1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB NÓI NHẢM (tự nhiên muốn phát ngôn gì thì phát ngôn đi! đừng có động chạm chính trị và chửi bới c

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pollynguyen, 19/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân rảnh rang Vẹt àh mà khoản gì thì chị sợ chứ bán cháo lòng ứh sợ đâu.Hờ hờ .Mà nhóc đập chết ăn thịt xinh nhưng kén quá thì ế là fải thui .Khổ quá cơ.Hờ hờ.Mà Vẹt ui, Vẹt lau nước mắt cho Đậpchêt Vẹt cũng cảm động khóc thì sao.. Chan doi.
    Được sunshine_81 sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 25/03/2005
  2. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi nghĩ mình sến thật ,nhưng ko hiểu nữa, tự dưng thì làm sao mà tránh được .Nhưng Yasu àh, chị ko thích cái ngọn lửa ấy cháy bùng đâu chị thích sự âm ỉ, đốt cháy lòng người hơn.Cũng như em , em sợ cái ấn tượng tốt ban đầu với mọi người vậy.Bùng nhanh rồi dập tắt cũng nhanh ,mà chị cũng ko có gì ấn tượng với ai lúc đầu nên cũng chẳng hiểu về sau có làm mọi người nhớ đến ko .
  3. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Uh, thì đùa, nhưng có những chỗ đùa,,,,ko thích .
  4. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Vâng, chắc cũng phải coi lại coi cái gì đùa được vậy nhờ... Nhiều khi đùa mà cứ như thật ấy... Huhu... Nghĩ lại nhiều khi người ta đùa mình còn ác hơn ấy chứ... Hờ hờ
    Lấy lại được nick sau một hồi đấu tranh sùi bọt mép... Sướng...
    Từ hôm nọ đến giờ thấy nhiều bản quyền của mình bị sử dụng chùa quá... Hờ hờ...
  5. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tôi đùa ác, nhưng mà còn đau lòng hơn ông ý.

    Mới lại, đừng phàn nàn, tôi nói như trời nói mà
  6. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tối đi chơi khuya về, gặp hai thằng cơ động đang tẩn một chú, mk, mấy thằng đi đường quây lại, một thằng nhẩy xuống móc di động ra ghi số hiệu 2 ku cơ động, mặt xanh như đít nhái.
    Sao mà nhớ cái thời sinh viên choảng nhau với bọn choai choai nón sắt thế không biết.
  7. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    Vẹt ơi ! tự dưng anh thấy..........nhớ em!
  8. sophanbapbenh

    sophanbapbenh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng hơn anh??? Thật vậy sao??? Hy vọng đây là nói nhảm thật sự chứ không áy náy bứt rứt... Nhưng sometimes mình nói nhảm mà lại là nói thật, ít ra cũng thật trong bụng...
  9. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

  10. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Oài... Thôi vậy... Hôm nay vào nói nhảm để nói thật vậy... Bé không ưa đùa nữa thì thôi... Anh xin lỗi (nếu mà có lỗi không thì thôi)... Hôm nay vào đây bye bye cái Box Làm Ngơ - Gia Tăng Khoảng Cách vậy...
    Đi đến đâu cũng thấy bị xua đuổi... Cục đá chắc được ghét rồi... Chào nha... Have fun with life....

Chia sẻ trang này