1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB NÓI NHẢM (tự nhiên muốn phát ngôn gì thì phát ngôn đi! đừng có động chạm chính trị và chửi bới c

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pollynguyen, 19/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nbdbk

    nbdbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của thằng cha CW bực mình quá. Chửi hắn phát!
  2. JackSparow

    JackSparow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tiên s* quote đíu gì mà quote dài thế, quote cả những phần quote gọi là quote của quote. Sao chúng mài ko del bớt nó đi? stupid thế ? hay là sợ chúng nó bảo mài spam ?
    Được JackSparow sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 23/03/2005
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    chửi hay .... vote 5*
  4. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Con chó và cục xương
    Chó nào cũng thích gặm xương... Trời sinh ra nó thế... Dẫu rằng cục xương (đối với thể loại khác) thì chẳng có gì là thú vị cả... Ấy vậy mà chó cứ thích... Thích như thế nào thì chắc chỉ có chó mới hiểu. Lại thêm nữa... Con người nuôi chó, thường xích chó lại... Chả biết tại sao. Chắc là vì tại trời sinh ra thế... Chó sinh ra là thường bị xích... Khổ thế nhưng biết làm sao... Khổ hơn nữa, đã bị xích rồi, thích thì chỉ thích cục xương, vậy mà... Con người có tha cho đâu... Có người thích thì mang xương đến tận nơi cho mà hít... Người không thích hay ác độc hay là trời sinh ra chả biết, đã xích chó lại rồi mà còn mang cái cục xương ra trêu chó. Dứ dứ cho chó nó thèm... Khổ thế... Cái đó gọi là out of range... Cứ thích đi, nhưng bị xích rồi thì muốn thích cũng phải coi có với được không nhé....
    Đấy, chuyện con chó và cục xương nó chả có gì đâu... Nhưng đôi khi nhìn lại mình, thấy mình cũng chả khác con chó là bao nhiêu. Khổ, cục xương có là gì đâu, chó vẫn thích, thích để rồi mà nhìn cái dây xích... Chó ơi chó, sao mày lại thích cục xương để cho tao hôm nay thấy mình giống chó????
  5. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Này thì, thích khiêu khích , hờ

  6. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bé cứ trêu anh thế??? Vẫn giận cơ à??? Hôm qua không xin Chúa cho hôm nay trời đẹp sao, để cho hôm nay anh mặc phong phanh ra ngoài đường, lạnh ngất ngây, chỉ nhớ đến bé...
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo ko chơi viết kiểu này
    Nhưng mà, bé dapchetanthit ơi, đăng kí thi Miss_TTVNOL chưa, bé nộp ảnh đi, ko hết hạn bây h
  8. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    mk, ăn được của 2 thằng đấy thì cũng hết cả vui luôn.
    Mặt nhăn như khỉ.
    Ờ , anh nhớ em nhiều
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, gặp gỡ bạn bè xong, công việc xong về đến nhà ngồi thừ ra lại thấy buồn. Có quyển sách đọc hoài cũng chán, có mối tình buồn mãi rồi cũng phải quên.
  10. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chưa, có cái thân cũng ko lo nổi, nhóc ốm chưa để chị tới thăm , thế nào lại còn bị khoá nic vì cái tội ko đâu thía.Dạo này bán cháo lòng ác hơn cả chị.
    Vẹt ơi bảo ban ku cậu này lại đi.Rõ khổ!(Hờ hờ, sáng ra mình lại lăm nhảm , hâm fết)

Chia sẻ trang này