1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB NÓI NHẢM (tự nhiên muốn phát ngôn gì thì phát ngôn đi! đừng có động chạm chính trị và chửi bới c

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pollynguyen, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Trở về ttvnol mà quên ko hỏi thăm zet, tội lỗi, tội lỗi Zet ơi, hình như, hình như thôi, zet có vẻ dễ thương hơn trên ttvnol đấy , tích cực dễ thương nhé
    Hôm nay vượt đèn xanh bị bắt, ****, hoan hô Chủ nghĩa Việt Nam
  2. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Vào lúc 16h30 ngày hôm nay ,
    Mk, tại ngã tư Điện Biên Phủ , có 2 thằng CA tóm 2 cô gái dễ thương....
    Khóc lóc ỏm tỏi , mà 2 thằng đê tiện đó ko tha
    Đã thế còn chăn hết cả tiền, ...
    Chăn đến đồng cuối cùng ..
    Cả 2000đ mới đau chứ ....
    Đèn vàng đã đèn đỏ đ** đâu
    Gặp bọn CSGT ..giải quyết càng nhanh càng tốt ,50k ko được thì 100k , 100k ko được thì 200k , 200k ko được thì 250k
    Thế là hôm nay nó chăn mất một cái áo của mình
    Được seat sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 19/03/2005
  3. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện CSGT.
    Hay đi uống rượu đêm, hôm nọ, đi uống về, hơi tây tây, để gái đèo. Mấy thằng cơ động ngứa mắt, đè vào, mình xuống nhưng say quá, chả nói được gì, nháy mắt bảo gái, khóc đi. Nó bù lu bù loa lên, mấy anh bắt em thế này thì chết, em ko về kí túc thi được, mấy thằng cơ động bảo, anh có làm gì em đâu mà em khóc. Hỏi mình, có bao nhiêu xèng, rút ví ra, kẹp bên tiền chẵn lại, xoè mấy đồng lẻ ra, bảo, em còn 14 xèng, mấy bác cầm tạm, mấy thằng bảo chả đủ cho anh lập biên bản thế nhưng sau rồi cũng cầm.
    Mk, lên xe xong còn cười vãi.
  4. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 7 tồi tệ. Chả có cái gì ra hồn cả. Mệt mỏi vì phải đi tìm người bê tráp cho thằng em...
    Hôm nay vừa nghe lại một bài hát lâu lâu rồi không nghe. Lại chợt bâng khuâng:
    Duyên kiếp đôi ta từ đây thôi bẽ bàng
    Kỷ niệm chôn kín trong tim
    Đời sẽ đổi thay và thời gian xoá mờ
    Bận lòng chi mối duyên hờ

    Hôm nay nói chuyện với thằng bạn. Nó kể cho mình là nó nói chuyện với ai đó. Sao buồn vậy??? Hoá ra lời tôi nói chẳng bao giờ tin được sao??? Tại sao lại thế chứ nhỉ??? Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa... Chỉ toàn là lời chót lưỡi đầu môi thôi sao??? Muốn khóc quá mà không khóc được.... khựa khựa... Cái nick đó lại sáng... Sao tôi không xoá nó đi nhỉ, để mỗi lần thấy nó sáng là lòng tôi lại có cái gì đó cựa quậy. Hằng ngày đi học vẫn thấy mà sao không như thế này nhỉ?
    Bé ơi, anh vẫn muốn, vẫn đang cố đứng dậy. Không, anh vẫn đang đứng chứ, sao phải nói là đứng dậy được. Ta vẫn đứng đây và bước đi những bước đi của chính mình. Chỉ có điều chân ta đang líu ríu, ta có quá nhiều thứ bâng quơ để mà bận lòng... Hít thật sâu và mở căng đôi mắt. Bầu trời thật rộng và ta như đang trôi... Chả còn gì vướng bận cả. Oài... Tự nhiên nghĩ loăng quăng... Viết xong rồi mới thấy mình đã nhẹ nhõm lại rồi. Muốn xoá mấy dòng trên nhưng thôi... Có lẽ tại ta nghe mấy cái bài não nề này nhiều quá nên lụy lòng mất rồi... Bỏ quách...
  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    ts cái ********* trưỏng phòng bố đíu bít bố mới hỏi .... mày dám cười ****** 2 năm nữa mày về hưu bố chím cài ghế của mày ....
  6. smallgoat

    smallgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh đã có một nụ cười, có lẽ là như vậy... Nhưng làm người khác có thể nở một nụ cười thì thật là khó. Bình dị lắm khi nụ cười là một nụ cười chân thành. Có lẽ anh không còn đủ hồn nhiên để như một giọt sương mát làm cho bông hoa nở nụ cười được... Ha ha.... Chắc ta lại cần bình lọc nước để cho dòng nước đục trở thành trong lành thôi.... Ha ha
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bé đấy à
    Nghe tình hình, bé có vẻ bị chăn nhiều nhỉ ? Sướng quá Bọn chị cũng như em, có lẽ vượt đèn xanh thì bị chăn ít hơn, hoặc là bọn chị ko phải dạng gà béo nên chúng nó ko xơi dc nhiều Quả thật hai đứa bọn chị trông cũng gà béo thật, nhưng mà túi thì mỏng, giúi cho 50k mà xót cả buổi Tiếc quá Hihihi, mình cũng chả có thời h để mà căm tức chúng nó, nhưng mờ, cư'' t của mình dành cho chúng nó ăn cũng tiếc, hihihi.
    Mà đúng là chỗ ngã tư ĐBP,dg Trần Phú thông ra ý, hé hé.
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến mới nhớ ra hôm qua là thứ 7, lang thang cùng con bạn đi chọn đồ.Thì ra người iu nó về quê ăn cưới nên nó đi với mình kekêke ...
    Thứ 7 là ngày dek gì
  9. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Y!M tui la` : denmotlucnaođo_mlt ( dân mới mà , hé )
  10. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nick này làm gì có. Nhảm thật đấy..... Khựa khựa

Chia sẻ trang này