1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB NÓI NHẢM (tự nhiên muốn phát ngôn gì thì phát ngôn đi! đừng có động chạm chính trị và chửi bới c

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pollynguyen, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật thì chị chưa hiểu dc gì nhiều.
    Nhưng mà cái bức vẽ này chị gọi nó là nghệ thuật
    Chị vẽ nó nhân dịp tha lỗi cho em ngày hôm qua , hi vọng em ít mắc lỗi hơn, chị ngại phải bao dung và vị tha rồi
  2. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0


    Ôi ôi... Bé đối với anh như Hoa bay trong nắng, anh trong mắt bé như cục đá, dở hơi... Cám ơn bé nhé... Hình đẹp lắm...
  3. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hoa dễ thương ơi , Ra đây ...bé bảo.
    Tình hình là rất tình hình, tình hình là rất gay go và nghiêm trọng, bé nghi là chị và anh .......gì gì đó nhấm nháy nhau
    Nếu phải thì cười ,Ko phải thì ....cũng cười
    Hehe ,
    ::::
    Ơi Hoa già ơi , Hoa già ơi , Thế là chị ấy , rụng bông hoa gạo , ô hay trời ko nín gió ..ó ..ó ...
  4. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đính chính, chị Lys không tham gia chơi mà chỉ là khán giả được quay hình nhiều nhất
    - Này, bộ phim tớ đóng được giải ốt sờ ca đấy nhé
    - Thế à, cậu đóng vai gì
    - Vai quần chúng
    -
  5. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    loè loẹt như con vẹt ! thấy mà ghét
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù mình đã đoán trước được sự việc là ntn, vậy mà vẫn cứ có 1 chút sốc, một chút buồn, cảm thấy 1 chút nghẹn nơi cuống họng, thấy trái tim nhỏ bé của mình lại có 1chút ít thương tổn.
    Con người sao lại có thể dễ dàng dối trá nhau đến thế. Và con người sao lại dễ tin nhau đến thế.
    Chẳng biết phải làm sao để qua nhanh cái cảm giác này, chơi vơi với những cảm xúc không định hình được rõ ràng là gì.
    Có lẽ mình đang thất vọng với bản thân của chính mình. Giá như có thể làm được điều gì đó...Giá như ...mình được hát 1 bài hát buồn nào đó, nhưng đã quá muộn để bước lên 1 sân khấu nào đó và thổn thức những giai điệu buồn về tình yêu...
    Lúc này chỉ có âm nhạc mới có thể cứu rỗi được tâm trạng chơi lơi của mình lúc này...Cô đơn quá
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    @Bác ngua_luoi , bạn Cún của em nói đúng đấy ạ. Em sẽ chủ trì(chuyện này với xếp là chuyện quá nhỏ), còn trách nhiệm chủ chi thì chắc bác sẽ được vô cùng vinh dự gánh vác đấy ạ.
    @ Chiến hữu Cún: Nói chung là ta rất iu mụ, mụ sắp xếp thế chắc bác ngua_luoi mừng lắm. Đấy, chúng mình được cái giống nhau, cứ thích make people happy. Bac ngua_luoi nhớ cảm ơn bạn cún của em bác nhé, bác nói 1 bạn em hiểu ý bác 10, nhất bác!
    @Vet: Em đăng ký thi đi, chị sẽ đi cổ vũ em thật nhiệt tình...Mấy hôm nữa chị đăng ký cho chị Cún đi thi, hay cả nhà mình đăng ký nhở, ai được thì kéo cả nhà đi cổ vũ keke, vui lắm

  8. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Điên thật, 1 ngày bật modem đến 3 lần, như bị cuồng... Có mấy người sáng trong list, nhưng ứ mún gọi... chỉ mún nói chuyện với 1 cu tí, nhưng lại ứ dám gọi...
    Hay tìm một bé iu để mỗi lần như thế này lại có đứa nói chuyện cùng nhỉ. Chậc!
  9. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    biển lỗi lầm để cho con tim chứa đầy bão giông, em lỗi lầm để con tim anh khao khát nhớ mong ....
  10. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đã thất vọng hụt hẫng và mất mát quá nhiều ,chỉ biết đứng rồi lại quỵ ngã .Ko muốn thành kẻ vô tâm nhưng thành mất rồi, ko có sự chọn lựa giữa ngã ba cuộc đời .
    Ai oán...................................................................

Chia sẻ trang này