1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB NÓI NHẢM (tự nhiên muốn phát ngôn gì thì phát ngôn đi! đừng có động chạm chính trị và chửi bới c

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pollynguyen, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Oé... Hôm qua gọi điện buôn chuyện với bé... Tức ơi là tức... Tức quá thể đáng... Nhưng không sao... Đường ta ta cứ bước... Ngại gì đường cụt, đường cụt ta thông đường luôn...
    Bé ơi... Hôm nào đẹp trời anh gặp bé thế là there is nomore online .......
  2. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Người Vn em, nếu em đồng ý cạo trọc đầu, chị xin thề từ h đến khi mọc tóc, gặp Minh ở đâu, chị sẽ vỗ tay hoan hô : " Minh dễ thương "lúc đó, nhé
  3. _Myfriend_

    _Myfriend_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm đã cãi nhau to với Mama.
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng mùng 1/4 mình đã được mời ăn 1 con cá to đùng...hic...đau sờ cau...
  5. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kiếm được đĩa cho bé rồi... Thích quá...
    Hôm kia ăn thịt chó, hôm qua ăn thịt chó. Hôm nay mấy thằng ở lớp lại rủ ăn thịt chó... Sợ wá... Trốn về... Ai ngờ về đến nhà ông bà già lại lôi đi thịt chó... Chết khiếp... Cả tuần tối nào cũng rượu bia... Choáng... Mai nghỉ ngơi lấy sức... Chủ nhật lớp đi chơi Tây Thiên... Không biết nên vui hay nên chán nữa...
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, mình kiệt sức rồi, tại sao mình lại ngốc thế nhỉ, có lẽ là ngu nữa. Mình mệt và không hào hứng với việc này lắm tại sao lại đồng ý và đi...Mình sợ nếu gạt bỏ mọi người sẽ mất hứng và nản lòng...Trời mà mình đang sợ cái gì thế này, mình lại đi lo lắng cho những người mà ngoài đời người ta gọi là người dưng...hic...Mình lo chuyện bao đồng....hay thần kinh của mình có vấn đề....
    Có lẽ mình không tốt đến mức khờ khạo như vậy đâu...cái tính mình quá hiếu thắng...có lẽ mình muốn chứng minh 1 điều gì đó, vắng cô thì chợ vẫn đông...cô có đem con bỏ chợ thì con nó vẫn lớn và hoành tráng như thường, thậm chí còn hơn khi có cô. Vậy đấy...mình chả hiểu nổi mình nữa...Hay mình bị làm sao rồi...hic...
  7. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    "Hate hate hate"... Không biết bực việc gì... Áy náy... Bứt rứt... Cụ Trịnh ơi... Ngày xưa cụ sầu cụ có thế không???
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Sori bé Minh, hôm qua sis đã nặng lời với bé Cảm ơn Minh vì đã luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng chả thông cảm cho sis. Hôm qua về mệt quá khò luôn .
    Chúc bé treo nick vui vẻ
  9. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    oai`... Tặng anh anh cám ơn nhiều... Chúc bé giải quyết mọi chuyện ổn thoả, vui vẻ...
    Được tinh_bo_vo sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 02/04/2005
  10. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Được vet sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 02/04/2005

Chia sẻ trang này