phết. Nghe nói bé onl, vào chào không thèm chả lời. Chắc đang tức, đang cú cái gì, mà cũng có thể là ghét rồi đếk thèm nói nữa... Rõ là... Có gì cho xin cái lỗi nhé. Hờ... Không cho thì cứ giữ làm mắm vậy...
    [/quote]
    Ku, đi về nhà ngay , cứ chen vào chuyện người lớn , để im cho chị và Vet nói chuyện nào Vẹt em nhỉ
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Có đang trên đuờng đi kiếm chồng, Nêú trúng gió thì cận thận méo mồm nha.
    Chiều nay lại nhờ mua được hồ sơ rùi .Xuân fết.
  9. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lấy lại được nick rồi... Mệt quá. Hôm nay vừa phải làm cu ly cho nhà trường, đi khuân bàn khuân ghế tổ chức hội chợ. Về đọc bài của Bé... Và lại nghĩ về "chân thành" và "an toàn".... Người ở quán vừa bật bài "Tình muộn":
    Anh biết em trong tình muộn, như phương trời mỏi cánh chim bay...
    Cuộc sống là những vở kịch và ta là người đang diễn kịch trên sân khấu đó. Đôi khi ta phải tự đeo mặt nạ cho chính mình, những cái mặt nạ làm cho ta cảm thấy bí bức, ngột ngạt... Làm sao để tìm được một hậu trường nơi ta có thể bỏ những cái mặt nạ đó ra???
    Soi mình vào gương, thấy trong gương là một con người khác, đang đối diện với ta, nhìn ta và nói chuyện với ta... Sao ta mãi chẳng thể là mình để soi vào gương ta được thấy chính mình trong đó??? Ta mệt mỏi. Ta nói nhiều, cười nhiều, suy nghĩ nhiều. Nhưng phải chăng ta chỉ muốn trốn tránh, muốn tự dối mình khỏi một cái gì đó....
  10. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, bé dậy, cũng soi vào gương, bé vẫn thấy là mình trong đó, mới dậy trông thật luộm thuộm và nhếch nhách, là bé đấy mà. Trời ẩm , những hạt nước li ti đọng trên bề mặt gương, bé trỏ tay, nghoệch ngoạch viết chữ: Ta là Hoa dễ thương . Bố hay mẹ sẽ dậy sau và nhìn thấy cái chữ đó nhỉ ? Bé tin chắc, đó sẽ là nụ cười của tình yêu thương mà mỗi người cha người mẹ đều dành cho ta. Chúng ta cần dành thời gian để suy nghĩ về bản thân, chúng ta có ko hài lòng về bản thân ? Có chứ, nhưng bé đã viết chuyện bé dậy soi gương vào buổi sáng nay lên đây để làm gì nhỉ ? Để nếu có thể nhận ra,thì hãy nhận ra rằng , chúng ta làm cho những người ta yêu thương có nụ cười, thì chỉ nghía họ cười thôi, ta cũng thấy vui rồi. Thay bằng ngồi tự hỏi "Làm sao để tìm được một hậu trường nơi ta có thể bỏ những cái mặt nạ đó ra??? " .Cuộc sống thật là cuộc sống Ta biết tạo cho người khác niềm vui. Hihi, bình dị ko?
    Đứng lên anh và đừng để cho mình chật vật về 1 vở kịch

Chia sẻ trang này