1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB NÓI NHẢM (tự nhiên muốn phát ngôn gì thì phát ngôn đi! đừng có động chạm chính trị và chửi bới c

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pollynguyen, 19/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay tưởng ttvn down luôn rồi chứ... Bực cả mình... Mạng càng ngày càng củ chuối... Chơi gunbound toàn bị lag... khổ quá đi mất...
  2. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đồ lừa đảo
  3. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi bé... Anh ra không thấy bé gì cả nên vào bắn gunbound... Chắc do mạng bị lỗi nên chả thấy bé gọi...
    Hôm nay đi thi chúc bé thi cho tốt nhé... Cố gắng học đi... Dont let the chance get through your hands... Always wanna beside u...
  4. AX_H

    AX_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    TỨC THẬT, THẾ NÀY THÌ TỨC THẬT, TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC MẤT...!!!
    Nó thực sự đã rất cố gắng trong học tập, có time nó học như điên , chẳng chơi bời gì cả và nó cũng tự thấy là nó đã có những tiến bộ đáng kể. Ấy thế mà kẻ đó lại không chịu hiểu cho nó.. Nó chán kinh khủng, chán lắm lắm, nó muốn gào lên cho bõ tức, nhưng như thế lại ảnh hưởng tới hàng xóm, nó tìm đến ttvn...
    Hic, sao lại bất công như thế chứ, giá như nó có thể đấm vào mặt kẻ đó, nó cứ nghĩ rằng từ trước đến nay nó chỉ không chấp nhận sự dối trá, nhưng bây giờ nó còn ghét cay ghét đắng sự thiên vị nữa, con bé đó học chắc đã hơn gì nó mà điểm luôn cao như vậy chứ? Trình độ của nó tự nó cũng có thể đánh giá được cơ mà, sao lại cứ miệt thị nó trước mặt bạn bè nó vậy, thật là bất công quá !!
    Quân ...Sư ... Vậy mà nó thấy thất vọng thật sự, làm thế nào để nó có thể lấy lại lòng tin về một nghề vốn vẫn được coi là cao quý nhất trong tất cả các nghề đây ???
    Sự bóc lột trí tuệ cũng là một tội ác, vậy mà vẫn có kẻ đang tâm làm việc đó. Hắn bóc lột chúng nó, vì đơn giản là hắn có thể quyết định điểm của chúng nó và có cho chúng nó tốt nghiệp hay không, vậy nên thấp cổ bé họng biết kêu ai đây ???
    TÀI CAO PHẬN THẤP CHÍ KHÍ UẤT...
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    oài, cuối cùng thì cũng thò mặt vào được, mấy hôm k được nói gì, bùn bùn sao đó...khổ, con bé nghiện ttvn mất rồi, ngày nào k vào là thấy nhớ nhớ...đau chưa...
    Nắng lên rồi, tha hồ mà tung tăng, rùi lại đen như con chấy, đã ế lại càng thêm ế...ôi...thân tôi...
  6. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn nói gì...
  7. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ , buồn cười ác mụ ạ . Phải nói là tui suýt cười vỡ cả bóng đêm ấy chứ .
    Mà sao thế ? mk , nhìn thấy cái status ghê quá . Buồn thảm nhỉ ?
    Thế mới biết mụ sẽ hiểu tôi hơn khi mà phải đi làm việc riêng của mình .
  8. _Myfriend_

    _Myfriend_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đen đủi, hum wua cười rõ tươi hôm nay lại chảy dài ,ôi cái sự đời.Gặp lại nhau để làm gì hả anh, Ừh bạn bè,nhẹ nhàng mà tim đau nhói.......
    Mong một ai đó hiểu mình, đọc được những suy nghĩ của mình và vẫn hoài mong một điều tốt đẹp sẽ đến.
    Được _Myfriend_ sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 09/04/2005
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ngày rồi, vẫn quẩn quanh suy nghĩ về những dòng chữ như thế, posted vào một ngày như thế. Hôm qua bỗng nghe lại giai điệu cũ... There is no sacrifice
    Mình nghĩ là mình hiểu. Nhưng mình lại hy vọng rằng mình đã hiểu sai.
    Cuộc sống là thế. Con gái Nhâm Tuất ơi! Hay là tính cách?Mình nghĩ là mình hiểu... Ít nhất thì mình cũng biết cái cảm giác "tự làm khổ mình" theo cách đó nó như thế nào. Tất cả rồi cũng sẽ qua như ảo mộng thôi. Nhưng tính cách con người sẽ không bao giờ thay đổi được, hoặc là đã quá tuổi để có thể tự nhào nặn lại tính cách của bản thân. Mình cũng thế. Bọn bạn vẫn hay nói... nói gì nhỉ? Nói là....
    .... có những lúc thấy mình rất điên!
    Cold, cold heart... hard done by you...
    ... There is no sacrifice...
    ... No sacrifice... at all...
    Dù thế nào đi nữa, mình vẫn hi vọng là mình đã hiểu sai!
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Người ta gọi đó là Nghếch .
    To HXR : Bà bạn ơi , cả nhà đi hết , chả có ai nấu cơm cả . Đói quá , gọi điện tốn bao nhiêu mà vẫn chưa kiếm được đứa nào đi ăn trưa cùng () . Thế này thì sao chiều nay đá bóng được nhở ? Giờ mà thò tay vào nấu -> mệt lắm , mà lại còn dở tệ nữa là hễ nấu xong thì mình...no luôn (cho dù không ăn , chỉ ngửi mùi cũng thấy no) . Hic...Mấy lần trước bị bỏ đói thế này , tui vẫn kiếm được 1 đứa đi ăn cùng , thế mà lần này...chẹp chẹp...

Chia sẻ trang này