1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB NÓI NHẢM (tự nhiên muốn phát ngôn gì thì phát ngôn đi! đừng có động chạm chính trị và chửi bới c

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pollynguyen, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    chán wá, quanh đi quẩn lại mãi chỉ có mỗi việc check mail, chán ốm đi được, ngồi mãi 1 chỗ đau mắt nhức đầu mà chết mất ....
  2. skaterboy

    skaterboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bùm chéo!!!!!!!!!!!!
  3. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi việc check mail thôi còn đỡ. Thảm nhất là đi từ tầng 2 xuống tầng 1 rồi lại từ tầng 1 lên tầng 2. Đi 1 vòng tầng 2 rồi lại lặp lại chu trình.
    ---> Mất điện mà dại dột ngủ nướng nên mama mang chìa khoá đi chợ luôn.
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    phù, mệt, khó thở quá, hum nay cười nhìu đến rách mép...chẹp...thoải mái ghê cơ...
  5. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Không biết đứa nào nẫng mất cái nick yêu .
    Ta mà bit nó là đứa nào thì...thì.........Chào nó một câu
    Tiền là giấy,đốt là cháy.................
    ..................Tình là bụi,phủi là bay
  6. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn
  7. hfamily

    hfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thích đi sauna matxa quá, cảm giác nude và được 1 người phụ nữ có bàn tay êm ái xoa dịu thật là khoan khoái
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt đập vào 2 con ngươi, 1 avata và 1 status của...
    Bô-li-phê thành:
    Híc híc...ai nhặt được một trái tim thì...trả lại cho người đánh mất....cảm ơn trước và sẽ có hậu tạ.
    Đúng là lũ lẫn, trái tim đó...chờ o cho sắc....ăn mất rồi, còn đâu mà trả.
    Nói nhảm kiểu này chả khác gì Chí Phèo, cuộc đời thật mà thế thì ... kể cũng đáng sợ lắm thay!!!
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    chán...hum qua về muộn bị mámi mắng 1 trận, cả 2 anh em. Sáng nay lại gọi lên mắng tiếp, tình hình là tý nữa ăn trưa xong sẽ lại tiếp tục. hic....thảm quá, làm con bé sáng nay mặt mũi như cái bị....chẳng còn hào hứng buôn chuyện với con bé bạn xinh xắn nữa.
    Mà, mấy bữa này, thấy chán chán 1 số thứ rùi đấy...chẳng thiết làm gì, chỉ muốn đi chơi thui, mà đi chơi thì lại bị má mi sạc... ở nhà xem phim nghe nhạc mãi cũng oải, bi giờ lại không phải đi học nữa, tình hình là rất tình hình....sắp teo đến nơi rùi má ơi
  10. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    hihi...bùn wé...hoá ra đây cũng là chỗ viết nhật kí à...
    Cũng chẳng biết bao giờ mình mới đi off cùng mọi người được nhỉ ? Lúc ấy - lúc ấy--hihi...sẽ lộ hết ..mà như thế còn gì là bí mật nữa chứ..
    Ít ra mình sẽ được nhìn một cái mặt méo xệch đi vì ngạc nhiên của con bạn..mình - mà nó cứ tưởng là đứa nào ...hihi...
    Được ng_ngoc sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 19/04/2005

Chia sẻ trang này