1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB NÓI NHẢM (tự nhiên muốn phát ngôn gì thì phát ngôn đi! đừng có động chạm chính trị và chửi bới c

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pollynguyen, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Khẹc khẹc, ko đến mời tui đi ăn, hum nay ăn 1 mình bùn bùn.Chiều nay đi bóng đá dek đi đc roài .Zo zuyên với box gà hay sao ý.
  2. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Chán wá.Ngáp vài phát.Đi ngủ thôi
  3. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Haha, mấy hôm nay bé như bị làm sao ấy nhỉ, cáu kỉnh và càng ngày thấy càng Đao đao, Uh, thì kệ Sis thấy thế, sis mừng cho bé .
    Có những lúc, có những việc bé làm cho sis, đôi khi, cảm giác của sis như thấy mình: nếu ko phải vô tâm thì trở thành ích kỉ ( cái này có bao h bé biết ko nhỉ ? ) [ thật ]
    Nhắn chị rồng, Tên Yêu2 cứ hỏi thăm chị hoài
    Nhắn tên Yêu 2, chị rồng cứ nhắc khéo anh mãi
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thía àh sao chị rồng ko bít nhờ, thế này thì ngày hum nay lại chết trong trôi chay thui.Hè hè,sợ lém
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu nổi mình nữa???hình như mình đang đùa cợt với chính bản thân mình...quái quỷ???
    tóm lại là mấy hum nay đầu óc thoải mái hơn, miệng cười và cảm tâm hồn cũng cười...
  6. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ô hô ở đây được quyền nói nhảm mà không bị đưa vào trại hả?
    Tuyệt quá:Chẳng là em cũng có vài lần đang đi một mình chẳng biết làm sao cứ nói lảm nhảm.Cũng may là trời phú cho đôi tai cũng kha khá.Nên cũng kịp nghe tiếng eo éo của xe cứu thương.Vì thế cũng thoát khỏi vào trại trong gang tấc
    Chúa ơi con đã tìm được bến đỗ của con rùi
    Các bác cho em tham gia một chân với nhé !
    À quên có phải cắt máu ăn thề không hả mấy bác
  7. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày không gặp,nhớ em đến phát điên phát rồ
    Vậy mà lúc gặp thì cãi nhau to......................!
    Nhưng tất cả điều đó không bằng câu "Anh sắp lên cơn à"
    Trời ơi ta muốn xé em ra làm trăm,làm ngàn mảnh
    Không biết nên buồn hay nên vui nữa ????
  8. JackSparow

    JackSparow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tát chết mama nó đi ! Hỗn !
  9. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    "Anh sắp lên cơn à"
  10. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    bốp .... 1 fát giữa mẹt .... hỗn ....

Chia sẻ trang này