1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB NÓI NHẢM (tự nhiên muốn phát ngôn gì thì phát ngôn đi! đừng có động chạm chính trị và chửi bới c

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pollynguyen, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Túi qua ra đường đông đúc ghê, nhìn các em gái đóng'' xe thui rùi.Gái già nhìn choáng. Sợ thật, toàn hàng khủng.Potay.com.
  2. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Túi qua ra đường nhìn cái em gái trẻ tung tăng ..... hehe ... khô hết cả họng ... chạnh lòng nghĩ đến gái già
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    mịa, mấy hum nay dư dả thời gian quá đâm ra...thỉnh thoảng nghĩ quẩn, mãi mà chưa có giấy giới thiệu để bà đi thực tập...Bà mày điên lên bà mày chẳng iu mịa nó bi giờ...hí hí
  4. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Miiiiiiẹ ....... làm việc mà cứ xếp hàng như đi mua thịt chó.... ông khó chiệu lém ruồi
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hô hô đau khổ đau khổ quá, có ai đang đau khổ giống tui ko .Sáng ra lảm nhảm fát.Đời Bất Hạnh
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bất cái...con khỉ .
    Sáng ra đang thoải mái thì lại gặp bài con mụ này , ức chế thế .
    Tôi nói với mụ roài , không phải ai cũng hiểu mình đâu . Cho nên cách tốt nhất là nên lôi người ta ra để nói chuyện , lôi người ta vào những cách ứng xử hàng ngày . Cách làm này đòi hỏi kiên nhẫn nhưng trước sau gì cũng sẽ có kết quả .
    Sáng nay vừa đi café với hắn về . Nhìn cái mẹt hắn gượng quá . Mặc . Tôi muốn làm cho hắn vui lắm , nhưng mà cần có time kia . Tự tôi thấy rằng có lẽ không nên đặt hi vọng vào cái gì đó quá cao , cho nên cứ nhìn vào thực tế mà hi vọng từng bước .
    Mọi thứ đều từ những chuyện nhỏ mà nên .
    Rất vui vì hắn đã chấp nhận đến nói chuyện .
    Hắn kêu tui có ý nghĩ lạ , hắn đâu biết rằng ý nghĩ lạ đó thực ra là cách hành xử của tôi không tự nhiên giống hàng ngày , và cũng vì cảm thấy nói chuyện không thoải mái .
    Vui . Thế thôi .
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    2 cái đứa này bùn cười nhỉ suốt ngày thấy kêu chán, mà cái mụ P kia chưa già mà suốt ngày kể lể than thân trách phận .... fải nói câu kệ mịa đời cho nhiều vào ....
    ts t n c n c th m d d ch d <-- hô hô hô hô ....
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    ngồi trong cơ quan mà tự nhiên bùn ị wá .... mãi vẫn chưa hết giờ tức nổ đít ....
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    0h...
    Sao cứ phải làm khó nhau bằng một hàng rào vô hình thế ?
    Từ lâu lâu đã cảm thấy rất bối rối khi ngồi nói chuyện đối diện , vì không biết nên xử trí thế nào cho phải đạo rồi . Đã thế lại còn luôn túc trực một nỗi bực dọc không thể nói thành lời nữa chứ .
    Vốn dĩ là một con người ưa sự thoải mái trong mọi chuyện , trọng sự đa dạng trong cách hành xử ; cho nên mỗi khi gặp cái hàng rào loại này là tự thân cảm thấy hụt hẫng , cụt hết mọi suy nghĩ hay sáng tạo .
    Cho nên dù lời nói thể hiện ra đã được dồn nén lại rất nhiều , nhưng đầu óc thì không .
    Này , để Khéo léo đạt được mức ?ochuyên nghiệp? thế này , ccó phải tốn nhiều công-của lắm không ?
    Con người Thật vừa mới gặp hôm đó nay đã chạy đâu rồi ?
    Có lẽ cứ kéo dài thế này mãi , đành phải nhắm mắt buông tay . Bởi vì có người đã không chịu chấp nhận mở rộng vòng tay , vun đắp cho một cái gì đó chung hơn , mà dường như chỉ thích được chờ đợi thì phải .
    Còn nếu như thấy rằng không tự làm đa dạng mọi chuyện được thì hãy chấp nhận để người khác chủ động đi , đừng khư khư với cái suy nghĩ của mình nữa . Hừ?
    (Crazy cha nó roài?hic?mụ ạ , khó quá , điều mình mong ước không có nghĩa điều mình có thể đạt được nếu như người khác không muốn . Liệu mụ có tin những dòng tin đó sẽ thành sự Thật không ?)
    (Miẹ , ông đã nổi điên thì cả thế giới vàng bạc cũng vứt)
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Gà wá.

Chia sẻ trang này