1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB NÓI NHẢM (tự nhiên muốn phát ngôn gì thì phát ngôn đi! đừng có động chạm chính trị và chửi bới c

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pollynguyen, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    Được lovezet sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 02/04/2005
  2. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới được bạn bè dậy chơi Pocker, tiếng Việt hình như là rút xì, xì phé gì gì đó, và cảm thấy rất hay, rất đời.
    Mỗi người chơi có 5 lá bài, trong đó lá đầu tiên úp xuống, bốn lá kia ngửa lên và người chơi ai cũng biết. Cái thú vị, cái đời nó nằm ở cái con bài úp đó.
    Lần chia thứ nhất, tất cả các con đều úp, không ai rõ thực lực của ai, do vậy mọi người đều đặt chung một số tiền bằng nhau. Tới con thứ hai, lá bài ngửa, bạn có thể nhìn thấy bài của đối phương, và ai có lá (nước) bài cao nhất có quyền tố, nghĩa là đặt cược tiền. Giả sử, lá bài ngửa của bạn là con Xì, con lớn nhất, nhưng lá bài úp của bạn là con Già. Bạn sẽ tố như thế nào? Bạn sẽ tố tối đa mức tiền cho phép hay là tố cầm chừng? Bởi vì, biết đâu đối phương tuy chỉ có lá 9, nhưng con úp của họ cũng là lá 9 thì sao? (luật: đôi lớn hơn không có đôi)
    Hay, khi trên bài của bạn không có gì cả, chỉ có một con xì, mà bài đối phương đã có đôi Già rồi, đối phương tố kịch kim, bạn có dám theo hay không?
    Hay là cách tố. Bạn nên tố như thế nào khi bài bạn rất cao? Và tố thế nào khi bài của bạn kém đối phương?
    Đánh bạc ngẫm đời. Cuộc đời quả thực là một canh bạc lớn, với rất nhiều điều ta đã biết rõ, và cũng có những điều ta chưa biết rõ. Khi bạn quyết định một việc gì, thì cũng đồng nghĩa với việc bạn đặt cược (tố) cho nước bài đó. Bạn đặt cược cao hay thấp là tuỳ thuộc vào bản lĩnh, sự suy đoán của bạn về những lá bài úp kia. Bạn có thể thắng, có thể thua, nhưng bạn phải chấp nhận với canh bạc đó. Nếu bạn thắng, không có gì đáng nói. Nhưng nếu bạn thua, bạn vẫn còn cơ hội chơi những canh bạc khác. Tiền bạc của bạn để chơi canh bạc này chính là niềm tin, là nghị lực, khối óc, bàn tay, những thứ mà bạn là tỷ phú.
    Hãy chơi canh bạc cuộc đời bằng tất cả sự đam mê, có pha cả chút liều lĩnh nữa. Hãy chơi tiếp, nếu như bạn có thua. Nhưng đừng bao giờ đặt cược hết sự đam mê, nghị lực của mình. Hãy dũng cảm và thật "anh chị" trong canh bạc cuộc đời.
    Vd: Hiện nay rất nhiều bạn băn khoăn là nên về hay ở? Vâng, đó chính là một canh bạc lớn, nhưng không phải là lớn nhất. Bạn hãy đặt cược đi, và chơi canh bạc này một cách say mê. Bạn có thể thắng, bạn có thể thua, nhưng luôn luôn bạn sẽ có được kinh nghiệm để đoán biêt cái lá bài úp kia.
    Nào, chúng ta hãy cùng chơi bạc nào. Tôi tố Một tình yêu....
  3. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Dễ thương cũng khổ thế đấy
  4. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Lục tủ quần áo thấy đôi găng tay của chị , nhớ chị quá
    Nhớ cháu, nhớ chị
    Lại mất một thời gian nữa mới quen được
    ____________
    Baby :-*
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tức thật, không khó khăn thì anh dêck thèm dùng hinet làm gì, bố của chuối, lần nào vào giỏi lắm cũng chỉ được 44 lại còn không vào được ttvn nữa chứ như **** giá cước thì lại đắt ............. ngồi gần 30'' không mở được cái gì ngoài YM ..........
  6. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng chán hơn con gián , buồn hơn con chuồn chuồn xe dạp thì trầy trật, người thì oải như củ tỏi hy vọng một ngày suôn sẻ thế là tan tành như củ hành
    AI LỪA VODANH_LANGTHANG...NGƯỜI Ý...LÀ CON LỪA!
  7. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    ...
    Có những cái gì đó thật là buồn..
    ...
    Chẳng biết là cái gì
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Take it easy !
    Được vet sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 03/04/2005

    turn off
    Được vet sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 03/04/2005
  9. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mọi cái sẽ dễ dàng hơn nếu như ko có nói dối,nếu như ko bị bắn
  10. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ok ! Turn off,
    But i don''t dare it is true.
    To me , you''re the secret, you''re one of my sweet memories.
    If smt happens , you''re still my sis <-- the only thing i''m sure now.
    ....
    Gud luck and you''ll be happy with ur real man ( or manly man ).

Chia sẻ trang này